Hình minh họa: Reuters TL trả lời của cháu Y, một cô vợ trẻ đang đau khổ trước quan hệ tình cảm của chồng và người yêu cũ. Vì để giữ bí mật lý lịch của cháu Y, TL sẽ không tóm tắt chuyện của cháu, mà đi thẳng vào việc trả lời.
* * *
Cháu Y thân mến,
Thời buổi này, trong số những người đã lập gia đình, có những người yêu nhau lần đầu đã nên duyên vợ chồng, lại có những người trải qua dăm ba mối tình rồi mới yên bề gia thất. Những mối tình ấy, dù chỉ là tình cảm thơ mộng hay có quan hệ thân mật thì sau khi lập gia đình với người khác, đều được xem là quá khứ.
Tốt đẹp nhất, chẳng hạn trong trường hợp của cháu, chồng cháu (A) phải quên quá khứ ấy đi, còn cháu thì không nên ghen với quá khứ của chồng. Ngược lại, nếu trước kia cháu từng có người yêu, nay cháu cũng phải quên và chồng cháu nếu biết cũng phải tỏ ra cao thượng.
Tuy nhiên, nói về việc “quên” cũng có nhiều hình thức, mức độ khác nhau. Về hình thức, chúng ta có thể thấy hai người có còn tìm cách gặp gỡ, liên lạc với nhau nữa hay không; khi gặp nhau có tỏ thái độ thân mật hay không, hoặc qua thư từ, điện thoại có còn “tình” như xưa hay không?
Về mức độ, tức là tình cảm thực sự trong lòng đối với yêu cũ, thì chúng ta không thể đoán biết. Nhiều khi một người không bao giờ gặp lại, hoặc nhắc tới người yêu cũ nhưng trong lòng lại nhớ thương một đời. Trong khi có những người vẫn gặp lại nhau, nhưng trái tim đã khép kín.
Cho nên, trong trường hợp của cháu, cô chỉ biết khuyên như sau:
– Nếu hoàn cảnh đưa đẩy, vô tình khiến A gặp lại người yêu cũ (B), thì nếu cháu có mặt ở đó, nên tỏ thái độ lịch sự tối thiểu bằng cách chào hỏi khi được giới thiệu. Trường hợp, cháu không có mặt bữa đó, hoặc có mặt nhưng không “đụng độ” với B, thì đừng bao giờ tra hỏi chồng về việc có tìm gặp lại B hay không, hoặc khi gặp đã trò truyện gì với B. Đây là một trong những điều khiến cho người đàn ông cảm thấy khó chịu và khó xử nhất; và cũng là một lầm lỗi mà các bà vợ thường vấp phải nhất.
Nhiều bà vợ cho đó là một cái “quyền” của mình, nhưng nếu suy nghĩ chín chắn, các bà sẽ thấy không có lợi một chút nào. Bởi vì nếu quả thực ông của chồng mình trong lòng còn thương nhớ người yêu xưa, thì hành động tra hỏi của mình cũng chẳng khiến ổng bớt thương nhớ.
Viết một cách cụ thể là cháu càng tỏ ra đáng yêu thì nếu A còn yêu còn nhớ B, sẽ càng bớt yêu bớt nhớ.
– Qua thư cháu viết, cô thấy A, không cần biết có còn yêu B hay không, đã tỏ ra mình là người chồng chính trực và một người đàn ông đáng quý phục – a righteous husband and a gentleman! Cháu đã chiếm được “gentleman” ấy thì nên hãnh diện, và chứng tỏ cho B thấy cháu xứng đáng với A.
Điều đáng tiếc là có rất nhiều bà vợ đã không hành xử được như thế, mà trái lại đã tỏ thái độ thù địch với người yêu cũ của chồng, và giận dữ với chồng. Nếu cháu rơi vào trường hợp này, cháu phải nghĩ lại. Bởi vì khi cháu có thái độ như thế, nếu B còn yêu A, cô ta sẽ vừa hả hê, vừa xem thường cháu, và tự cho mình cái quyền tiếp tục yêu A mà không phải áy náy trong lòng.
Về phần A, nếu quả thực trong lòng còn yêu B, thì thái độ thù địch của cháu với B, giận dữ với chồng chẳng những không khiến A giảm bớt yêu B, mà còn yêu nhiều hơn (vì tội nghiệp!). Lẽ dĩ nhiên, khi ấy lòng quý mến vợ sẽ bị giảm bớt!
Học về cơ thể con người, chúng ta biết trái tim có 4 ngăn (tâm thất), 2 ngăn lớn 2 ngăn nhỏ, cho nên một số người thường nói đùa rằng một người có thể cùng một lúc yêu tới 4 người: 2 mối tình lớn + 2 mối tình nhỏ.
Đùa nhưng trong nhiều trường hợp, cũng hơi đúng; đó là có những người sau khi đã lập gia đình, vẫn mang nặng bóng hình người yêu xưa. Đây là một “quyền tự do” của con người, nhưng bên cạnh đó, một con người biết tự trọng, biết trái phải, đúng sai, còn phải nghĩ tới trách nhiệm đối với người bạn đời mà mình đang chung sống, để đem lại hạnh phúc cho nhau.
Đây chính là trường hợp mối tình tay ba giữa Thái tử Charles, Công chúa Diana và Camilla. Phải chi ngày ấy, Thái tử và Camilla sau khi cả hai đã có gia đình, chỉ tiếp tục yêu nhau trong câm nín và cao thượng, thì có phải là tốt đẹp cho tất cả mọi phía liên quan?!
Dĩ nhiên, những gì TL viết ra chỉ là suy nghĩ của một người ngoài cuộc, hoàn toàn không mang tính cách phê phán. Bởi một khi không thấy được đáy tim, chúng ta không nên phê phán chuyện tình cảm của người khác.
Thanh Lan