Hỏi và giải đáp 382: “Money for nothing!”

03 Tháng 5, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư cháu Y, một cô gái đang đứng trước ngã ba đường tình. Sơ lược nội dung thư cháu như sau:

Y, đã thành đạt, nhan sắc trên trung bình, ngày còn trẻ được khá nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng không có mối tình “serious” nào, vì không cảm thấy thích hợp. Hiện nay, đã bước qua ngưỡng cửa tuổi 30, Y đang được 2 người ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân: A, một người hơn Y tương đối nhiều tuổi, sự nghiệp vững chắc, và giàu có – B, một chàng trai đồng lứa với Y, từ VN sang du học, thành đạt và ĐÃ ĐƯỢC ở lại Úc. Giữa hai người, Y dành cho B nhiều cảm tình hơn, nhưng gia đình thì có vẻ không thích B, và khuyên Y nên nhận lời A…

Ý kiến Thanh Lan:

Cháu Y thân mến,

Trước hết, cô rất mừng và đồng ý với cháu trước suy nghĩ “con gái bước qua tuổi 30 là bắt đầu xuống dốc”, bởi đó cũng chính là kết quả thăm dò dư luận nơi phụ nữ Úc, được đưa ra cách đây mấy tuần (họ nói tuổi 35). Đó là nói về mặt nhan sắc và ngoại hình, còn về mặt tinh thần, mà cô cho là quan trọng hơn, thì bước qua cái tuổi đó, nhiều cô gái không muốn lấy chồng nữa, hoặc vẫn muốn nhưng trở nên lười biếng, không chị kiếm chồng, rồi một là ở vậy, hai là lấy đại!

Cháu lớn lên ở Úc, có trình độ, nếu không xem thì cũng phải nghe nói tới tập phim “Sex and the City” trên truyền hình, một tập phim “vinh danh” (glorify) cuộc sống độc lập, tự do hưởng thụ của các cô gái thành đạt. Tập phim này có một số “fan” rất đông, thế nhưng tới khi được hỏi, đa số “fan” này đều trả lời rằng họ không dám “phiêu lưu” như các thần tượng của mình, mà ngược lại, một khi có cơ hội, họ sẽ lấy một ấm chồng cho chắc ăn!

Như vậy, kể cả với đa số trong thế hệ yêu cuồng sống vội ngày nay, việc lấy chồng vẫn là một trong những mục tiêu tối hậu của đời người! Đây cũng là lời khuyên chung của TL cho tất cả các cháu gái thuộc thế hệ này.

Trở lại với Y, giờ đây cháu đã quyết định lấy chồng thì việc còn lại là chọn ai giữa A và B.

Không cần trưng cầu ý kiến độc giả, TL cũng có thể đoán 90% các bà mẹ sẽ khuyên cháu nên chọn A, còn 90% các bạn trẻ sẽ khuyên cháu chọn B. Dĩ nhiên, cô là người “young at heart”, cũng nghiêng về phía các bạn trẻ.

Lý của các bà mẹ ấy cũng giống như gia đình cháu, là A có sự nghiệp vững chắc và giàu có, đồng thời có lý lịch bảo đảm (dân Úc gốc Việt thứ thiệt); còn việc B hơn cháu nhiều tuổi thì có sao, chưa kể còn thêm chín chắn, chững chạc!

Lý của các bạn trẻ là B là người đồng trang lứa, cuộc sống tình cảm sẽ dễ hòa hợp hơn, người ngoài nhìn sẽ thấy cân xứng hơn, và quan trọng hơn cả là giữa hai ứng viên ấy, cháu dành cho B nhiều cảm tình hơn.

NHƯNG – chữ nhưng tối quan trọng, là tìm hiểu nhận xét con người của A và B. Trong thư, cháu đã không viết cho cô một hàng nào về bản tính và chí hướng của A và B. Cho nên cô sẽ gợi ý cho cháu để cháu có thể an tâm hơn khi quyết định chọn B.

Thứ nhất, B có vướng một thứ nào trong tứ đổ tường hay không? Chỉ cần vướng một thứ là cháu phải xét lại. Thứ hai, B có chịu nhập tịch Úc, và ở lại Úc vĩnh viên không?

Thứ ba, điều này rất tế nhị, nhưng vì trong tương lai nó sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa B và gia đình cháu nói riêng, cộng đồng người Việt ở Úc nói chung, nên cô phải nêu ra, đó là: gia đình B có nằm trong bộ máy chính quyền cộng sản VN (hiện tại hoặc trong quá khứ) hay không? Nếu có, thì khi chọn B, cháu sẽ phải đối phó với sự lạnh lùng nơi bố cháu, và những người mà cho tới nay vẫn không chấp nhận chế độ cộng sản.

Xin nói rõ là cô không có ý đưa chính trị vào trang Tâm Tình Bạn Đọc, mà chỉ nêu lên một thực tế để cháu có thêm yếu tố lựa chọn, và trong trường hợp gia đình B thuộc thành phần ấy mà cháu vẫn nhất quyết chọn B, thì ít ra cháu cũng biết trước được phản ứng có thể có nơi một số người, để tránh bị shock”.

Nhưng nói gì thì nói, tình yêu giữa hai người trong cuộc là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân. Hơn nữa chúng ta đâu có quyền “chọn” cha mẹ của mình. Cho nên nếu B “là con nón cối gộc” thì cũng đâu phải lỗi của B!

Và nói dại, nếu con trai của cô về VN du lịch, mà yêu phải cô con gái của tay cai tù cải tạo ngày nào, đã từng gây cho những người thân yêu của cô bao nỗi thống khổ, cô cũng đành chấp  nhận thôi. Tuy nhiên, tránh được thì vẫn tốt hơn.

Thanh Lan