Hình minh họa: Reuters TL trả lời thư cháu X, một người vợ lấy phải người chồng có quá khứ ‘đa tình’. Xin tóm tắt nội dung thư (đã được thay đổi vài chi tiết):
X khoảng tuổi hơn 30, lấy A cách đây hơn 5 năm, hiện có … con. Trước khi lấy A, X biết rõ A từng có nhiều girlfriend nhưng sau khi hai người cặp bồ với nhau, X tin rằng mình là người yêu lý tưởng nhất như lời A nói, bởi vì X thấy A quý trọng mình hơn hẳn những cô bạn gái trước đây, chưa kể thái độ nể sợ, kính phục A dành cho gia đình X.
Mọi việc diễn ra tốt đẹp như X đã mơ ước: hai người thành vợ chồng và trong khoảng 4 năm đầu, hạnh phúc 100%. Nhưng sau đó, A bắt đầu thay đổi: hay vắng mặt bất thường (đi chơi một mình), lấy cớ bạn bè mời, nhưng sau khi tìm hiểu, X tin rằng A đang có quan hệ với B, một cô gái trong nhóm bạn cũ nhưng chưa có chồng. Quan hệ này trầm trọng tới mức nào, X không biết rõ, chỉ biết mỗi khi có bạn bè họp mặt vui chơi, có mặt A là có mặt B. Kể cả những khi có mặt X, B vẫn nói cười lả lơi với A.
Cái khó xử của X hiện nay là A chối một cách dứt khoát, nói rằng mình không có tình ý gì với B, và còn nói rằng đối với ai B cũng vui vẻ thân mật như thế.
‘Thưa cô, cháu dư biết chồng cháu nói như thế chỉ để cho xong chuyện, còn sự thật vẫn là sự thật: B chú ý tới A hơn cả những người bạn trai còn độc thân thì chắc chắn phải có ý đồ chứ không phải là xã giao thông thường…
‘Xin cô chỉ giáo cho cháu cách giữ chồng, chứ nếu để xảy ra rồi mới lo thì quá muộn phải không cô? Cháu cũng viết thêm là cháu thường chuẩn bị sẵn thái độ hoặc lời nói để dằn mặt B nhưng tới khi gặp nhau thì cháu lại nín khe, nhiều lúc cháu có cảm tưởng như chính mình cũng bị B chinh phục, khiến cháu lại nghi ngờ mình đã nghi oan cho B, nhưng về nhà cháu lại lo sợ: đàn ông ai không tham lam, nhất là một người đa tình như chồng cháu!..’
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu X thân mến,
Mặc dù hoàn cảnh của cháu chưa tới mức ‘báo động đỏ’ như cháu đã viết, nhưng thà đề phòng hơi sớm còn hơn là hành động quá muộn. Khi viết như thế, cô vẫn chưa dám khẳng định B đang hăm he quyến rũ A, hoặc A đang có ý đồ quan hệ lén lút với B, mà tất cả những gì cô viết ra đây chỉ là những lời khuyên chung cho tất cả những cô vợ trẻ, không cần biết chồng mình có thành tích đa tình hay nhà lành hết mực.
Bởi vì những mối tình vụng trộm không chỉ xảy ra giữa những cô gái chịu chơi và những chàng trai đa tình, mà có nhiều khi xảy ra giữa một cô gái nhút nhát và một chàng trai khô khan, đứng đắn. Quan hệ tình cảm nói chung, công khai hay vụng trộm, có xảy ra hay không còn tùy thuộc vào đặc điểm, vào sức thu hút riêng của người này đối với người kia. Cho nên mới có những cặp mà người ngoài nhìn vào không thấy xứng đôi một chút nào, hoặc tính tình xung khắc tối đa, rốt cuộc lại yêu nhau bền lâu, lại chung sống yên bình, hạnh phúc.
Cho nên, việc giữ vợ giữ chồng phải lo tiến hành ngay từ khi đi ‘honeymoon’ về. Có lẽ một số bạn trẻ đang cười cô vì cho rằng vợ chồng mới cưới tại sao phải lo ngại cho mệt óc?
Cô trả lời các bạn đó như sau: ‘Dạy con từ thuở còn thơ –
dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về’. Dạy vợ là nói theo quan niệm phong kiến ngày xưa, này ngay phải hiểu là dạy vợ hoặc dạy chồng. Trong khuôn khổ bài viết này cô sửa ‘dạy’ thành ‘giữ’. Có nghĩa là vừa lấy nhau xong là phải lo mà giữ. Muốn giữ thì trước tiên phải kiểm soát, muốn kiểm soát một cách dễ dàng thì phải tạo ra khuôn khổ. Thí dụ, ngoài những công việc lặt vặt như đi siêu thị, ghé sốp Tàu, ra nhà băng…, hoặc những công việc liên quan tới hãng sở, tất cả còn lại đi đâu cũng phải vợ có chồng. Đành rằng mới lấy nhau thì không có gì phải lo ngại nhưng mục đích lúc này không phải để kiểm soát mà chỉ để tạo thành thói quen, thành nề nếp. Kết quả, cô vợ muốn đi đâu một mình cũng khó nói mà anh chồng tìm cách xé lẻ cũng khó mở mồm. Còn nếu nói rằng yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau, phải để cho nhau được tự do thì sau này rất khó mà kiểm soát. Hơn nữa, hiểu một cách đúng đắn, lấy nhau là phải hy sinh tự do cá nhân, và bất cứ làm việc gì cũng phải có sự đồng thuận.
Kết quả, khi đi đâu cũng ‘có vợ có chồng’ thì bạn là bạn của chung hai người, dịp họp mặt nào cũng là của chung hai người, thì làm sao có thể xảy ra việc người này hay người kia lén lút. Dĩ nhiên, một khi đã hết yêu nhau hoặc chí quyết ngoại tình thì người ta có trăm phương ngàn cách, nhưng làm được tới đâu, kiểm soát được tới mức nào thì cứ nên làm để đề phòng.
Áp dụng vào hoàn cảnh của cháu hiện nay vẫn chưa muộn. Chồng đâu vợ đó là thượng sách. Chẳng có cô gái nào còn chút tư cách mà lại dám tán tỉnh người chồng ngay trước mặt người vợ. Hơn nữa, vợ chồng còn trẻ đi đâu cũng có đôi còn là một phương cách duy trì tình nồng thắm, miễn là tới đó đừng có gấu ó, tranh chấp, cãi vả nhau.
Riêng cháu, cô khuyên từ nay không nên hạch hỏi tình cảm của chồng đối với B, và khi đối diện với B cháu cũng không nên có thái độ nghi ngờ, thù nghịch. Nghi ngờ thì để trong lòng mà tìm cách đối phó, tốt hơn là ra mặt. Hơn nữa, nên nhớ rằng còn có mọi người chung quanh, đừng có thái độ không giống ai để họ cười mình, đừng để chồng bị quê.
Thân mến,
Thanh Lan