Hỏi và giải đáp 76: Tỏ tình

25 Tháng 2, 2009 | Uncategorized

 

 

Bạn đọc thân mến,

 

Tuần này Thanh Lan xin trả lời thư của em TMH, một cậu sinh viên 23 tuổi đang muốn “Tỏ tình”. Sau đây là những đoạn chính trong thư của H.

 

 

Chị Thanh Lan thân mến,

Với 23 tuổi đời em không phải còn nhỏ dại nữa phải không chị, nhưng thú thực với chị tự đó đến giờ có mê mấy cô nhưng chưa kịp tỏ tình thì người ta đã có nơi có chốn cả rồi. Lần này em nhất định phải tỏ tình chị ạ! Hoàn cảnh của em nó như sau:

 

A (tên giả đó chị) năm nay đang học lớp 12 và cùng quen biết với cả bọn em gồm có 3,4 đứa. A con nhà đàng hoàng, nhan sắc thì em thấy là khá đẹp, nhưng em mê nhất là cái duyên dáng, vui vẻ và dạn dĩ của A khi giao thiệp với bọn em. Thỉnh thoảng A cũng làm điệu hoặc nhõng nhẽo, nhưng đâu có sao vì bản tính của con gái là như thế phải không chị Thanh Lan?

Em không hiểu trong bụng các bạn em như thế nào, nhưng ở bề ngoài thì chưa có đứa nào tán tỉnh hoặc nói ra là mình yêu A cả. Các bạn em nói còn đang đi học thì chỉ quen biết cho đời thêm vui vậy thôi chứ chưa có muốn yêu đương sớm, chẳng đi đến đâu cả. Em cũng cố gắng nghĩ như thế nhưng không được, em âm thấm say mê A đến độ lúc học cũng như trong giấc ngủ em vẫn bị hình ảnh của nàng ám ảnh…

 

Chắc là em phải tỏ tình một lần để xem kết quả ra sao. Nhưng thật là khó khăn cho em bởi vì mỗi khi tình cờ gặp một mình em thì A trở thành một con người xa cách và trầm lặng chứ không thân thật như khi có cả bọn nữa. Em không biết bởi vì A không thích em hay vì A giữ kẽ?

 

Em đã suy nghĩ nát óc mà không thể tìm ra cái cách nào để tỏ cho A biết tình cảm của em. Nói với A thì em không dám, còn viết thư thì em thấy có vẻ “old fashion” quá. Một điều nữa làm em nhụt chí là lỡ tỏ tình mà A không chịu thì mất đi cái tình cảm cũ thì sao, lúc đó chắc là em quê lắm!

Chị Thanh Lan thân mến, Thư của em lộn xộn và dài dòng, xin chỉ bỏ qua và cố gắng giúp em. Lần này em yêu rất thành thật, xin chị biết tâm lý con gái chỉ cho em làm cách nào để tỏ tình với A một cách tốt đẹp nhất.

 

Cuối thư em xin chúc chị và Tivi Tuần San mãi mãi tiến mạnh.

 

Em

TMH

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Thanh Lan vừa trả lời xong cho một cô bé muốn giữ “tình bạn” với các bạn trai thì lại nhận được thư của em, một cậu con trai đang muốn “vượt qua” cái giới hạn của tình bạn!…

 

Bây giờ nói vào chuyện của em. Trước hết, không phải chỉ có một mình em thấy được cái khó khăn khi tỏ tình lần đầu mà hầu như đời người con trai ai cũng phải trải qua cái bước khó khăn đó, nhiều khi nó còn khó gấp trăm lần cái việc đi phỏng vấn để xin job khi ra trường nữa!

 

Và đặc biệt cái việc tỏ tình với một người con gái nó khác với đi phỏng vấn là ta không thể biết rõ được đối tượng của mình “muốn cái gi, thích cái gì”…

 

Theo như thư em viết thì A là một người con gái có bản lãnh đó, tức là thoạt mới tiếp xúc tưởng là dễ nhưng quen rồi mới thấy là khó. Nhưng khi đã yêu rồi thì “khó khăn nào cũng phải vượt qua” em à! Tức là em phải tìm cách tỏ tình với A.

 

Căn bản thì có hai cách: cách thứ nhất là Trực Diện để “Tốc chiến tốc thắng”, cách thứ hai là Trường Kỳ Mai Phục.

 

Cách thứ nhất, người ta thường xử dụng khi thấy cô gái đó có chút ít cảm tình đối với mình cho nên mình phải tiến tới ngay, chần chừ có thể khiến cô ta đi bên khác. Cũng có khi tuy chưa biết tình cảm của người ta ra làm sao mà vẫn tỏ tình thì lúc đó, nếu được thì không nói làm gì nhưng nếu không xong thì dễ đưa đến một sự ngượng ngùng giữa hai người, hoặc tệ hại hơn là có thể cô gái sẽ lánh mặt và nghỉ chơi luôn!

 

Trong trường hợp của em, bởi vì A chưa tỏ ra một ý gì là có cảm tình với em hơn những người khác, em nên theo phương pháp Trường Kỳ mai phục, tức là chậm mà chắc, dù không phải là “chắc ăn” thì cũng không đến nỗi bị những phản ứng thất lợi như phương pháp tốc chiến tốc thắng.

 

Thành công hay thất bại nó tùy thuộc hoàn toàn vào em và A. Em có phải là típ người lý tưởng của A không, và nếu không thì em có đủ khả năng để  “thuyết phục” nàng thay đổi lập trường hay không? Đó là việc quan trọng, phần Thanh Lan thì cũng chỉ giúp em được những ý kiến chung chung mà thôi.

 

Trước hết, em phải đánh trêm mặt trận Tâm Lý. Em phải tìm mọi cách phô diễn những ưu điểm của mình trước mặt A (phô diễn một cách khôn khéo chứ đừng khoe khoang sẽ trở thành kệch cỡm đấy), đồng thời em phải tìm hiểu sở thích của A để rồi “làm bộ  vô tình” mà nói đến những gì hay  làm những gì mà A thích.

 

Sau Tâm Lý là đến Hành Động. Khác với chiến thuật Tốc Chiến Tốc Thắng, ở đây hành động của em cũng phải từ từ.

 

Trước hết khi tiếp xúc với A, dù có mặt bạn bè, em cũng phải có những hành động ưu ái, chăm sóc đến A một cách đặc biệt; nếu A là người tinh ý, nàng sẽ hiểu rằng em đã coi nàng “hơn một người bạn gái bình thường”.

 

Đồng thời mỗi khi có dịp tặng quà em nên cố gắng lựa chọn những món quà có  “ý nghĩa về tình yêu” – Thanh Lan nghĩ rằng việc tặng quà này dễ thực hiên hơn việc viết thư nhiều…

 

Tới đây em có thể theo dõi phản ứng của A, nếu nàng đã hiểu ý em dứt khoát không chấp nhận tình yêu em dành cho nàng thì nàng sẽ bằng cách này cách khác tỏ lộ cho em biết ngay (lánh mặt hoặc trở nên lạnh lùng ít nói khi có sự hiện diện của em v.v…).

 

Nếu A chưa tỏ thái độ gì thì một là nàng chưa hiểu ý em, hai là nàng đang còn phân vân, lúc đó em có thể tiến qua bước thứ hai là tạo cơ hội để em được đi với một mình nàng.

 

Đầu tiên em có thể dàn cảnh những cuộc đi chơi chung, nhưng đừng để lẻ cặp (ví dụ hai trai thì phải có hai gái v.v…), nên đi đến những nơi có phong cảnh thơ mộng, hữu tình, như Botanic Gardens, Exhibition Garden v.v… và cố gắng mượn được một cái máy hình để chụp cho nàng, đồng thời rủ nàng chụp chung, nếu nàng đồng ý thì có lẽ em đã đi đúng đường…

 

Nhưng bước còn lại như đi chơi riêng hai người, nắm tay nhau v.v… là hoàn toàn tùy thuộc vào sự sắp xếp khôn khéo của em. Đến đây dù có vô tình đến đâu A cũng phải hiểu được tình cảm của em. Nàng có thể chấp nhận ngay hoặc để từ từ suy nghĩ; nàng cũng có thể khước từ ngay hoặc khôn khéo lạnh nhạt, xa cách em dần dần, êm thắm…

 

Tóm lại, dù có thất bại, em cũng đã không làm gì quá đáng để làm tổn thương đến tự ái của nàng cũng như của mình.

 

Nếu nàng có xa cách em thì cũng vì nàng không thể yêu em chứ nàng không Ghét em, nếu bạn bè có biết thì họ cũng chỉ cho rằng sau một thời gian tìm hiểu hai người không thích hợp với nhau thế thôi. Và trong trường hợp đó thì em cũng chẳng mất mát gì mà còn có thêm được chút ít kinh nghiệm trong việc tìm hiểu tâm lý con gái vậy.

 

Chúc em thành công.

Thanh Lan

 

(TVTS – 154)