Hỏi và giải đáp 136: Lụy vì tình

24 Tháng 9, 2013 | Uncategorized

 

 

(Thư cháu TT)

 

Bạn đọc thân mến,

 

Tuần này Thanh Lan xin trả lời thư của TT, một cô gái mới 20 tuổi nhưng đã nếm đủ ngọt bùi, chua cay của ái tình….

 

Sydney…

 

Kính Dì Thanh Lan quý mến,

 

Cháu là một độc giả thường xuyên của mục giải đáp tâm tình do dì phụ trách, cháu rất phục dì, cho nên cháu muốn nhờ dì giải đáp dùm cháu những nỗi ưu tư về chuyện tình cảm của cháu.

 

Thưa dì cháu tên là T, năm nay 20 tuổi. Cháu có quen một người bạn trai lớn hơn cháu 2 tuổi, nhưng cháu không được may mắn như những cặp trai gái khác, là vì gia đình và rất nhiều bạn bè của cháu phản đối và không thích cháu quen với M (bạn trai của cháu). Nhưng cháu đã không màng và đã vượt qua mọi khó khăn và đến nay tụi cháu đã quen và khéo dài được 4 năm.

 

Khi quen được 2 năm, thì tụi cháu tiến đến thân mật hơn, cho đến một hôm cháu phát giác là đã có thai. Cháu rất sợ và đem chuyện này nói cho M biết. Trông M sửng sốt và rất khó chịu khi biết chuyện này.

 

Vài ngay sau M yêu cầu cháu phá thai, vì lúc đó cháu còn đang đi học và M thì cũng vừa đi làm, vả lại hai đưa tụi cháu chưa chuẩn bị tinh thần để làm bố mẹ, cho nên cháu đành bằng lòng phá thai. Cháu rất cảm thấy có tội vì phá thai là chẳng khác nào giết một mạng người. Thoạt đầu cháu không chịu nhưng M cứ khuyên mãi cháu là vì tương lai của hai đứa, nên cháu đành phải làm vậy.

 

Sau vụ này cháu cứ mãi bị ám ảnh và cảm thấy tội lỗi. Mỗi khi gần M là cháu cảm thấy sự tin tưởng và tình cảm của cháu đối với M không còn như xưa nữa, cháu cảm thấy sợ sệt làm sao ấy. Trong lòng cháu cứ luôn luôn ấm ức là thật sự M có thương cháu không hay là M chỉ nghĩ đến thân xác của cháu để thỏa mãn tình dục mà thôi? Vì muốn thử lòng M cho nên vài tháng sau cháu giả bộ nói là cháu có thai nữa để coi M sẽ làm sao. Cháu thật không ngờ M lại đưa ra biện pháp phá thai lần nữa. Cháu càng buồn càng thất vọng vô cùng, cháu nghĩ thầm không lẽ câu hỏi mà cháu đã có sẵn trong đầu là sự thật sao? Cháu không dám tin.

 

Dần dần về sau chúng cháu thường gây lộn nhiều hơn, nói chung là tánh cháu hay ghen, còn tánh của M thì hay dòm ngó và làm quen với những cô gái khác trong những buổi party. Cháu cứ luôn luôn tự gạt chính mình giả bộ làm ngơ như không thấy những tật xấu của M để nghĩ về những cái tốt M nhiều hơn. Cháu vẫn luôn tin tưởng anh ấy nhưng càng ngày anh ấy càng làm tới và đã làm những chuyện cho cháu cảm thấy khó chịu, buồn và phiền não thêm.

 

Cho nên càng nghĩ xa hơn, cháu càng muốn chia tay với M. Cháu sợ cháu và M chẳng có kết quả gì đẹp trong tương lai. Cháu thật sự muốn có một người tình để bước đến hôn nhân, một người chồng trung thành và có trách nhiệm. Nhưng không hiểu tại sao cháu đã có nhiều lần có ý định  dứt khoát với M, cháu cố lánh xa M để quên M dần đi nhưng không được, hình như có một cái gì đó cứ làm cho cháu vấn vương M hoài.

 

Thật ra bây giờ lòng cháu cảm thấy khó chịu và chán nản lắm, cháu không biết cháu phải làm sao đây? Cháu có cảm tưởng như là cháu đang bị lừa gạt, đang bị đùa giỡn trong tình yêu. Vậy, dì nghĩ cháu nên phải làm gì? Cháu có nên dứt khoát với M không? Dì có thể chỉ cho cháu cách nào để dứt khoát với M được không?

 

Thành thật cám ơi dì

 

TT

 

Trả lời của Thanh Lan

 

Cháu TT thân mến,

 

Trước hết Dì muốn đặt một dấu hỏi về cái sự quan hệ giữa cháu và chàng trai tên M kia. Đọc xong lá thư của cháu thế nào cũng có bạn đọc nói rằng: M đâu có yêu cháu mà chỉ lợi dụng để thỏa mãn tình dục. Nhưng theo Dì, thì M có yêu cháu, nhưng tình yêu đó thuộc loại tầm thường nhất.

 

Ở đây Dì không nói về cái tình yêu thơ mộng của tuổi học trò, mà chỉ nói về tình yêu của những người đã trưởng thành (cứ tạm coi như cháu đã trưởng thành). Lý tưởng nhất là những mối tình mà trong đó hai yếu tố tâm hồn và thể xác mạnh ngang nhau: sự chung đụng về thể xác có tác dụng làm cho hai tâm hồn hòa hợp với nhau ở một mức độ tuyệt vời nhất…

 

Kế đến là những mối tình mà người con trai hoặc người con gái (có khi cả hai) đặt vấn đề thể xác nặng hơn tâm hồn, có nghĩa là cũng có một sự thương yêu giữa hai tâm hồn, nhưng vấn đề hưởng thụ được đặt nặng hơn… Và sau cùng là những mối tình mà trong đó người ta chỉ biết đến có nhục dục, gọi là “mối tình” vì có yêu nhau mới có sự “dâng hiến” cho nhau… nhưng có thể nói đó là những mối tình tầm thường nhất: nhớ đến nhau chỉ vì thèm khát, gặp gỡ nhau chỉ để thỏa mãn dục tình… Đó cũng là những gì mà Dì gọi là cái tình yêu của M đối với cháu.

 

M là một con người hưởng thụ một cách vô trách nhiệm (nói em phá thai) và chắc chắn nếu yêu  chỉ để hưởng thụ thì con người ta sẽ mau chán, bằng cớ là M đã được em trao gửi cả xác lẫn hồn mà vẫn còn dòm ngó làm quen với những người con gái khác.

 

TT thân mến,

 

Bởi vì “Nhân vô thập toàn”, cho nên đôi khi đã yêu người ta phải chấp nhận một vài khuyết điểm nào đó của người mình yêu, nhưng trong trường hợp của cháu, những gì M đã và đang đối xử với cháu nó không phải chỉ là khuyết điểm mà là một sự sai lầm từ căn bản, mà từ đó đã khiến cho M quan niệm rằng “người yêu” chỉ là đem lại cho mình cái lạc thú nhục dục.

 

Nếu nói theo quan điểm của một số người trẻ thích yêu cuồng sống vội thì M chưa chắc đã là một con người xấu, bởi vì có một sự trao đổi, thỏa thuận chứ M đâu có dụ dỗ, lường gạt TT đâu; nhưng nếu như TT đã biết “cháu thật sự muốn có một người tình để bước đến hôn nhân, một người chồng trung thành và có trách nhiệm” thì chắc chắn M không phải là cái người mà TT mong đợi! Vài câu trả lời ngắn gọn cho TT sẽ là: bằng mọi cách phải chấm dứt với M, càng sớm càng tốt.

 

Và làm sao để chấm dứt nó, đó mới là cái đáng nói. Nếu so sánh việc một người con trai sau khi chiếm đoạt được thân xác người con gái rồi, thấy cô ta không phải là người lý tưởng, để tiến tới và muốn chấm dứt… với việc một người con gái sau khi đã hiến thân xác cho người con trai, nhận ra rằng anh ta không phải là người xứng đáng và muốn dứt khoát… thì cái việc dứt khoát của người con gái nó sẽ khó khăn gấp chục lần cái việc chấm dứt của người con trai!

 

Bởi vì người con gái sau khi dâng hiến thân xác thường có một tư tưởng là mình từ nay lệ thuộc vào cái con người đã làm chủ thân xác mình, một khi dứt khoát thì cảm thấy mất mát, thua thiệt…Chính vì thế mà không ít người con gái đã cam chịu để khổ cả một đời hoặc đợi đến khi không thể chịu đựng được nữa, muốn dứt khoát thì đã quá muộn…

 

Cháu TT thân mến,

 

Cháu không thể kéo dài cái tình trạng “tự lường gạt chính mình, giả bộ làm ngơ như không thấy những tật xấu của M…” cháu hy vọng gì nơi M? Cái tinh thần “vô trách nhiệm” của M có thể sẽ thay đổi một khi M già dặn hơn, nhưng cái việc M coi rẻ cháu, coi cháu như một món đồ chơi thì quả là không chập nhận được. Dù cho cháu có thấy “một cái gì đó làm cháu vấn vương M hoài” thì cũng phải có lúc cháu tỉnh táo để nghĩ về tương lai của mình chứ! Nếu cháu là một con người có bản lãnh và quả quyết thì cháu đã phải chấm dứt ngay sau khi M nói cháu đi phá thai lần thứ hai!…

 

Còn nếu cháu vấn vương vì M là người đem lại cho cháu cái thú ái ân tuyệt vời thì hãy tự hỏi cái thú đó còn kéo dài được bao lâu nữa, khi mà M đã bắt đầu dòm ngó những người con gái khác, khi mà cháu đã cảm thấy khó chịu, chán nản? Như một cái ung nhọt cần phải được mổ, cần phải chịu một lần đau đớn thì mới dứt được.

 

Đừng bao giờ nghĩ rằng khi đã qua vòng tay của M là cháu sẽ không thể tìm được một mối tình khác đẹp hơn, chân thật và bền vững hơn.  Nếu cháu là người chủ động dứt khoát, vết thương sẽ mau lành hơn là đợi cho đến khi M phụ bạc cháu, lúc đó sẽ chỉ còn là chán chường, tuyệt vọng không lối thoát…

 

Vậy trước hết cháu lên chấm dứt ngay cái việc gần gũi xác thịt với M, bằng không thì cháu không thể quyết định gì được, bởi vì đàn bà con gái thường yếu lòng, chỉ cần nằm trong vòng tay của M là cháu sẽ quên hết những gì M đã đối xử với mình…

 

Khi bị từ chối gần gũi thì thường người đàn ông sẽ dùng một trong hai cách sau đây để đạt được mục đích: hoặc là dùng uy thế (đôi khi phối hợp với vũ lực), hoặc là xuống nước năn nỉ. Và nếu người con gái không có một sự dứt khoát thì khó mà chống đỡ lại được.

 

Sau khi từ chối được cái đòi hỏi của M, cháu sẽ cảm thấy tự tin hơn trong việc dứt khoát. M có thể sẽ quay lưng ngay, nhưng cũng có thể còn tiếc nuối. Trong trường hợp còn tiếc nuối thì M sẽ giải thích thế này thế khác, hoặc nhận hết phần lỗi về mình và tỏ ra ân hận, hứa sẽ thay đổi, v.v…

 

Lúc đó cháu phải nghĩ đến những gì mà M đã đối xử với cháu xưa nay thì may ra mới giữ vững lập trường được…

 

Tới đây sẽ có người đặt câu hỏi: nếu lúc đó M muốn phục thiện thực sự thì sao? Xin thưa: Chỉ có khi nào bị ít nhất là một người con gái bỏ mình đi rồi thì may ra những con người như M mới chịu mở mắt hoặc khi nào M gặp phải một người con gái bản lĩnh hơn, có thể đưa anh ta vào khuôn phép và tập cho anh ta có một tinh thần trách nhiệm… Cho nên một sự dứt khoát sẽ là một sự “tự cứu lấy mình” của TT, đồng thời cũng là một cái gì đó bắt buộc M nếu còn là một con người biết suy nghĩ phải nhìn lại cái lối sống của mình…

 

Tóm lại TT chỉ có thể tìm được hạnh phúc mong muốn với người nào đó, chứ không phải với M, về phần M nếu có trở thành người tốt hơn thì cũng phải đợi đến khi M gặp một người con gái khác, còn nếu cứ tiếp tục với TT, còn người của M sẽ chẳng bao giờ thay đổi được…

 

Cuối cùng Thanh Lan qua trường hợp của TT và M, xin một lần nữa nói đến cái hậu quả của một sự đam mê mù quáng. Ai cũng muốn được tự do trong vấn đề tình cảm, điều đó đúng nhưng bên cạnh đó cũng phải để ý đến những ý kiến của những người ngoài cuộc, bởi vì khi yêu ta thường chủ quan và chỉ thấy những ưu điểm của người mình yêu và chỉ có người ngoài khách quan hơn mới thấy được đầy đủ cái tốt, cái xấu của con người kia…

 

Và qua bài học của cháu TT, các cô gái sắp bước vào tình yêu, cũng nên rút ra một kinh nghiệm của người đi trước, dù không muốn bị lệ thuộc vào gia đình không tin tưởng vào những lời dèm pha của những người chung quanh, ta cũng nên đặt một dấu hỏi về người con trai đó khi được gia đình và bạn bè khuyên can…, đừng đợi cho đến khi quá muộn mới nhận ra giá trị của những lời khuyên can đó, lúc đó cái giá mình phải trả sẽ là một “nửa hồn thương đau” và một thân xác ê chề!

 

Thanh Lan