Mỉa mai một bà mẹ của quân nhân thiệt mạng, ông Trump lại hứng búa rìu dư luận

01 Tháng Tám, 2016 | Tin thế giới

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump liên tục
có những phát biểu gây tranh cãi. Photo Courtesy: Reuters

 

Tỉ phú Donald Trump đang phải hứng búa rìu dư luận từ thành viên của cả 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ vì mỉa mai mẹ của một binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Iraq.

Cụ thể, trong bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ Mỹ hôm 25.7, ông Khizr Khan, cha của binh sĩ Humayun Khan, một người Hồi giáo thiệt mạng ở Iraq năm 2004 vì bom – chĩa mũi dùi vàoứng viên tổng thống đảng Cộng hòakhi cho rằng ông Trump “không hy sinh gì” cho đất nước cả.

Ông Khizr Khan, người Mỹ gốc Pakistan, còn cho biết con trai ông thậm chí sẽ không được ở Mỹ nếu ông Trump, ứng viên kêu gọi cấm cửangười Hồi giáo, trở thành tổng thống.

Ngay lập tức, ông Trump lên tiếng đáp trả trong buổi phỏng vấn với đài ABC ngày 30-7: “Nếu bạn nhìn vào vợ ông ta, bà ấy đang đứng ở đó và chẳng có gì để nói. Có thể là bà ta không được phép nói gì cả”. Ngoài ra, ông Trump khẳng định mình “hy sinh rất nhiều cho đất nước” bằng cách “làm việc cật lực” và “tạo ra hàng chục ngàn công ăn việc làm”.

Lời phát biểu của ông Trump ngay lập tức đã gây ra một làn sóng chỉ trích gay gắt ngay từ những chính khách cùng đảng cũng như đảng Đối lập.

Cụ thể Thống đốc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Ohio, John Kasich khuyên ông Trump nên dành sự kính trọng khi nói về những cha mẹ có con cáihy sinh ngoài chiến trường. Cựu tổng thống Bill Clinton nhận xét: “Tôi không tưởng tượng nổi việc ông ta có thể nói như vậy về người mẹ có con trai tử trận”.

 

Ông Khizr Khan và bà Ghazala Khan trong bài phát biểu tại
Đại hội đảng Dân Chủ hôm 28.7. Photo Courtesy: Reuters

 

Còn đối với bà Ghazala Khan, người bị ông Trump nhắc tới, đã nói rằng ông Trump không biết gì về Hồi giáo và cũng không hiểu ý nghĩa của từ hy sinh.

Con trai của vợ chồng bà Khan là Humayun Khan, một chỉ huy quân đội Mỹ người Hồi giáo, thiệt mạng trong vụ đánh bom xe tại Iraq năm 2004 ở tuổi 27.

Theo báo Washington Post, bà Khan cho biết chồng bà đã hỏi ý kiến bà có muốn phát biểu tại đại hội không nhưng khi đó bà quá bối rối. Người mẹ này cho hay: “Bước lên sân khấu đại hội với bức ảnh lớn của con trai phía sau, tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Một người mẹ có thể làm gì? Ông Trump cũng có con và ông yêu thương chúng. Ông ấy cần phải tự hỏi tại sao tôi đã không phát biểu. Khi ông Donald Trump nói về Hồi giáo, ông ta thật ngờ nghệch. Nếu ông Trump nghiên cứu Hồi giáo và kinh Koran, ông ta sẽ thay đổi suy nghĩ về những kẻ khủng bố vìchủ nghĩa khủng bốlại là một tôn giáo khác. Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa nói bản thân hy sinh rất nhiều cho đất nước nhưng lại không hiểu ý nghĩa của từ hy sinh”.

Trước việc bị chỉ trích gay gắt, ông Trump tìm cách làm dịu tình hình bằng cách tôn vinh binh sĩ Humayun: “Đại úy Humayun Khan là anh hùng của đất nước chúng ta và chúng ta nên tôn vinh tất cả những ai đã hy sinh để gìn giữ hòa bình đất nước. Vấn đề thực sự ở đây là nhữngtên khủng bố Hồi giáocực đoan đã giết anh ấy và đang tìm cách xâm nhập nước Mỹ để làm hại chúng ta”.

Tổng hợp