Chiến tranh giữa các hãng phim con heo về bà mẹ sinh tám

27 Tháng 2, 2009 | Uncategorized

 

Kể từ ngày 26 tháng Giêng sau khi sinh tám đứa con, bà Nadya Suleman trở thành câu chuyện dài loại nhân dân tự vệ.

 

Hôm qua sau khi hãng Vivid Emtertainment –hãng phim cu-song lớn nhất ở Mỹ– đề nghị trả $1 triệu Mỹ kim nếu bà Suleman chịu đóng phim con heo, hôm nay một hãng phim con heo đối thủ là Pink Visual khuyên bà mẹ đơn chiếc thất nghiệp chớ nhận lời, vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai, tình cảm của con cái, vì bà sẽ bị chê cười và con cái sẽ bị mặc cảm.

 

Giám đốc hãng là Kim Kysar viết cho bà Suleman một lá thư giải thích hơn thiệt và nói nếu bà từ chối đề nghị của Vivid, hãng Pink Visual sẽ tặng một năm tã miễn phí cho 8 đứa bé.

 

Kydar nói Pink Visual sẽ cho loại tã lót thứ thiệt, sẽ đem lại hai nguồn lợi: các con sẽ được vệ sinh, sạch sẽ  và bà mẹ sẽ không là trò cười và kinh chê của thiên hạ.

 

Hãng Pink Visual cũng là một hãng phim con, nói họ xía vào chuyện này vì “trách nhiệm xã hội”.

 

Tin mới nhất, nghe nói Suleman trả lời về vụ giành giựt giữa hai hãng phim cu-song như sau: “Tôi thấy nực cười là có người lại đề nghị trả 1 triệu Mỹ kim để tôi đóng phim sex. Mấy ông ở Vivid điên thật rồi. Có ai muốn xem tôi khỏa thân cơ chứ. Có chăng thì khi tôi bớt béo sau một năm nữa!”.

 

Tuy thế, bà mẹ đơn chiếc đang ăn trợ cấp thất nghiệp nói thêm rằng để thuyết phục bà làm chuyện đó, người ta phải đưa ra số tiền lớn hơn vì đàn con của bà hơi đông: “Tất nhiên, nếu tôi có nhiều con, tôi sẽ đòi 2 triệu Mỹ kim. Nghiêm túc mà nói, mẹ tôi đâu có nuôi dưỡng tôi để tôi làm thế. Những đứa trẻ nhà tôi sẽ nghĩ gì về mẹ chúng khi lớn lên?”.