Hình minh họa: Reuters Sau khi TL góp ý kiến với em TX trên số trước (Hỏi và giải đáp 275: Yêu nhau không chỉ nhìn nhau), cháu A đã viết thư trình bày hoàn cảnh và tâm sự của cháu, tóm tắt như sau:
A chưa bị xem là sắp ‘già’ như TX nhưng cũng lâm vào hoàn cảnh không biết chọn ai trong việc quyết định chuyện trăm năm. Khác với TX, A chỉ có hai đối tượng để lựa chọn: Y có trình độ và ngoại hình, X thua kém Y về hai mặt nói trên nhưng tính tình rất là dễ mến, và không bị mang tiếng về tình cảm và ăn chơi như Y.
A viết:
‘Cháu đọc nhiều lần lời khuyên của cô dành cho chị TX, lòng tự nhủ là phải theo lời cô để ‘loại những anh chàng thiếu tư cách’ nhưng sau đó, để Y và X lên bàn cân tưởng tượng, cháu vẫn thấy Y nặng hơn X rất nhiều.
Hơn nữa, Y không quá ‘bad’ như chàng A trong thư của chị TX là khoe khoang thành tích tán gái, hay là nói xấu những cô gái đã cặp kè trước kia, Y chỉ có mỗi một tội là đào hoa và ‘party too much’, nhiều khi quên cả cháu.
Cháu thấy một số con trai cũng ăn chơi như Y mà sau khi lấy vợ đã thay đổi và trở thành người chồng tốt, cho nên cháu cũng hy vọng Y sẽ thay đổi như họ.
Còn nếu cháu chọn X thì trong lòng lúc nào cũng tiếc cũng nhớ Y thì không thể hạnh phúc phải không cô?…
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu A thân mến,
Cái khó khăn của TX là có quá nhiều đối tượng để lựa chọn, nhưng bù lại nếu biết cách thì cuối cùng sẽ tìm ra người ‘perfect’ nhất trong số ấy. Cháu thì ngược lại, chỉ có hai đối tượng nhưng lại quá nghiêng về người con trai… đáng nghi ngờ!
Thực ra, theo quan niệm của đa số giới trẻ ngày nay, sống trong một xã hội mà cứ ba, bốn cặp lấy nhau lại có một cặp ly dị, thì nếu cháu chọn Y và nuôi hy vọng Y sẽ thay đổi một cách tốt đẹp như những người con trai cháu biết, thì không có gì đáng gọi là ‘risky’ (mạo hiểm) cả.
Bởi vì sau này nếu Y không thay đổi, và cháu không chấp nhận cho bất cứ cô gái nào khác thân mật với Y, hoặc chỉ ‘mượn’ Y trong các party, cháu chia tay cũng không muộn.
Ý cô muốn nói cháu có thể lấy Y vì mê Y, nhưng không lụy vì tình, nghĩa là không như những cô gái chấp nhận tất cả mọi sự thiệt thòi về tình cảm chỉ cốt để khỏi bị chồng bỏ rơi.
Tuy nhiên, bởi vì cháu còn trẻ, không phải gấp gáp như TX, cháu có thể tìm hiểu thiện chí của Y cho thêm phần an tâm. Hiện nay cháu chưa ‘thân mật’ với Y thì phải tiếp tục giữ mình, bởi vì đó là một lợi điểm. Vừa để tăng giá trị của cháu vừa làm áp lực (pressure) để Y phải thay đổi ít nhiều trước khi tiến tới hôn nhân.
Trong số trước, cô đã khuyên TX hãy chọn người nào có nhiêu thiện chí xây dựng hơn, thì nay cô cũng khuyên cháu nên thử thiện chí của Y. Bởi nếu người con trai không có một chút thiện chí nào thì dù địa vị cao chót vót, dù đẹp trai như Brad Pitt, cũng không thể đem lại hạnh phúc cho người bạn đời.
Sau một thời gian dài, nếu Y không thay đổi một chút nào, rất có thể cháu sẽ chán nản và đem Y và X lên bàn cân để cân lại.
Nhưng trước mắt, bởi vì cháu đã so sánh và nghiêng hẳn về phía Y, cô khuyên cháu nên dồn mọi nỗ lực vào việc theo đuổi Y, và dồn Y tới chỗ phải cho biết dứt khoát có ý định tiến tới với cháu hay không. Cô không đánh giá thấp X vì X kém trình độ, không đẹp trai ngon lành như Y, nhưng cô có ‘feeling’ rằng hiện nay cháu duy trì quan hệ với X chỉ vì được X đối xử tử tế và tôn sùng như một thần tượng (idol), chứ cháu không yêu X mà chỉ có cảm tình như đối với một người bạn tốt.
Có thể nói theo suy nghĩ của cháu hiện nay, cái nết không thể đánh chết cái đẹp. Vậy thì một khi đã không dẹp được sự say mê cháu dành cho Y, cháu không nên tiến tới với X. Bởi nếu việc này xảy ra, X có thể sung sướng hạnh phúc thời gian đầu vì được mãn nguyện, nhưng sau đó X sẽ phải âm thầm khổ cả đời vì biết mình không phải là ‘hoàng tử’ trong lòng cháu.
Cũng có thể X biết trước những đau khổ ấy mà vẫn chấp nhận thì trong trường hợp này, hạnh phúc sẽ lấn át đau khổ của X. Và riêng cháu, tình yêu có thể sẽ tới sau hôn nhân.
Nhưng dù sao chăng nữa, rõ ràng là hiện nay cháu chỉ say mê Y, vậy thì hãy dồn mọi cố gắng vào việc chinh phục Y, để biết kết quả một cách dứt khoát.
Và cũng để X thấy rõ cháu đã chọn Y. Nếu sau đó cháu và Y không thành, mà X vẫn tiếp tục theo đuổi cháu thì coi như anh chàng sẵn sàng chấp nhận là kẻ tới sau, miễn sao lấy được người trong mộng!
Đồng thời, cháu cũng sẽ cảm kích trước sự si tình của X để đền đáp một cách xứng đáng.
Thân mến,
Thanh Lan