Hỏi và giải đáp 222: Muốn vợ đẹp!

28 Tháng 3, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư cháu A, một người con trai đang sống trong thế kỷ thứ 21 nhưng tự cho rằng mình vẫn không được tự do lựa chọn trong hôn nhân. Xin rất sơ lược hoàn cảnh của cháu như sau:

A, ngoài 30 tuổi, có công danh sự nghiệp, diện mạo trên trung bình, yêu B từ hơn 1 năm qua nhưng không được gia đình chấp thuận. Nguyên nhân: B không có trình độ, xuất thân gia đình ‘không đạo đức’, từng có boyfriend (mọi người đều biết). Gia đình cho rằng A say mê B chỉ vì nhan sắc và vì B khôn khéo, biết cách chiều chuộng A. Chính A đôi khi tự hỏi tại sao mình yêu B cũng phải nhìn nhận điều đó.

Cách đây khoảng mấy tháng, gia đình ‘dàn cảnh’ nhờ người làm mai C cho A. C cũng không còn trẻ nhưng có sự nghiệp và hai gia đình rất môn đăng hộ đối. Lúc đầu, nghe mẹ thuyết phục riết, A cũng hơi xiêu lòng, tạm giãn ra với B. Tuy nhiên, sau vài lần tiếp xúc, A không cảm thấy một chút rung động nào khi ở bên C, trái lại còn nhận thấy gượng gạo, khó chịu. Vì vậy A đã cho gia đình biết mình dứt khoát không tìm hiểu C nữa và chỉ muốn lấy B mà thôi. Gia đình liền phản ứng mạnh: tuyên bố sẽ không bao giờ đi hỏi cưới B cho A.

A bàn với B cùng nhau chung sống không cần làm đám cưới  nhưng B không đồng ý. B còn nói nếu A tính như vậy thà A nghe lời cha mẹ để lấy C, còn A phó mặc cho số phận thì tốt đẹp hơn.

 

Ý kiến của Thanh Lan:

Cháu A thân mến,

Cô rất đồng ý với cháu rằng khi nhân loại đã bước sang thế kỷ 21 mà cha mẹ cháu còn cấm cản con trai trong chuyện yêu đương và tìm cách mai mối đám khác là chuyện đi ngược lại với trào lưu tiến bộ. Tuy nhiên, dù đồng ý hay không đồng ý với việc làm của cha mẹ cháu, cô cũng phải nhấn mạnh để cháu thấy một điều sau đây: tất cả những gì cha mẹ cháu làm thì đều làm vì lo lắng cho tương lai hạnh phúc của cháu. Về nhận xét của gia đình cháu đối với B, cô cũng không cho rằng cha mẹ cháu quá khắt khe. Rất có thể gia đình cháu chỉ đánh giá B qua quá khứ tình cảm chứ không đánh giá trình độ và gia thế.

Nhưng bởi vì chuyện lấy vợ là việc của cháu, tương lai nếu không hạnh phúc cháu cũng hoàn toàn lãnh chịu hậu quả thì nay cháu có toàn quyền lựa chọn. Từ đó suy ra, việc cháu dứt khoát không qua lại với C nữa là việc làm đúng đắn: vừa tốt cho C, vừa tốt cho cháu.

Nhưng qua tới việc cháu đề nghị B cùng nhau chung sống thì cô thấy không ổn. Kể cả trường hợp B hoan hỉ chấp nhận, cô cũng khuyên cháu không nên tiến hành. Vì những lý do sau đây:

– Thứ nhất, làm như thế là tự gài mình vào thế kẹt. Nếu cháu là một chàng playboy chỉ coi B như một người bạn tình full-time thì không nói làm gì, nhưng ở đây cháu đã muốn cùng B xây dựng hạnh phúc trăm năm thì làm như thế là giảm giá trị của B, đồng thời tạo thêm lý do để cha mẹ cháu phủi tay.

– Thứ hai, sau một thời gian hạnh phúc bên nhau, chắc chắn sẽ có lúc cháu hay B, hoặc cả hai người cảm thấy mình ‘không giống ai’ (chung sống không có cưới hỏi), từ đó có thể không còn cảm thấy hạnh phúc thoải mái như trước.

– Thứ ba, cho dù sau này cha mẹ cháu chấp nhận, việc cháu và B tự động chung sống sẽ mãi mãi là một trở ngại trong việc bình thường hóa quan hệ giữa gia đình chồng và nàng dâu, giữa gia đình vợ và chàng rể, và giữa hai gia đình nói chung.

Tới đây, dù không biết rõ con người B tốt xấu như thế nào, cô cũng phải khen B trong việc từ chối đề nghị chung sống với cháu. Có nghĩa là nếu B dùng sắc đẹp để quyến rũ cháu thì cũng muốn đạt cho được kết quả mỹ mãn là trở thành vợ hợp pháp; trường hợp B yêu cháu thực tình thì B cũng không phải là người chỉ biết sống cho hôm may mà còn biết nghĩ tới dư luận và tương lai của hai vợ chồng + con cái (nếu có).

Việc B nói ‘như vậy thà A nghe lời cha mẹ để lấy C, còn B phó mặc cho số phận thì tốt hơn’, chứng tỏ B có một quan niệm và cái nhìn rất đúng đắn về hôn nhân, trong đó đôi khi  người ta không thể đòi hỏi tất cả. Không ít người con trai đã chấp nhận lấy những ‘cô C’, và không ít người con gái chấp nhận chia tay chứ không chịu sống kiểu nửa nhân ngãi nửa vợ chồng (de facto).

Tóm lại, nếu cháu vừa cương quyết vừa kiên nhẫn, thời gian sẽ cho gia đình cháu thấy được tình yêu B dành cho cháu và có cơ hội tìm hiểu về con người của B. Kể cả trường hợp cha mẹ cháu không ưng một chút nào, nhưng trước sự cương quyết của cháu, cô tin rằng sẽ có ngày ông bà đồng ý cho tiến tới. Những gì xảy ra trong hơn 20 qua tại Úc đã cho cô thấy điều đó là giải pháp tương đối tốt đẹp nhất cho tất cả mọi phía, tránh được những hậu quả nhiều khi tới mức thê thảm, và khi ấy cha mẹ ăn năn thì đã muộn.

Dĩ nhiên, cũng có không ít chàng trai sau này sẽ nhận ra rằng ngày ấy mình đã mù quáng trước nhan sắc, trước sức quyến rũ của ‘nàng’, nhưng kể cả trong trường hợp người vợ không được hoàn hảo, thậm chí không ra gì, chàng ta cũng từ huề tới lời. Đàn ông con trai luôn luôn ở thế thượng phong là vì vậy.

 

Cô,
Thanh Lan