Mẹ ép hai con uống thuốc diệt cỏ, cái kết đắng lòng khi một nhà mất đi ba mạng người

27 Tháng Tư, 2016 | Phụ nữ gia đình

 

Bé Huy cuối cùng cũng không qua khỏi sau khi bị mẹ ép thuốc. Photo Courtesy: Afamily.vn

Bé trai còn lại bị mẹ ép uống thuốc diệt cỏ cuối cùng cũng không qua khỏi khi đã qua đời tại bệnh viện vào chiều ngày 26.4.

Bi kịch của gia đình khi sáng ra tòa ly hôn, chiều vợ ép hai con uống thuốc rồi tự sát

Tuần qua trên địa bàn thôn Lễ Độ của xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương rơi vào tang tóc khi bà mẹ Trần Thị Huế, 34 tuổi, ép 2 con nhỏ là Nguyễn Mạnh Huy (8 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hoàng (5 tuổi) rồi tự vẫn sau lá đơn ly hôn. Bé Hoàng không chịu uống nên bị mẹ đâm tử vong. Bé Huy bỏ chạy ra ngoài sân nôn, gọi bà nội cứu giúp.

Khi bà của hai bé trai chạy đến đã thấy Huy, bé trai 8 tuổi, khuôn mặt đã tái nhợt, biểu hiện lạ, trong khi bé Hoàng nằm bất động trên vũng máu, còn bà Huế có một vết thương nặng ở ổ bụng. Nghe thấy tiếng hô hoán, hàng xóm vội chạy sang đưa cả 3 mẹ con đi Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành.

Khi công an đến hiện trường đưa 3 mẹ con đi bệnh viện, trên sàn nhà vương vãi chất màu xanh và hai vỏ chai thuốc diệt cỏ.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bé Hoàng đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn bà Huế cũng tử vong ngày hôm sau tại Bệnh viện Bạch Mai.

Còn Huy sau 6 ngày được điều trị tích cực nhưng tình trạng sức khỏe của cháu Huy diễn biến xấu nên ngày 25.4, gia đình đã đưa cháu Huy về nhà điều trị. Đến 17 giờ 40 phút chiều ngày 26.4, do sức khỏe quá yếu, cháu Huy đã không qua khỏi.

Trước khi dẫn đến hành động dại dột, bà Huế được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên trong thời gian điều trị, bà bỗng nhận tin dữ mình bị nhiễm HIV/AIDS. Cho rằng chồng lăng nhăng trong lúc đi làm xa nên đổ bệnh sang mình, vợ chồng thường to tiếng, rồi ly thân.

Tai họa bỗng đâu ùa về

 

Di ảnh bé Hoàng đã được an táng vào 9h sáng nay 20.4. Photo Courtesy: Đức Tùy

Sau cái chết của ba mẹ con, khắp mọi ngõ ngách trong thôn, người dân không ngớt bàn tán về vụ thảm án thương tâm mới xảy ra. Trong khi đó gia đình người thân phải nuốt nước mắt chuẩn bị tang lễ.

Trước hiên nhà của gia đình người con trai, ông Nguyễn Văn Tuyến (60 tuổi, bố chồng Huế) ngồi bất động, đôi mắt đỏ ngầu, ngấn lệ. Có lẽ ông vẫn chưa thể tin rằng thảm kịch tang thương ập xuống gia đình ông bất thình lình như vậy. Hòa trong nước mắt, giọng ông như nghẹn lại: “Có ai khổ như nhà tôi không? Liền lúc cả con dâu lẫn cháu nội đều ra đi. Khổ nhất, chúng chết mà không biết vì đâu dẫn đến nông nỗi này?”.

Bà Nguyễn Thị L, hàng xóm, cho biết: “Mới ngày hôm qua (19.4), vợ chồng Huế còn lên tòa án huyện giải quyết việc ly hôn. Đến chiều, ông Thế, chồng bà Huế, còn đi đón các con về nhà và đi đá bóng. Tới cuối giờ chiều thì hay tin bà Huế và 2 con tự sát”.

Được biết vợ chồng ông Nguyễn Văn Thế và bà Huế từng sống với nhau rất hạnh phúc. Hai con trai của họ đa rời một cách mạnh khỏe và rất ngoan ngoãn. Cuộc sống êm đềm trôi qua. Ông Thế làm nghề lái xe. Còn bà Huế thì làm công việc sản xuất giấy bạc cho một xưởng ở ngay gần nhà. Bà Huế cũng là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, chăm chồng chăm con nhưng hơi ít nói, sống trầm mặc. Hai vợ chồng ít khi xảy ra cãi cọ, to tiếng. Thời gian gần đây, ông Thế đang nghỉ việc ở nhà chăm con và đưa đón hai con đi học, thì tai họa ùa về.

Theo lời kể của ông Bật, Trưởng thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, thì kể từ ngày về làm dâu tại địa phương, 2 vợ chồng bà Huế chưa có mâu thuẫn hay hiềm khích với bà con hàng xóm. Bà Huế là người chịu khó làm ăn, hai con trai đều rất ngoan ngoãn, nghe lời ông bà, bố mẹ.

Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng bà Huế bắt đầu cách đây khoảng 3 năm nay và đã đưa ra tòa để giải quyết. Cũng kể từ đó, bà Huế buồn và sống khép kín với bà con hàng xóm.

Tổng hợp