Lần thứ 23? Đã 107 tuổi nhưng cụ bà vẫn muốn lấy chồng

17 Tháng 9, 2009 | Uncategorized

 

Cụ bà Wook Kundor. Ảnh BBC

 

Bà Wook Kundor, 107 tuổi cách đã từng tạo nên chuyện lại khi lấy chồng cách đây 4 năm. Tuy mới được… 107 tuổi, cụ bà tỏ ý muốn lên xe hoa một lần nữa vì sợ rằng người chồng hiện nay sẽ bỏ bà. Nếu lấy chồng lần nữa, đấy là làn thứ… 23.

Khi cụ bà Wook Kundor lên xe hoa lần trước cách đây bốn năm cùng với một người đàn ông chỉ kém bà có 70 tuổi, báo chí địa phương đã đưa tin và ảnh đầy đủ về cuộc hôn nhân này.

Nhưng nay, bà lo ngại rằng phu quân của bà sẽ không trở về nhà sau khi đã cai nghiện ma túy tại Kuala Lumpur.

Bà nói với các nhà báo rằng cảm thấy “cô đơn” khi không có người cùng chung chăn gối bên cạnh, ngay trước ngày chấm dứt mùa chay tịnh Ramadan của đạo Hồi.

Bà Wook Kundor, hiện sống tại bang Kuala Terengganu ở mạn bắc của Mã Lai, nói rằng bà sẽ đi thăm chồng tên là Muhammad Noor Che Musa, nếu như hàng xóm bằng lòng chở bà lên thủ đô nơi mà đức phu quân đang tự nguyện cai nghiện.

Bà cho biết là bà sẽ cứu xét lại kế hoạch bước thêm một bước nữa nếu như chồng bà năm nay 37 tuổi vẫn còn yêu thương bà.

Ngỏ lời với nhật báo The Star xuất bản tại Mã Lai, bà nói: “Rồi ra, tôi cảm thấy tâm tôi không ổn.”

“Tôi biết tôi là một phụ nữ có tuổi… Tôi muốn lấy chồng lần nữa là để ‘lấp đầy khoảng trống trong đời’, chứ không vì một lý do nào khác”.

Chồng bà, ở trọ nhà bà, trước đây nói rằng “Trời muốn” rằng ông phải yêu thương bà chủ nhà mà sau này trở thành vợ ông. (Trích BCC)