Hình minh họa: Reuters TL góp ý kiến với nữ độc giả A, một bà mẹ có con trai “đòi trèo cao”. Xin sơ lược lá thư của bà:
Y, con trai bà A, ngoài 30, mọi chi tiết cá nhân chỉ trung bình, trừ công việc thì tương đối hơn người. Y theo đuổi X từ nhiều năm nay và nhất quyết tiến tới hôn nhân với nàng. Theo nhận xét của bà A, nhan sắc của X chỉ trên trung bình, nhưng ra vẻ cao sang vì xuất thân danh gia vọng tộc. Chưa lấy nhau nhưng Y đã rất nể sợ X và ông bà nhạc tương lai…
“Tôi cũng biết bây giờ là thời buổi ‘con đặt đâu cha mẹ ngồi đó’, vả lại tôi cũng chẳng thiết tha cầu thân với gia đình bên đó, nhưng tôi rất không yên tâm khi nghĩ tới cuộc đời của con trai mình trong tương lai. Bởi vì gia đình tôi đã có ‘kinh nghiệm xương máu’ là chính anh trai của tôi. Nhưng ít ra anh tôi cũng có lý do của anh ấy: bà chị dâu của tôi không chỉ vừa sang mà còn đẹp! Chính vì thế nên anh tôi đã trở thành một thứ ‘oan gia’ cho cả nhà, từ bố mẹ xuống tới các em…
Nay việc lại xảy ra cho gia đình tôi. Tôi biết rằng có khuyên cháu cũng vô ích, tôi chỉ muốn tâm sự với cô cho vơi bớt, và may ra cô có thể giúp ý kiến gì để quan hệ trong tương lai giữa đôi bên bớt căng thẳng…”
Ý kiến của Thanh Lan:
Nhân có lá thư của bà A, TL mới dám viết điều sau đây mà không ngại bị người Bắc mắng vốn là vạch áo cho người xem lưng!
Đó là nói riêng về nam giới, ý chí vươn lên được thể hiện bằng nhiều hình thức, thực hiện bằng nhiều phương cách khác nhau: từ cố gắng học hành cho thành tài, có địa vị cao, tới kinh doanh làm giàu; từ tham gia đảng phái chính trị, tới lấy vợ giàu sang…
Mà theo quan sát của TL cũng như “kinh nghiệm xương máu’ của bà A, con trai miền Bắc rất chuộng phương cách cuối cùng: lấy vợ giàu sang!
Tùy theo suy nghĩ của mỗi cá nhân độc giả, nhận xét nói trên của TL có thể đúng, cũng có thể sai. Tuy nhiên, trong phạm vi bài này, TL xin phép tự nhận mình đúng, không ngoài mục đích góp ý kiến với bà A nói riêng, với các bà mẹ chồng tương lai nói chung.
Trong việc hôn nhân, môn đăng hộ đối thì chẳng nói làm gì, bằng không thì thà để đàng trai hơn đàng gái. Trong những trường hợp ấy, người con gái sẽ phải cố gắng để xứng đáng với nhà chồng. Cho nên người đất thần kinh mới khuyên con gái:
“Thức khuya dậy sớm cho quen, làm dâu mụ nớ không hèn chi mô!”
Lấy chồng, theo chồng, sống với nhà chồng, con cái mang họ chồng, thì người vợ phải cố gắng vươn lên cho xứng hợp, là việc nên làm, là điều tự nhiên, không có gì phải tự ái, mặc cảm.
Nhưng nếu đàng gái hơn đàng trai, thì rất dễ có vấn đề: gia đình cô gái xem thường gia đình chàng trai, cô con dâu “cành vàng lá ngọc” coi thường gia đình chồng, chàng trai suốt đời nể sợ vợ, quỵ lụy nhà vợ, và lẽ dĩ nhiên, sẽ coi nhẹ gia đình của mình.
Một lần nữa, TL xin nhấn mạnh để tránh mất lòng vô ích: TL chỉ viết “rất dễ có vấn đề” chứ không viết “luôn luôn có vấn đề”. Thành thử chỉ những ai “có vấn đề” mới nên giật mình, còn không có thì thôi, cứ xem như là chuyện của người khác, đọc chơi cho biết.
Muốn ngăn ngừa, giảm thiểu thì mỗi người trong cuộc đều phải biết ý thức, tuy nhiên nhân vật quan trọng nhất phải là chàng trai. Nhưng tới 99%, một khi đã quyết chí lấy cho được một cô vợ giàu sang, các chàng trai sẽ tìm mọi cách để làm cô gái xiêu lòng, cha mẹ cô hoan hỉ!
Bởi vì chàng đã quyết tâm như thế, nếu cha mẹ, anh chị em của chàng tìm cách chống phá, hoặc chỉ tỏ thái độ bất mãn mà thôi, cũng sẽ gây ra những hậu quả rất hại.
Thành thử, rốt cuộc những người chịu thiệt thòi nhiều nhất, phải chịu đựng nhiều nhất, luôn là gia đình chàng trai. Chịu thiệt thòi, phải chịu đựng, nhưng lại không được mắng vốn, không được than thở thì lại càng khổ tâm, bực bội hơn.
Đây chính là điểm mà TL muốn chia sẻ với bà A và những vị cùng cảnh ngộ: trong trường hợp này, con trai của mình cho dù có tỏ ra bất hiếu tới mức nào, thì cũng chỉ là “nạn nhân”. Những lời trách móc của mẹ cha, thái độ lạnh lùng của anh chị em, chỉ có tác dụng tiêu cực là khiến nạn nhân thêm đau khổ, xa cách mà thôi!
Hãy luôn luôn ghi nhớ: đó chính là người con trai mà mình đã sinh thành dưỡng dục, đó chính là người anh người em cùng máu mủ, không thương thì thôi, nỡ lòng nào xem là kẻ đối nghịch.
Trong quan hệ do hôn nhân, giữa vợ chồng, giữa sui gia, yêu ghét có tác động dây chuyền. Cho nên, nên một khi cháu X được thanh thản, yên vui, cháu sẽ tìm cách để mọi phía liên quan được vui.
Thanh Lan