Hình minh họa: Reuters Trên Hỏi và giải đáp số 393: “Tình cho không biếu không!”, TL đã tóm tắt lá thư của em X, và góp ý kiến với người viết về quan hệ “nửa tình nhân, nửa… bạn tốt” với một người đàn ông “perfect”. Đại khái, TL đã khuyên X: có nhan sắc, tương đối còn trẻ, không vướng bận con cái, lại có sự nghiệp, thì X còn có hy vọng gặp một người đàn ông xứng đáng hơn A, nên chấm dứt quan hệ hiện nay.
Sau đó, TL đã nhận được thư đóng góp ý kiến của Y, một nữ độc giả đã trải qua hoàn cảnh tương tự, gửi cho X. Xin chân thành cám ơn em Y, và đăng nguyên văn doạn chính trong thư.
* * *
… Chị TL và bạn X thân mến,
Tôi xin được vào đề ngay: tôi đã từng sống trong một thời gian dài, đam mê ngu muội làm một thứ nô lệ tình dục, mà cứ ngỡ rằng đó là hạnh phúc.
Hoàn cảnh của tôi giống hoàn cảnh của X, trừ một chi tiết là có thể tôi không nhan sắc bằng X và sự nghiệp chỉ tàm tạm. Tôi say mê anh ta (gọi tắt là H) ngay sau một vài lần gặp gỡ. Ngoài tôi ra, H còn có nhiều người đàn bà khác, đa số lớn tuổi hơn H, cho nên tôi cho rằng anh ta lợi dụng họ nhiều hơn là thành thật.
Vì thế tôi tin rằng trong số người mà H cặp kè, chỉ có tôi là người đem lại cho H những rung động bình thường giữa nam nữ. Nghĩa là, về tinh thần, dù không phải là tình yêu tuổi trẻ thì cũng có cảm tình, có sự hòa hợp; còn về thể xác, khi âu yếm nhau, H không phải nhắm mắt, vì tôi còn thon gọn sexy như con gái (tôi xin lỗi quý chị lớn tuổi, tôi không cố tình xúc phạm).
Nhưng, có lẽ H học được ở những “cẩm nang” dạy cách xỏ mũi đàn bà, hay thu thập kinh nghiệm từ những tay “womanizer” (tôi không biết dịch ra tiếng Việt là gì?), cho nên H chỉ xem tôi như một thứ “commodity”, tôi dịch là “tiện nghi” không hiểu có chính xác không, nhưng chắn chắn phải thấp kém hơn là “sex object”, mà người ta dịch là “đối tượng tình dục”.
Không phải tôi muốn khoe khoang vốn liếng tiếng Anh ít ỏi của mình, mà chỉ đi sâu vào những từ này để thấy được bản thân tôi ngày ấy, cũng như X, còn thua những chị em bị xem là “sex object”. Bởi vì “sex object” là để thỏa mãn nhu cầu cần thiết, trên cơ sở thường xuyên, còn “commodity” chỉ là tiện nghi, có thì càng tốt, không có cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu tới cuộc sống. Chẳng hạn trong khi chúng ta phải thỏa mãn nhu cầu ăn ngủ, thì cái xe chỉ là phương tiện di chuyển, không có nó chúng ta có thể sử dụng xe lửa, xe điện, dù có bất tiện một chút nhưng vẫn đi tới nơi về tới chốn.
Tôi cũng giống như X, lúc đầu thấy H tỏ ra mê mệt mình, thì lạc quan lắm, và hết lòng đáp lại, nhưng sau khi thấy anh ta chỉ biết tận tình hưởng thụ thân xác mình, còn đề cập tới chuyện chung sống, dù chỉ là de facto thì anh ta tỉnh bơ như người Hà Nội, tôi đã muốn dứt khoát. Nhưng tôi chỉ “muốn” chứ không có can đảm xa lánh như X đã tìm cách xa lánh A.
Sau một thời gian độ khoảng nửa năm, H bắt đầu đối xử với tôi như A đã đối xử với X, nghĩa là hứng thì tới, không hứng hoặc bị kẹt với “đào già” nào đó thì cả tháng cũng không thấy mặt. Tôi vẫn cố gắng tự an ủi để chấp nhận tiếp tục kéo dài. Chỉ tới khi H đi quá trớn, đòi hỏi tôi phải chiều chuộng như một “sex worker” chuyên nghiệp thì tôi mới giật mình tỉnh ngộ. Và tôi đã dứt khoát chấm dứt cái một.
Sau khi chia tay, cuộc sống riêng tư của tôi trở nên vô cùng thê thảm vì thiếu thốn tình dục. Trong những lúc đau khổ vì bức xúc tình dục, tôi mới hiểu tại sao một số phụ nữ tây phương đã “tình cho không biếu không”, thậm chí đi “mua dâm” dưới một hình thức nào đó!
Nhưng tôi cho rằng đàn bà con gái Á đông (đại đa số chứ không riêng mình tôi) có lẽ tự bản chất, đã không có can đảm, hoặc không thể chấp nhận lối giải quyết thực tế nhưng sống sượng ấy. Cho nên tôi đã vượt qua. Cuối cùng, tôi gặp được một người yêu mình chân thành, và tôi đáp lại với sự chân thành, rồi xây dựng với nhau. Hiện nay, chúng tôi đã có con cái, người ngoài nhìn vào khen chê đủ thứ, nhưng chúng tôi biết mình hạnh phúc là đủ.
Thú thật với chị TL và X, giờ này nhớ lại những lạc thú mà H đã đem lại cho tôi ngày trước, tôi phải thành thật nhìn nhận tôi không bao giờ còn tìm được lạc thú như thế, nhưng bởi vì tôi đã dứt khoát với quá khứ để xây dựng lại cuộc dời, tôi đủ sức tự chế. Song song, tôi tìm cách đả thông với chồng về cách làm hài lòng nhau trong chuyện chăn gối, với kết quả thật khả quan.
Bạn X thân mến,
Tôi đi sâu vào chuyện quan hệ chăn gối là để đi tới kết luận: nếu A chỉ xem bạn như “một người bạn khác phái sẵn sàng quan hệ tình dục” như chị T đã viết, thì X phải có can đảm nhìn nhận sự thật phũ phàng ấy, chứ đừng tự dối lòng, hoặc phớt lờ đi, để khỏi mặc cảm ham mê nhục dục, hèn yếu, v.v…
Có thể X chưa bị A đối xử nhục nhã, hạ câp như H đối xử với tôi, nên X chưa có cơ hội biến đau thương thành sức mạnh, nhưng X cũng nên dứt khoát với A càng sớm càng tốt.
Hơn nữa, như chị TL đã viết, việc mình cặp kè với những tay playboy khét tiếng, người ngoài họ hay để ý lắm, và mình thì dễ bị tai tiếng, hậu quả là hy vọng làm lại cuộc đời của mình càng bị giảm bớt đi…
Y.