Hỏi và giải đáp 398: Chuyện tình không suy tư!

10 Tháng 6, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư của em TD, và vì nội dung câu chuyện của em, TL mượn đỡ tựa đề hơi “cải lương” một bài hát ở Sài Gòn trước năm 1975 làm tựa đề bài tuần này.

Trước hết, xin sơ lược hoàn cảnh của TD:

TD, gần 40, nhan sắc hơi kém trung bình, nhưng có business. TD kết hôn khi mới ngoài 20 tuổi, nhưng chỉ được vài năm thì chia tay, vì người chồng có đủ tứ đổ tường, nhất là tật cặp kè. Sau đó, TD trải qua thêm vài mối tình nhưng không đi tới đâu, bởi vì những người đàn ông ấy chỉ coi TD như “đào lẻ”!

Dần dần, mặc dù lửa lòng chưa tắt, TD không còn thiết tha tới đàn ông nữa, mà tìm quên trong công việc (TD gọi là
”đếm tiền để quên tình”). Nhưng cách đây khoảng nửa năm, TD gặp gỡ A, thanh niên kém tuổi mình. Theo mô tả của TD, thì khác hẳn những người đàn ông đã đi qua đời mình trước đây, A tỏ ra thực sự say mê TD, không phải vì tiền, bởi A tuy là dân “cổ xanh” nhưng tiền lương khá cao. TD đã cho điều tra và biết chắc chắn A không có một cô bạn gái nào khác. TD viết:

“Như vậy, nói theo người đời thì em là mèo mù vớ cá rán, từ huề tới lời, chẳng mất mát gì cả. Nhưng bạn bè có người bóng gió khuyên em nên cẩn thận vì sợ A đào mỏ hay có âm mưu gì khác. Em hiểu ý bạn bè muốn nói cặp với con trai trẻ hơn mình là “dị”, và vì A trẻ hơn em, em lại không có nhan sắc cho nên nếu A không có ý đồ gì thì đã tìm một cô gái trẻ đẹp hơn… Em đã suy nghĩ và đi tới kết luận mình là một người may mắn thì cứ sống với may mắn ấy, cho nên em đã bỏ ngoài tai mọi lời nói bóng gió và bàn tán sau lưng của bạn bè. Hiện nay, quan hệ giữa em và A ngày càng thắm thiết (hot), em có ý định tiến tới chung sống, rồi nhận một đứa con nuôi cho đời mình đỡ trống trải, bởi với số tuổi hiện nay, em không nghĩ rằng mình có can đảm sanh con… Xin chị TL cho em biết ý kiến”

Ý kiến của TL:

Em TD thân mến,

Trước hết nói về quan hệ giữa A và em. Xưa nay người ta hay nói “trai trài gái sắc”, “nồi nào vung nấy”, để chỉ nguyên tắc xứng hợp, tuy nhiên thực tế của cuộc sống đã cho thấy không nhất thiết phải theo nguyên tấc ấy mới hòa hợp, hạnh phúc, bền lâu. Từ đó suy ra, rất có thể A tìm thấy nơi em những ưu điểm mà chính em và những người đàn ông trước kia, đã không nhìn ra.

Câu nói “đẹp hay xấu tùy người đối diện” có thể ứng dụng vào trường hợp của em hiện nay. Còn nếu đi xa hơn vào lĩnh vực tâm lý học, người ta có thể giải thích hoặc là A đã nhiều lần thất bại với các cô gái trẻ, nên trở thành thiếu tự tin, không dám ngỏ lời tán tỉnh nữa; cũng có thể A chỉ có thể cảm thấy thoải mái với hình ảnh và sự vỗ về của một người chị trong quan hệ nam nữ.

Nhưng dù thế nào chăng nữa, TL cũng không có lý do gì để đả phá “chuyện tình không suy tư” của em hiện nay. Vấn đề cần đặt ra chính là phương hướng tới của em.

Thứ nhất là việc em có ý định tiến tới chung sống, TL thấy không có gì trở ngại. Nhưng phải minh bạch về tài sản, tiền bạc. Thà mất lòng trước, được lòng sau. Trước đây, cũng có một vài độc giả viết thư về chê trách TL đã khuyên người khác phải “tính toán” trong tình yêu; các vị ấy lập luận rằng một khi đã yêu là chấp nhận tất cả mọi thua thiệt, rủi ro có thể tới. Nhưng thực ra, TL chỉ muốn khuyên người khác phải thận trọng, phải suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định, đồng thời trong những trường hợp còn nghi ngại, thì phải nắm dao đằng  chuôi. Trong đa số trường hợp, càng minh bạch lúc đầu thì càng đỡ rắc rối lục đục về sau.

Kế tới là việc có con cái, TL cũng đồng ý với em là vào tuổi gần 40, cái “risk” sẽ cao hơn các cô gái trẻ. Tuy nhiên, nói về tình nghĩa giữa vợ chồng, thì một đứa con mang dòng máu của hai người sẽ có một giá trị thiêng liêng không gì có thể sánh bằng. Nghĩa là nếu A muốn có con chung, em nên tìm gặp các bác sĩ để xin ý kiến. Có lẽ em cũng biết gần đây trong giới minh tinh ca sĩ, các bà cô đã ngoài 40 tuổi mới sinh con cũng không phải là hiếm.

Tóm lại, nếu em và A tiếp tục quan hệ ở mức độ hiện nay (chuyện tình không suy tư) thì cũng OK, nhưng nếu tiến thêm một bước như em đã có ý muốn, dĩ nhiên là tốt hơn nhiều.

Thanh Lan