Hỏi và giải đáp 320: Sealed with a kiss!

10 Tháng 12, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư của em T – một lá thư hơi ‘người lớn’, nhưng vì là chuyện thực tế nên không thể ‘bóng gió’ tới mức không ai hiểu được!

Tóm lược tâm sự của T như sau:

T, ngoài 30, đã trải qua nhiều mối tình nhưng vẫn còn độc thân. Nguyên nhân là vì thiếu hòa hợp trong tình dục (về quan niệm cũng như ‘action’). Nay T quen biết chàng A, sau mấy tháng đã tiến tới mức độ hôn môi, rồi dậm chân tại chỗ.

T rất muốn có một cuộc chung sống lâu dài và danh chính ngôn thuận, nhưng lại quan niệm một cách rất thực tế: ‘sealed with a kiss’ là thời nửa thế kỷ trước, còn ngày nay, cần phải có sự hòa hợp về tình dục. Nhưng nếu A không chịu tiến xa hơn thì làm sao T có thể biết hòa hợp hay không hòa hợp?

Ý kiến của Thanh Lan:

TL không có quyền, và cũng tự nhận thấy không nên chê trách em trước quan niệm phải có hòa hợp trong tình dục thì mới hạnh phúc được. Không phải tất cả mọi phụ nữ đều coi đó là điều kiện bắt buộc trong cuộc sống hôn nhân, nhưng một khi đã quan niệm như thế thì có ‘tìm hiểu’ cũng không có gì đáng phải mặc cảm.

TL còn nhớ ngày xưa mình có đọc một chuyện ngắn tựa đề “Tình cao thượng” của nhà văn nổi tiếng đứng đắn Nguyễn Mạnh Côn. Nhưng đọc rồi mới thấy tối tăm mặt mũi: chuyện viết về sex, không bóng gió xa xôi mà tả chân chẳng khác nào những cuốn dâm thư thứ thiệt. Cốt truyện nói về một cặp tình nhân lý tưởng (đã đính hôn), thuộc giới thượng lưu, yêu nhau bao năm và đã thân mật với nhau nhiều lần. Nhưng chỉ sau khi nàng bị bắt cóc và bị ba tên bắt cóc thay phiên nhau hãm hiếp trong một thời gian khá dài, nàng mới cảm nhận được những khoái lạc mà trước kia vị hôn phu của nàng chưa bao giờ đem lại cho nàng!

Sau khi được giải thoát, nàng chia tay vị hôn phu, lần lượt cặp với nhiều người khác cho tới khi gặp được người có khả năng thỏa mãn, nàng mới lấy làm chồng.

Chỉ có một người duy nhất thấy được tính cách ‘cao thượng’ trong chuyện này. Đó là vị hôn phu của nàng, nhờ đọc lá thư dài mà nàng để lại thay lời tạ từ. Trong đó nàng thành thật kể lại những gì xảy ra trong thời gian bị bắt cóc, và cho biết chính vì yêu chàng nhất đời, nàng phải chia tay để chàng khỏi trở thành người sẽ làm nàng phải thất vọng (trong phòng ngủ) một đời!’

Với TL, em chính là cô gái trong truyện. Em không nên tự dối lòng và giả dối với người khác, không ích gì. Hãy sống theo quan niệm của mình (dĩ nhiên, phải trong một giới hạn đạo đức nào đó). TL không thể trả lời thay A: A chỉ yêu em để có người cặp kè dung dăng dung dẻ, không có ý định tiến tới, hay vì A nhát quá, sợ ‘đòi’ lỡ bị em từ chối thì quê mặt?

Nhưng dù vì nguyên nhân nào, em cũng phải thử mới biết được. Và vào thời buổi này, một người đã trải qua nhiều mối tình ‘thân mật’ như em, việc con gái ‘tấn công’ trước cũng chẳng có gì khó coi và khó khăn!

Sau khi đã ‘mời gọi’ nhiều lần mà A vẫn không chịu tiến xa hơn, em có thể đi tới kết luận A có ‘something wrong’. Còn nếu ‘chuyện đó’ đã xảy ra, em sẽ tùy theo phản ứng của A mà tính bước thứ hai.

Điều quan trọng mà TL cần dặn em là chỉ nên coi sex như một cách thể hiện tình yêu, một phương cách tìm hiểu A, ước mong một sự đồng thuận về cả thể xác lẫn tâm hồn, chứ không nên dùng nó để mê hoặc, quyến rũ A, bởi sẽ có lúc A tỉnh ngộ.

 

Thanh Lan