Hỏi và giải đáp 322: Bênh vực các đấng mày râu!

14 Tháng 12, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL giới thiệu một lá thư đến hơi muộn, đó là thư của nam độc giả “Bé 12”, góp ý kiến nhân đọc mục TTBD trên “Hỏi và giải đáp số 318”.  Xin đăng nguyên văn đoạn chính:

***

Kính gởi Chị Thanh Lan,

Xin lên tiếng bênh vực các đấng mày râu.

Sáng nay trong khi chờ bác sĩ ở phòng mạch, đọc báo tình cờ thấy tựa đề “Kiếp sau xin chớ lấy chồng”, tôi nhớ lại câu thơ ngày xưa còn đi học:

“Kiếp sau xin chớ làm người – Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.

Như vậy có lẽ vui hơn và hạnh phúc hơn phải không chị TL?

Chị Y viết ông chồng đã nguội lạnh về “tinh thần” nên không

“hứng tình” với chị.

Theo tôi, đó là vì tâm lý ảnh hưởng tới sức khỏe. Có rất nhiều lý do ảnh hưởng tới tinh thần: áp lực nơi sở làm, không khí trong gia đình khi mệt mỏi trở về, và quan trọng nhất là bà vợ yêu quý…

Có những ông chồng ra ngoài ăn chơi trụy lạc, bỏ bê vợ, bạo hành vợ, mà không phải vì vợ già xấu hay “xuống cấp”!

Một người vợ phải biết cương vị của mình, nhường nhịn cho trong ấm ngoài êm, chồng đang nóng mà vợ biết nhịn thì không có lý do gì để chồng “đục” mình cả.

Không có ông chồng nào muốn sau giờ làm việc về nhà để nghe những lời chỏi lỗ tai, chẳng hạn câu nói tôi thường nghe “Tui cũng đi làm chứ đâu có ở nhà nằm chờ ông!” Như vậy làm sao có thể “hứng tình”? Đàn ông nào cũng muốn, cũng thích dịu dàng, tế nhị, ngọt ngào, âu yếm… “Ngọt mật chết ruồi”, ông bà ngày xưa vẫn thường nói đó mà.

Muốn gia đình êm ấm, hạnh phúc, trên thuận dưới hòa, chồng lúc nào cũng nhớ, cũng thương, quan tâm, thì mình phải dùng “trí”. Lúc ấy có đuổi ông ấy cũng không đi “ăn bánh phải trả tiền” mà chỉ biết “cơm nhà quà vợ”, khỏi sợ si-đa…

Ý kiến Thanh Lan:

TL không biết ông Bé 12 là một người chồng tốt số hay xấu số, và hiện nay ông vẫn đang hạnh phúc như ngày đầu hay đã bớt, hoặc đã mất hạnh phúc, chỉ biết một điều là ông viết rất đúng: tâm lý ảnh hưởng tới sức khỏe, hay viết một cách hơi ‘trắng trợn’ là ảnh hưởng tới sự ‘hứng tình’ của thể xác.

Ông Bé 12 đã phân tích rất chính xác những nguyên nhân tâm lý như áp lực nơi sở làm, không khí căng thẳng chán nản trong gia đình khi đi làm mệt mỏi trở về, người vợ thiếu dịu dàng, tế nhị, ngọt ngào, âu yếm…

Thế nhưng khi nữ độc giả Y viết: …Chuyện của em là ông chồng yêu quý của em đã nguội lạnh. Không phải về thể xác mà về tinh thần. Viết một cách cụ thể hơn là ông ấy vẫn còn sung sức nhưng không còn ‘hứng tình’ với em…, thì chưa chắc đã vì những nguyên nhân như ông Bé 12 đã nêu ra ở trên (tức là nguyên nhân tâm lý) mà còn có thể vì ông chồng của Y đã nhàm chán vợ (như Y đã cho biết). Mà một khi đã nhàm chán nhau thì hết thuốc chữa.

Xưa nay, đa số những ông chồng tệ bạc thường hay tìm cách đổ lỗi người vợ là thế này thế khác để làm nhẹ bớt cái tội thiếu chung tình, bạc bẽo của mình. Còn người ngoài, đứng trước một cuộc hôn nhân tan vỡ thì lên án hay bênh vực là… tùy người đối diện, nghĩa là tùy thuộc việc mình thích hay ghét người vợ. Mà trong trường hợp ghét thì quy trách đủ thứ, thậm chí ‘ghen’ cũng trở thành một cái tội!

Cho nên, trong khi đồng ý trước sự phân tích của ông Bé 12, TL cho rằng nguyên nhân tâm lý mà ông nêu ra cùng lắm cũng chỉ bênh đỡ cho được khoảng ¼  hay cùng lắm là 1/3 các ông bỏ vợ. hoặc bỏ bê vợ. Riêng trong trường hợp những ông chồng ra ngoài ăn chơi trụy lạc, bỏ bê vợ, bạo hành vợ, mà ông Bé 12 cho biết không phải vì vợ già xấu hay ‘xuống cấp’, thì có khi bản chất của những người đó là như thế.

Đã có máu chơi bời thì vợ xấu hay vợ đẹp, còn ngon lành hay đã xuống cấp, biết cách chiều chồng hay không, các ông chồng ấy vẫn chơi bời! Về tệ nạn bạo hành cũng thế, đã quan niệm chồng chúa vợ tôi, đã có máu du côn thì họ luôn luôn có lý do để bạo hành!

Viết như thế, TL không có ý bác bỏ sự phân tích của ông Bé 12, mà chỉ muốn dung hòa giữa ý kiến của ông và những lời lên án chồng của nữ độc giả Y, cũng như của bà NB, và cả ý kiến của LNĐ:

Trong khi các bà vợ phải cố gắng ‘sexy, láng mướt’, dịu dàng, tế nhị, ngọt ngào, âu yếm… để giữ chồng thì người đàn ông cũng phải nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng để đừng bao giờ có tư tưởng nhàm chán con người mà ngày xưa mình từng ‘quỳ dưới chân để van nài tình yêu’!.

Bên cạnh đó, các ông phải luôn luôn nhớ tới mục đích cao đẹp của hôn nhân; phải nghĩ tới vợ, tới con cái, cháu chắt mà sống cho xứng đáng một người chồng, người cha, người ông.


Thanh Lan