Người mù thấy được nhờ trồng cái răng vào con mắt

04 Tháng 7, 2009 | Uncategorized

 

Kỳ diệu: cái răng trở thành… con mắt. Photo courtesy 9 News

 

Một người đàn ông ở Anh quốc đã thấy được bà vợ lần đầu tiên sau 10 năm bị mù nhờ trồng cái răng nanh vào mắt, để con mắt có chỗ chứa cái những cái len (kính) đặc biệt giúp ông ta thấy lại ánh sáng. Cuộc giải phẫu kéo dài 8 tiếng như một phép lạ khiến bác thợ xây cất từ người mù thành người sáng mắt.

 

Ông Martin Jones, 42 tuổi, bị mù hơn 10 năm qua sau khi một thùng nấu đồ nhôm nổ bay vào mặt ông tại thị trấn Nam Yorkshire ở  miền nam Vương Quốc Anh, làm ông bị hỏng cả đôi mắt.

 

Nay, sau một thời gian dài sống trong bóng tối, một cuộc giải phẫu đã giúp ông thấy lại ánh sáng. Nhờ vậy, lần đầu tiên ông được thấy người vợ ông mới cưới cách đây 4 năm.

 

Ông Jones nói với báo Daily Mail: “Các bác sĩ tháo băng và giống như tôi nhìn qua làn nước và tôi thấy khuôn mặt này, và đó là Gill, bà vợ của tôi”.

 

“Nàng quá đẹp, quá dễ thương, và đây là lần đầu tiên tôi thấy vợ tôi!”, bác thợ xây cất nói. “Khi tôi thấy được ánh sáng, người đầu tiên tôi muốn thấy là nàng”.

 

Cuộc giải phẫu kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Bác sĩ Christopher Liu lấy một phần cái răng nanh của ông Jones và nhét vào trong mắt phải, tạo một lỗ hổng để đặt những cái kính lens đặc biệt.

 

Bác sĩ Liu nói sở dĩ phải dùng cái răng nanh vì cơ thể hầu như sẽ phản ứng loại bỏ những thứ gì là nhân tạo. Một ít da thịt ở trên má của ông Jones được lấy và cấy vào mắt để có thể tự cung cấp máu trong thời gian vài tháng.

 

Sau đó, da được lấy đi và phủ lên cái răng nanh và cắt một lỗ ở võng mạc để ánh sáng có thể đi qua để giúp ông Jones thấy.

 

Các bác sĩ nói họ không thể làm cuộc giải phẫu ở mắt trái của ông vì mắt trái bị hư hại quá nặng sau tai nạn, do đó phải múc và vất bỏ con mắt này. (Nguồn tin: 9 News)