< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Bé trai được nhìn thấy qua một lỗ của ống thoát nước thải. Photo Courtesy: CEN |
Sự việc xảy ra vào hôm 9.12, khi một người đi đường đã phát hiện tiếng khóc vọng ra từ phía cống thoát nước và gọi lực lượng cứu hộ khẩn cấp đến hiện trường.
Khi các nhân viên của lực lượng cứu hộ đến hiện trường, họ đã phải dùng nhiều dụng cụ mới lôi được bé trai sơ sinh ra khỏi cống thoát nước thải nhà vệ sinh, sau khi nạn nhân bị mẹ vứt xuống toilet.
Đứa trẻ bị mẹ vứt xuống khi vừa chào đời vì vẫn còn dây rốn chưa được cắt. Ngay sau đó, em bé được đưa tới cấp cứu tại một bệnh viện địa phương. Cậu bé được mọi người gọi là Xiaoxiao chỉ bị một số vết trầy xước nhỏ trên người.
Li Zhi, đội trưởng đội cứu hộ, nói rằng: “Đó thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian vì có thể ai đó cũng đang tống thứ gì xuống đường ống, hoặc đứa trẻ có thể xoay người và úp mặt xuống nước bẩn rồi bị ngạt”.
Li cho biết thêm họ không đập vỡ đường ống vì nghĩ có thể sẽ làm đau hoặc thậm chí khiến em bé thiệt mạng.
Các bác sĩ cho biết nạn nhân trong tình trạng sức khỏe tốt. Xiaoxiao hiện được các thành viên của đội cứu hộ chăm sóc. Họ tình nguyện trở thành bố mẹ tạm thời của cậu bé này trong khi chờ cảnh sát điều tra.
Cảnh sát cho hay họ bắt đầu tìm kiếm mẹ đứa trẻ và đây không phải lần đầu tiên một em bé tội nghiệp bị bỏ rơi theo cách này. Người dân ở khu vực xảy ra vụ việc cũng được yêu cầu giúp đỡ tìm ra manh mối người mẹ bởi cô có thể đang cần sự trợ giúp y tế. Tuy nhiên, người mẹ đó sẽ phải đối mặt với những cáo buộc pháp lý khi được tìm thấy.
Trước đó hồi tháng 9, các nhân viên cứu hỏa tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cũng đã giải cứu thành công một bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong ống thoát nước của nhà vệ sinh ở trường đại học Linyi. Mẹ của bé, một sinh viên trường đại học này.
Tổng hợp