Hỏi và giải đáp 453: Đừng đùa với ái tình!

16 Tháng 10, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL trả lời một lá thư ‘rất khó tin” nhưng TL lại tin đó là sự thật. Vì thư có nhiều chi tiết cá biệt, chỉ xin được tóm tắt như sau:

X, một người con trai không còn trẻ lắm, nhưng vì “nhát gái” nên chưa có mối tình chính thức nào. Gần đây, qua giao thiệp với bạn bè, X quen A và say mê ngay. A không chỉ đẹp mà còn có những nét thơ mộng, “liêu trai” của con gái Á đông, nhưng tâm tính rất khó hiểu. Bạn bè cho X biết A đã qua nhiều đời boyfriend nhưng cuối cùng chàng nào cũng phải “de”, và họ đều có những nhận xét không tốt về A.

Với X, có lúc A tỏ ra rất thân mật (nắm tay, hôn nhau…), có khi lạnh lùng suốt buổi. Khổ một nỗi A càng tỏ ra khó hiểu, X càng say mê (chưa từng xảy ra trước đây), và “chi” ra khá nhiều tiền, với hy vọng một ngày không xa A sẽ thuộc về mình. Bỗng cách đây vài tuần, một email A gửi cho cô bạn thân, vì một “accident” đã tới tay X. Trong email này, A đã có những lời lẽ hết sức khinh thường X, và cho cô bạn biết A chỉ “đùa vui”, “không mất gì cả”…

X vô cùng đau khổ và tức giận; trong khi cô bạn của A thì giải thích A “chỉ thử lòng X”!

X hỏi ý kiến TL: có nên nói chuyện với A cho ra lẽ về việc này hay không?

* * *

Cháu X thân mến,

Cô còn nhớ trước năm 1975, có một bài hát rất “ăn khách” mở đầu bằng câu như sau “Biết làm sao định nghĩa được tình yêu…”. Dĩ nhiên, đó chỉ là trong thơ văn, ca nhạc, còn trên thực tế khi yêu, một người sáng suốt phải biết yêu nghĩa là gì!

Trên cõi đời này, đàn ông con trai cũng như đàn bà con gái, không thiếu gì người lâm vào hoàn cảnh tương tự hoàn cảnh của cháu hiện nay, người nào sớm nhận định tình thế và rút lui kịp thời thì không sao, người nào u mê hoặc cứ lưỡng lự sẽ lãnh hậu quả khôn lường!

Ở đây, cô chỉ nói về đàn ông con trai. Thông thường, khi quen biết và yêu một người con gái với những ưu điểm, đặc điểm mà mình chấm, chàng trai có quyền nuôi hy vọng cô ta sẽ đáp trả tình yêu của mình. Và sau một thời gian theo đuổi, chàng trai sẽ biết mình có hy vọng hay không. Cũng có những trường hợp cô gái không hề đáp trả nhưng chàng trai vẫn tiếp tục theo đuổi, vì quan niệm “kiên nhẫn là mẹ thành công”, hoặc bình dân hơn, là “đẹp trai không bằng lỳ”!

Thế nhưng hoàn cảnh của cháu hiện nay không nằm trong các trường hợp nói trên, bởi vì rõ ràng cô bạn A của cháu đang “đùa với ái tình”.

Tại sao A, và một số đàn bà con gái khác, lại thích đùa với ái tình? Có nhiều nguyên nhân phức tạp mà chỉ có các chuyên gia tâm lý mới có thể giải thích tường tận, về phần chúng ta chỉ biết một điều: trên đời này, không thiếu những người con gái thích chọc phá, đùa vui trên sự đau khổ của đàn ông con trai. Không cần biết các cô gái ấy đang trả thù đời vì một mối hận tình, hay chỉ đơn thuần vì thích sử dụng ưu thế của “phái yếu” để khiến “phái khỏe” phải điêu đứng, người con trai phải sáng suốt nhận định tình thế để “bỏ của chạy lấy người”!

Về câu hỏi của cháu: tại sao email A gửi cho cô bạn thân lại bị “accident” và tới tay cháu, cô không thể trả lời dứt khoát, nhưng cho dù vì nguyên nhân gì, thực tế vẫn là A đã không, và sẽ không bao giờ xem cháu là người yêu thật sự của A.

Có thể mục đích của A là cho cháu biết sự thật phũ phàng để cháu rút lui (tức là A còn “nhân từ”), cũng có thể A là một con người tàn độc, muốn “đâm một nhát trí mạng” vào tim cháu! Dứt khoát không phải để “thử lòng” cháu như cô bạn của A đã giải thích!

Tóm lại, cháu hãy quên đi việc “nói chuyện với A cho ra lẽ”; và phải chấm dứt quan hệ với A càng sớm càng tốt. Cô biết cháu đang “đau” lắm, nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành.

Sau khi chấm dứt, cần nhất là phải tránh mọi dịp có thể gặp lại A, và nên tìm cách quen biết thêm một số bạn gái khác, để dù chưa hay không tìm được tình yêu, ít ra cũng thấy được những mặt “positive” của người khác phái để tránh hận đời.

Thanh Lan