Hình minh họa: Reuters Thanh Lan và LNĐ nhận được lá thư rất dài, rất chân thành và cảm động của em X, một bà mẹ đau khổ vì cô con gái cứng đầu, khó dạy…
TL xin đăng nguyên văn đoạn đầu và tóm tắt những đoạn còn lại:
…Em năm nay đã gần 50 tuổi. Vợ chồng em có 3 cháu đều sanh ở Úc này: 2 gái 1 trai. Chúng em theo Công Giáo và rất lo lắng dạy dỗ con, dù cực khổ cách mấy chúng em cũng hy sinh để lo cho con cái. Dạy con từ thuở còn nhỏ, đi học tiếng Việt, đi lễ mỗi Chủ Nhật. Các cháu rất ngoan và chăm học, cháu lớn đã học xong… sĩ và chuẩn bị lập gia đình. Ai trong họ hàng cũng nói là em dạy con hay vì đứa chị đầu đã ngoan thì các em nó cứ vậy đi theo, không thể đi trật đường được. Cháu thứ hai có phần thông minh hơn cô chị nhưng tính tình thì khác hẳn. Cô chị lớn hiền dịu, lễ phép bao nhiêu thì cô em tính khí như con trai, nghĩ sao nói vậy dù em đã rất nghiêm khắc dạy bảo từng chút, phạt và đánh đòn nữa khi cháu còn nhỏ. Và cháu thứ hai cũng đã học xong… sĩ và đã đi làm. Còn cháu trai thứ ba thì cũng rất ngoan, giống tính chị cả vì cháu dễ bảo hơn là cô chị thứ hai.
Em cứ cám ơn Chúa vì đã giữ gìn các cháu. Thuở mới lớn, lúc dậy thì là tuổi nổi loạn, ngông cuồng mà các cháu đã vượt qua được thì bây giờ đã học xong, đã đi làm thì làm gì còn dở chứng nữa chứ. Vợ chồng em thì chỉ lo vụ các con có bạn trai, bạn gái thế nào thôi. Vì em có nghe bạn bè nói chuyện, việc học hành thành đạt chỉ là tiểu đăng khoa, còn việc lập gia đình sống hạnh phúc mới là đại đăng khoa, chúng em thấy cũng đúng…
Cô con gái lớn sắp lấy chồng, chồng cũng thường thôi, nhưng việc cưới hỏi, chúng em đều được thông báo để lo liệu. Nhưng mới đây, em mới biết được cháu gái thứ hai có bạn trai (3 cháu đều còn ở chung với cha mẹ)…
* * *
Theo nội dung thư của em X, bạn trai của cháu gái thứ hai (A) là người tây phương (B), nghề nghiệp không sáng giá, bảo đảm, lại từng có con với girlfriend cũ. Vì thế sau khi khám phá ra, vợ chồng em X đã buộc cháu A phải bỏ, cháu không chịu và đòi dọn đi ở riêng. Lo sợ A đi ở riêng rồi có thể tiến tới việc chung sống với B, vợ chồng em X xuống nước, năn nỉ A ở lại. A đồng ý, nhưng em X tin rằng một ngày không xa, A sẽ bỏ đi…
X hỏi ý TL và LNĐ cách giải quyết.
Ý kiến Thanh Lan:
Em X thân mến,
Vì em cần trả lời gấp, TL cũng xin rất ngắn gọn.
Trước hết, TL viết thẳng, em đừng buồn: em và cô con gái lớn đã hành động một cách sai lầm trong việc tìm cách khám phá quan hệ tình cảm của A; sau đó lại phản ứng cứng rắn, quyết liệt của em lại càng sai lầm hơn.
Có thể nói không có cha mẹ nào chịu ảnh hưởng giáo lý Công Giáo mà chấp nhận việc cặp kè thân mật và lộ liễu của con gái trước khi tiến tới hôn nhân. Nhưng trên thực tế, nhiều cháu gái một mặt vẫn đi lễ nhà thờ mỗi Chủ Nhật, một mặt vẫn cặp kè thân mật với bạn trai, bởi vì các cháu không cho đó là một tội nặng (deadly sin) như thế hệ cha ông thường nghĩ! Cho nên, cha mẹ nào càng ra sức canh giữ con gái khi còn ở bậc trung học, thì càng nên chuẩn bị tinh thần trước khả năng con gái sẽ ‘bung’ tối đa sau khi đã trưởng thành!
Vì thế, nay việc đã xảy ra rồi, trước hết em phải làm quen với “thực tế đương nhiên” đó. Bởi một khi em còn nghĩ rằng con gái của mình “hư”, thì em còn đau khổ, còn uống 8 viên Panadol mỗi ngày!
Thứ đến, bởi tính tình của A đã khác người ngay từ lúc còn nhỏ, thì rõ ràng đây là một trường hợp ‘cha mẹ sanh con, trời sanh tánh’, em không có cách gì thay đổi được. Em chỉ có thể khuyên cháu: ba má tôn trọng quyết định của con, chỉ mong con hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi tiến tới hôn nhân.
Do tính tình ‘con trai’ (tomboy) khác thường, và do những gì vừa xảy ra, hiện nay cháu A đang mang mặc cảm mình là một con cừu đen trong gia đình (black sheep in the family). Theo các nhà tâm lý học, đây là việc vô cùng tai hại, cho bản thân cháu cũng như cho quan hệ giữa cháu và mọi người trong gia đình. Và chính TL cũng cảm thấy thương hại cháu A hơn là tội nghiệp em, bởi cháu nào có vui sướng gì khi biết rằng mình đang làm cho cha mẹ phải khổ tâm!
Vì thế, vợ chồng em không nên ra mặt ‘kéo phe’ với hai người con còn lại. Đồng thời, sau lưng cháu A, em cũng phải khuyên hai cháu ấy không nên ghét bỏ, xa lánh A chỉ vì A cặp với một người như B.
Kinh nghiệm cho thấy trong đa số trường hợp tương tự, chính tình yêu thương của mọi người trong gia đình sẽ khiến những người như A có điểm tựa và cơ hội suy nghĩ lại.
Nhưng kể cả trong trường hợp rồi đây cháu A sẽ ‘bung’ luôn, em cũng không nên tuyệt vọng, và nhất là đừng oán trách trời đất (trong trường hợp này là Thiên Chúa). So với các gia đình Việt Nam khác ở Úc, tính chung về mọi mặt, gia đình em
vẫn phải được xem là may mắn.
Bên cạnh đó, người Công Giáo thường có niềm tin rất mạnh vào sự quan phòng của Thiên Chúa, cho nên TL hy vọng em sẽ dần dần giảm bớt đau khổ, và sẵn sàng chấp nhận bất cứ những gì sẽ xảy ra.
Thân mến,
Thanh Lan