Hình minh họa: Reuters TL xin góp ý kiến với cháu Y, một nam độc giả trẻ vừa bị “đá đau hơn bò đá”. Sơ lược chuyện tình cảm của cháu Y như sau:
Y, gần 30, mọi mặt trên trung bình, nếu không muốn nói là khá “good looking”, quen biết A từ mấy năm nay, và tới giữa năm ngoái, trở thành “partners” chính thức… Nhưng Y chưa kịp đề cập tới chuyện hôn nhân thì chàng B xuất hiện, và nếu chỉ tính về mặt vật chất thì Y không phải đối thủ của B. Sau thời gian mấy tháng vừa sánh đôi với Y, vừa tìm hiểu B, A đã quyết định chỉ còn xem Y như “bạn tốt” và chính thức cặp kè với B.
Y viết:
“B là con nhà giàu, nổi tiếng playboy ai cũng biết, thay đào như thay áo, không có cô gái nào ngồi trên cái xe thể thao hiệu… của B được quá nửa năm. Biết trước hậu quả như thế mà các cô vẫn tranh nhau nhào vô, và rất hãnh diện khi được B chọn làm girlfriend… Cháu thường nghe người lớn nhắc tới câu “gái ham tài, trai ham sắc”, và được giải thích “tài” là tài giỏi, nhưng nhìn vào những mối tình hay cuộc hôn nhân thời đại mới, cháu nghĩ “tài” phải là tiền tài thì mới hợp lý!…
“Thời buổi này, theo cô còn có “true love” nữa hay không?…”
Ý kiến Thanh Lan:
Cháu Y thân mến,
Cô không phản đối tất cả mọi ý kiến của cháu, mà chỉ muốn cân bằng (balance) trong vị trí của một người khách quan.
Thứ nhất, qua chứng kiến rất nhiều trường hợp đã xảy ra, cô cũng đồng ý với cháu về nhận xét “tài là tiền tài”. Cho nên không chỉ có các cô gái trẻ cặp các chàng trẻ tuổi bộn bạc mà nhiều cô còn cặp những ông già triệu phú đang tuổi tía mình!
NHƯNG không phải cô gái nào cũng thế.
Nghĩa là vào thời buổi này, vẫn còn có “true love”, tuy rằng ngày càng ít đi.
Thứ đến, việc các cô gái tranh nhau nhào vô để làm girlfriend của B, và tỏ ra hãnh diện khi ngồi trên cái xe thể thao đời mới của B, chưa hẳn đã là ham vật chất, mà nhiều khi chỉ vì tâm lý muốn cho mọi người phải nể.
Theo các nhà tâm lý học, càng được “giải phóng”, phụ nữ càng muốn chứng tỏ sức mạnh (power) của mình. Chứng tỏ bằng nhiều phương cách khác nhau: sexy để đàn ông con trai phải trầm trồ, cặp hoặc kết hôn với những người đàn ông giàu có để đàn bà con gái khác phải thèm khát, ghen tỵ.
Tâm lý này đã giúp giải thích những trường hợp các nữ nghệ sĩ đã nổi tiếng nhưng vẫn tiếp tục sexy, và ngày càng sexy; đồng thời có những cô đào, hay người mẫu quốc tế, mỗi năm làm cả triệu, hoặc chục triệu bạc, nhưng vẫn cặp với những ông tỷ phú già, không ngoài tâm lý thỏa mãn tự ái cá nhân, chứng tỏ cho mọi người thấy sức mạnh (power) của mình.
Thứ ba, mỗi người sinh ra ở cõi đòi này, tùy bản tính + sự giáo dục của gia đình + quan niệm về đạo đức luân lý, sẽ có lối suy nghĩ khác nhau, lối sống khác nhau trong quan hệ tình cảm, cũng như trong việc chọn lựa partner. Không thiếu những cô gái đẹp như tiên nga, sexy như thần Venus nhưng “hoan hỉ” chấp nhận ngồi trên chiếc xe hơi cà-rịch cà-tang, hay sánh vai người yêu bước lên xe lửa xe điện!
Dĩ nhiên, chỉ bằng đó vẫn chưa thể khẳng định đây là “true love”, bởi vì hai chữ “true love” mang một ý nghĩa cao đẹp hơn nhiều, nhưng ít ra nó cũng cho thấy “true love” không nhất thiết đòi hỏi điều kiện vật chất.
Tóm lại, việc cháu bị A “đá”, tuy có đau nhưng cũng chưa đau nhiều bằng những người đã thề non hẹn biển, thậm chí đã đính hôn, hay đã nên duyên vợ chồng!
Đời cháu còn dài, hãy cố sống lạc quan. Bởi vì cháu lạc quan hay bi quan thì thực tế cũng không thay đổi – tức là con gái luôn có người này người khác – thì tại sao lại bi quan cho khổ tâm và mất hứng thú trong cuộc sống?!
Thanh Lan