Chị Thanh Lan thân mến,
Em định viết thư này cho chị lâu lắm rồi, nhưng vì bận học nên em không có thì giờ. Em đọc qua báo Tivi Tuần San mỗi tuần. Em đã đọc qua nhiều “Tâm Tình Bạn Đọc” và em cũng hiểu được tâm sự của các “nạn nhân” mà rút kinh nghiệm.
Chị Thanh Lan thân mến,
Có phải em là một trong những “nạn nhân” hay không? Em cũng không biết phải làm gì bây giờ, đầu óc rối beng, âu sầu tràn ngập. Em năm nay 18 tuổi và từ nhỏ đến lớn em vẫn chưa thích hoặc thương ai cả. Nhưng trong lúc này em mới công nhận là em đang yêu thầm một người.
Trước khi em thích người này, em biết rất rõ về lai lịch của họ. Người này lớn hơn em 8 tuổi, cao lớn, dễ thương, nhưng anh đã có người yêu từ lâu. Họ yêu nhau tha thiết, họ thương yêu nhau đã 6 năm.
Em căm hờn, căm ghét họ. Em cũng không biết phải làm sao đây, khi tim em tràn ngập hình ảnh người đó. Nếu ảnh muốn làm điều gì, em cũng sẽ làm hết, bất cứ điều gì! Nhưng rất tiếc ảnh chỉ coi em như là một người bạn như những người khác mà thôi. Em đang bị điên cuồng, lo lắng, yêu thương, khóc hờn vì ảnh.
Chị Thanh Lan,
Tình cảm của con người khó mà lo liệu được chị ạ. Đến học bài, làm bài cũng có hình ảnh của ảnh. Em phải làm sao đây. Khó mà tách rời họ ra quá. Em không muốn làm liên lụy đến người khác.
Chị Thanh Lan,
Em có phải là người đầu tiên điên cuồng không? Em rất mong được đọc lời chỉ dạy của chị, mong chị giúp em. Em phải làm sao bây giờ? Họ sắp tiến tới hôn nhân, em chỉ là người ngoài vòng, đau khổ một mình và em không bao giờ quên được người ấy. Chị Thanh Lan, chị giúp em với, em phải làm sao đây?
Nhiều lúc thật là chán, em muốn chết rồi. Em lo lắng cho ảnh thật mà. Tại sao em lại gặp cảnh này.
Mong chị giúp em gấp. Chúc chị vui.
Chào chị.
Trả lời của Thanh Lan:
Q. Linh thân mến,
Trước khi đi vào việc trả lời Linh, Thanh Lan muốn nhắc đến hai cuốn phim và một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp mà trong đó có 3 cô gái nhỏ cùng một hoàn cảnh với Linh.
Trước hết là cuốn phim Ảo Ảnh Cuộc Đời (Imitation of life) mà Thanh Lan coi cách đây 20 năm, sau đó là cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung, và cuối cùng là cuốn phim Pháp The Mermaid vừa được chiếu lại trên truyền hình SBS.
Trong cuốn phim Ảo Ảnh Cuộc Đời, hai mẹ con cùng yêu một người hay nói đúng hơn là người con gái yêu thầm người tình của mẹ. Tới khi người con gái biết mở mắt phân biệt được trái phải thì bao chuyện đau lòng xảy ra. Trong “Thần điêu đại hiệp” thì cô bé Quách Tường dù biết Dương Qua đã có lời thề hẹn với Tiểu Long Nữ nhưng vẫn đem lòng yêu, yêu đến độ suốt đời không còn biết đến hình bóng của nam nhi nào khác.
Trong cuốn phim The Mermaid, cô nữ sinh 15 tuổi lâm vào tình trạng y hệt như Linh, khiến cô ta đã phá vỡ được mối tình kia, nhưng cũng không được chung sống với người yêu. Tóm lại đoạn kết của cả hai cuốn phim đầy tính chất bi thảm (dramatic) còn đoạn kết của cuốn tiểu thuyết thì lại lãng mạn (romantic) ngoài sức tưởng tượng.
Linh thân mến,
Ở ngoài đời, không thiếu gì những trường hợp bi thảm hơn hoặc lãng mạn hơn, nhưng chắc chắn sẽ không phải là trường hợp của Linh. Thanh Lan biết Linh sẽ không đủ can đảm (hoặc dã tâm) để phá vỡ mối tình của “ảnh” và Linh cũng sẽ tuyệt vọng đến độ đi tìm cái chết!
Nói như thế không phải Thanh lan coi L như là con nít hoặc đánh giá tình yêu của Linh quá nhẹ, mà chỉ muốn đưa ra một giới hạn cho cái “lãng mạn” cho cái “liều lĩnh” của một nữ sinh 18 tuổi như Linh.
Linh năm nay đã 18 tuổi, nếu có gặp được người tâm đầu ý hợp rời cùng nhau xây “lâu đài tình ái” thì cũng không có gì mà phải khuyên can, nhưng ở đây Linh lại yêu một người, mà người đó không yêu Linh mà lại còn sắp đám cưới với một người khác, như thế là em đã tự đem đau khổ tuyệt vọng vào bản thân mình.
Có thể vài người không tin những gì Linh viết nhưng riêng Thanh Lan thì tin, vì Thanh Lan đã biết rất nhiều trường hợp tương tự, nhưng có điều nó không quá mãnh liệt như mối tình của Linh mà thôi.
Trước hết khi yêu lần đầu thường thì các cô gái sẽ tìm kiếm một người đồng lứa trong môi trường mình sống (như trường học, sở làm) nhưng cũng có một số nhỏ lại đem lòng yêu (thường là yêu thầm) một người lớn tuổi hơn mình. Trong trường hợp sau này thì những người đàn ông lớn tuổi đó bao giờ cũng là người đàn ông lý tưởng theo quan niệm của những cô gái đó.
Theo các nhà tâm lý học thì có hai nguyên do, thứ nhất: ngày còn thơ dại cô gái đó được người cha thương yêu chiều chuộng, nay lớn lên trong tình yêu vẫn cố tìm kiếm một người tương đối lớn tuổi để tiếp tục hưởng sự thương yêu chiều chuộng đó; nguyên do thứ hai: qua tiểu thuyết, qua phim ảnh cũng như qua cuộc sống xung quanh, cố gái đó đã tự tưởng tượng ra cho mình một mẫu người đàn ông lý tưởng, và đến khi gặp được đúng như người mình hằng mơ ước thì đem lòng yêu ngay bất chấp mọi trở ngại.
Nhưng trong cả hai trường hợp, các cô gái đều khó mà đạt được mong ước, và khi biết được điều đó thì hình bóng kia tuy vẫn còn trong tim các cô nhưng chỉ như môt thứ thần tượng như hàng triệu thiếu nữ đã “yêu” James Dean, yêu Elvis Presley, yêu Lý Tiểu Long, yêu Michael Jackson v.v..
Như thế, tình yêu của Q. Linh lúc đầu không có gì đáng trở ngại, nhưng nay đã đến lúc phải đặt lại vấn đề. Trước hết người đó đã có người yêu và chỉ coi Linh như bạn (có lẽ như em gái thì đúng hơn), thứ hai người đó đã sắp làm đám cưới với người yêu, do đó Linh chắc chắn không có hy vọng gì…
Lời khuyên đầu tiên của Thanh Lan là Linh đừng bao giờ có những hành động bồng bột vì hậu quả của nó chắc chắn sẽ làm Linh buồn hơn, đó là chưa kể đến những phiền hà, rắc rối mà Linh có thể gây ra cho hai người đang yêu nhau kia. Khi đưa ra những lời khuyên này, Thanh Lan không đạo đức giả, cũng không phải vì Linh còn đang đi học v.v… Nhưng đó là việc mà ai khách quan nhìn vào cũng thấy là đúng, dù xét theo tình hay theo lý.
Q. Linh thân mến,
Linh đã coi người ấy là lý tưởng, vậy Thanh Lan không bắt Linh một sớm một chiều mà quên ngay được, trái lại Linh vẫn có thể giữ bóng hình người đó trong lòng, nhưng dứt khoát thôi mơ mộng, ghen ghét chi thêm đau khổ.
Trong ba nhân vật trong các cuốn tiểu thuyết mà Thanh Lan đã nhắc đến ở trên, có lẽ Linh chỉ nên bắt chước một người, đó là cô bé Quách Tường càng yêu Dương Qua thì lại càng mến Long Nữ, lúc nào cũng nguyện cầu cho Dương đại ca và Long tỷ tỷ sống trăm năm hạnh phúc, điều ước mong duy nhất là được chung sống với đại ca và tỷ tỷ, nhưng không phải để làm tiểu thiếp và chỉ xin là một tỳ nữ, lấy hạnh phúc của đại ca và tỷ tỷ làm nguồn sống.
Ở đây, Thanh Lan chỉ mong Linh biến tình tuyệt vọng thành tình cao thượng, nhưng cũng không cần phải cao thượng như Quách Tường là yêu mến cả hai người kia. Hãy coi người trong mộng của mình như một thứ thần tượng, ta có quyền tôn thờ, yêu mến, nhưng không bao giờ với tới được, mà đã không với tới được thì làm gì có chuyện tan vỡ, cách chia…
Q. Linh thân mến,
Trước khi dứt lời, Thanh Lan cũng cần cân nhắc lại là khi khuyên Linh nên bắt chước Quách Tường, Thanh Lan chỉ muốn Linh bắt chước cái tình cao thượng mà nàng đã dành cho Dương Qua cho đến quá nữa đời người, tìm vẫn không thấy đành đi tu!
Linh có nhiều bạn trai đang chờ đón, Linh có thể không yêu hoặc chưa yêu ai, nhưng ít nhất Linh cũng tìm được nơi họ những niềm vui, những giây phút an ủi. Đó là những cái thực tế gần gũi nhất có thể giúp Linh thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện tại. Thanh Lan tin rằng một ngày nào đó Linh sẽ tìm được một tình yêu đúng nghĩa để xây dựng một tương lai lâu dài và hạnh phúc.
Thương mến,
Thanh Lan