Hình minh họa: Reuters Có một trường hợp hơi “bất thường”: một vị nam độc giả viết thư hỏi ý kiến về chuyện tình cảm cá nhân (không hiểu của bản thân hay của người khác?). TL xin trích đăng nguyên văn đoạn chính, và sau đó mời Lão Ngoan Đồng góp ý kiến, dẫu sao đàn ông với nhau cũng dễ thông cảm hơn.
* * *
…Tôi xin được nhờ giúp ý kiến để trả lời một câu hỏi, mà tôi không thể tự tìm được câu trả lời…
Một tình yêu sâu đậm mà cả hai người chính yếu trong cuộc tình đó đều tự thấy rằng phải chấm dứt cuộc tình đó, vì nhiều lý do chánh đáng và lợi ích cho đôi bên phải chấm dứt cuộc tình đó, thì làm sao giảm bớt mức độ yêu thương, để rồi đi đến chấm dứt sự yêu thương đó. Vì hoàn cảnh cả hai không thể xa nhau được, nên không thể áp dụng phương thức xa mặt cách lòng được, cũng như không thể tìm kiếm một tình yêu hay một người yêu nào khác để thay thế được. Có một phương cách nào khác để chấm dứt tình yêu đó, xin Lão Ngoan Đồng và cô Thanh Lan vui lòng chỉ giúp.
NVM
Ý kiến LNĐ:
Thưa ông NVM,
Tạm thời cho rằng lá thư này ông viết về bản thân mình, thì đọc xong đoạn thư ông viết, LNĐ và có lẽ đa số độc giả sẽ có ngay một thắc mắc: ông và người phụ nữ kia (tạm gọi là A), cả hai còn độc thân hay cả hai đã có gia đình, hoặc một người độc thân một người đã có gia đình? Với LNĐ, nếu biết được những chi tiết ấy, việc góp ý kiến sẽ dễ dàng và cụ thể hơn.
Rất có thể ông cũng biết điều đó, nhưng vì không muốn để ai đoán biết lý lịch của tác giả lá thư, nên đã không cung cấp các chi tiết ấy chăng?!
Nhưng nói cho cùng, dù ông có cho biết tất cả mọi chi tiết, những rắc rối, khó khăn căn bản trong việc giải quyết chuyện tình cảm này cũng không thay đổi. Đó là: (1) hai người yêu nhau sâu đậm (2) cả hai đều nhận thấy phải chấm dứt (3) không thể áp dụng phương thức xa mặt cách lòng.
Vì thế sau đây, LNĐ sẽ đặt ông vào hoàn cảnh rắc rối, khó khăn nhất để từ đó góp ý kiến: cả ông và bà A đều có gia đình.
Tình yêu đúng nghĩa, trước hết và trên hết là tiếng nói của con tim. Và vì trái tim tự nó có những cảm nhận, rung động đôi khi trái ngược với lý lẽ, luân lý, đạo đức của đời thường, cho nên nhiều khi chúng ta thấy một anh chàng đẹp trai hết mực lại yêu một cô gái kém nhan sắc; hoặc người đã có gia đình lại đem lòng yêu một người khác, hay người còn độc thân lại đem lòng yêu một người đã có gia đình…
Cũng xin lưu ý quý độc giả, chữ “yêu” mà LNĐ nhắc tới ở đây là xuất phát từ trái tim, và không nhất thiết phải có “sex” đi kèm.
Thông thường, khi “tiếng nói của con tim” ấy xét theo luân lý, đạo đức bị xem là sai trái, thì chúng ta phải phấn đấu để tránh đưa tới những hậu quả tai hại cho bản thân, cho đối tượng.
Nhưng trên thực tế, không phải ai cũng có đủ sáng suốt để tự xét mình, có đủ nghị lực để tự phấn đấu; hoặc cũng có những trường hợp tình yêu “sai trái” ấy lại mãnh liệt, hoặc sâu đậm tới không gì có thể ngăn cản, chấm dứt được.
Xưa hay, khi LNĐ và cô TL đề cao sự chung thủy trong tình yêu, luân lý đạo đức trong cuộc sống gia đình, là viết cho số đông; và điều đó không có nghĩa là lên án tất cả những ai không thể hiện được những điều tốt đẹp ấy. Trái lại, trong thực tế của cuộc sống, đôi khi LNĐ đã phải thông cảm, thậm chí tội nghiệp, vì biết chắc chắc chắn một điều: người trong cuộc đã cố gắng nhưng thất bại.
Ông NVM thân mến,
Tới đây, có lẽ ông đã phần nào nhận ra ý của LNĐ: hãy để cho hai “trái tim” tiếp tục yêu thương. Hai chữ “trái tim” được LNĐ bỏ trong ngoặc kép có nghĩa là không tìm cách gặp gỡ thường xuyên, không trao nhau những lời tình tự, không chung đụng xác thịt, v.v… Có nghĩa là yêu nhau bằng những tình cảm cao thượng. Chỉ có phương cách ấy mới giúp ông và bà A, nếu đã có gia đình, không mang mặc cảm tội lỗi, và người này cũng không phải xót xa, thương cảm cho người kia.
Cũng cần nhấn mạnh: không tìm cách gặp gỡ thường xuyên nhưng cũng không né tránh bằng mọi giá. Bởi vì nếu cố né tránh trong khi không thể quên, tình cảm ấy sẽ thực sự trở thành hệ lụy cho đời mình.
Lão Ngoan Đồng