Hỏi và giải đáp 445: Tình chỉ đẹp…

27 Tháng 9, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em X, một người đang yêu chồng, thương con, và… quan hệ “trong sạch” với người yêu xưa. Nhận thấy nội dung thư không có những chi tiết cá nhân rõ rệt, TL xin đăng nguyên văn đoạn chính:

…Em mong được chị cho ý kiến hoặc giải thích cho em là điều em làm hiện nay có ảnh hưởng đến chồng con của em hay không? Nếu như người yêu xưa với mình không thành, nay ai cũng đã có mái ấm gia đình, như vậy hai bên có nên coi nhau như bạn thân được không?

Em khẳng định một điều là em rất thương yêu chồng con của em, nên chỉ coi A người yêu cũ của em năm xưa là bạn thân và tri kỷ của em thôi, nên em cũng có điện thoại thường cho A, nói chuyện và hỏi thăm nhau. A thì cứ nói là em vẫn còn yêu và có tình cảm với A, mà A vẫn còn tình cảm với em, vì hai đứa có nhiều kỷ niệm đẹp, và giữ lễ nghi, tuy rất yêu nhau nhưng vẫn trong trắng, vì vậy nên em mới coi A là tri kỷ.

Em xin hỏi chị TL là em làm như vậy có phải là ngoại tình không? Vì em nghĩ chữ ngoại tình có nghĩa là khi em lên giường với A, hay với người nào khác mới là ngoại tình, còn chỉ điện thoại hỏi thăm nhau thì sao cho là ngoại tình được! Xin chị cho em câu trả lời nhé, có phải là em vẫn còn tình cảm với A không hả chị?

Nói thật cho chị hiểu là năm xưa em và A rất là yêu nhau nhưng không có duyên phận nên em bỏ đi. Đã 30 năm rồi chị ạ, có lúc em tự hỏi lòng coi có còn tình cảm với A không, thì câu trả lời là không. Ở trong lòng của em, A chỉ là tri kỷ. Bởi vì A là người có đạo đức làm người và hiểu biết, chính vì vậy mà năm xưa em mong muốn được làm vợ của A. Em có nghe bài hát Tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Bài hát thật là hay với em và A hiện nay phải không chị?

Nếu chị nhận thấy là em có lỗi với chồng em về chuyện liên lạc với A, cho dù em đã khẳng định 100% A chỉ là tri kỷ ở trong lòng của em thôi, xin chị trả lời cho em biết nhé.

X.

Trả lời của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Nếu quả thực em đã theo dõi mục ‘Hỏi và giải đáp’ từ lâu rồi, hẳn em, cũng như phần lớn độc giả, đã đoán biết câu trả lời của TL: chấm dứt liên lạc với A!

Trước khi phân tích để em thấy tại sao phải chấm dứt, TL muốn giải thích hai chữ “tri kỷ” mà em đã hiểu sai, hoặc hiểu đúng nhưng… áp dụng sai trong trường hợp của em và A.

“Tri kỷ” là hai người bạn hiểu được, và biết rõ tâm tư tình của nhau. Bạn tri kỷ có thể là người không thân cận, gần gũi với mình, nhưng lại là người mà mình có thể tìm nguồn an ủi, sự cố vấn, hoặc san sẻ tâm sự.

Vì thế, bạn tri kỷ thường là người cùng phái. Còn bạn tri kỷ là người khác phái thì xưa nay chỉ thấy trong tiểu thuyết, hoặc trong sách vở tài liệu viết về một vài danh nhân nào đó. Còn người yêu cũ, vợ chồng cũ thì dứt khoát không thể nào là bạn tri kỷ được. Bởi vì nếu đã hiểu nhau tới mức “tri kỷ” thì đã không xa nhau, không chia tay nhau!

Đi vào câu hỏi em, TL chỉ lập lại những ý kiến đã đóng góp  trong các trường hợp tương tự trước đây, đó là: trong cuộc chung sống giữa một cặp vợ chồng bình thường, tức là một cuộc hôn nhân tự nguyện, hoặc do mai mối sắp đặt nhưng mình không phản đối, hai người phải dành hết hồn và xác cho nhau.

Việc dành trọn thể xác thì quá rõ ràng, dễ hiểu, trong khi việc dành trọn tâm hồn có thể bị vô tình hoặc cố ý hiểu sai lạc đi. Muốn phân tích đến nơi đến chốn trường hợp của em, TL cho rằng cần tới vài trang báo, cho nên chỉ xin ngắn gọn như sau:

Cho dù em khẳng định cái gì đi nữa, việc liên lạc trở lại với A là hoàn toàn không tốt, cho cả bốn phía: em – A – chồng con của em – vợ con của A.

Ở mức độ hiện nay, TL không thể nói là em đã “ngoại tình trong tư tưởng”, nhưng về phần A, không có gì bảo đảm.

Về bài hát mà em gọi là “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”, theo sự hiểu biết TL, hai câu thơ nguyên thủy là “Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”.

Em đã viết thiếu chữ “còn”, và chỉ cần thiếu một chữ này, ý nghĩa câu thơ cũng bị thay đổi trầm trọng: tình yêu chỉ đẹp khi bị dang dở!

Trong khi có chữ “còn”, hai câu thơ trên mang ý nghĩa: khi đang yêu nhau, chưa biết có nên duyên vợ chồng hay không, là thời gian đẹp nhất; và tới lúc được thỏa nguyện (lấy được nhau) thì  thì hết vui!

Dĩ nhiên, em cũng thừa biết thơ văn ca nhạc thường cường điệu, sầu thảm hóa cuộc đời để thêm phần ăn khách, chứ không phản ảnh thực tế trong cuộc sống.

Tóm lại, chấm dứt liên lạc với A, đóng khung kỷ niệm, và dành trọn tâm hồn, thể xác, và thì giờ cho chồng con, là giải pháp đúng đắn và tốt đẹp nhất.

Thanh Lan