Nghi phạm xả súng ở Gia Nã Đại bắn chết 2 em trước khi đến trường học nổ súng thảm sát

23 Tháng Một, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Ngôi trường La Loche, nơi xảy ra vụ xả súng. Photo Courtesy: News

 

Vào ngày 22.1 được đánh giá là ngày đẫm máu nhất trong 26 năm qua tại Gia Nã Đại khi một vụ xả súng đã xảy ra tại trường La Loche, khiến gần 10 người thương vong.

 

Theo kênh truyền hình Mỹ CNN dẫn lời nữ sỹ quan Maureen Levy, cho biết vụ xả súng xảy ra vào chiều 22.1 (giờ địa phương) khiến 5 người thiệt mạng và hai người khác bị thương nghiêm trọng.

 

Ban đầu Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau xác nhận số người thương vong là 7 người nhưng cảnh sát lại cho biết chỉ có 5 người chết và lệnh phong tỏa quanh ngôi trường đã chấm dứt, một nghi phạm đã bị bắt giữ.

 

Ban đầu, nhà chức trách không mô tả vụ việc ở trường La Loche là một vụ xả súng nhưng sau đó Tỉnh trưởng tỉnh Saskatchewan, ông Brad Wall, xác nhận vụ xả súng đã xảy ra. La Loche là trường học cộng đồng của địa phương, nhận học sinh từ cấp mẫu giáo đến lớp 12. Khoảng 900 học sinh đang học ở trường này.

 

Thị trưởngLa Loche, ôngKevin Janvier, cho biết: “Tôi chưa hoàn toàn nắm rõ thông tin nhưng đây có vẻ là mâu thuẫn bắt đầu từ gia đình và dắt dây đến trường học”. Theo thị trưởng, vụ việc có thể khởi nguồn từ nhà của kẻ tình nghi.

 

Vụ xả súng tại trường La Locheđược coi là vụ xả súng đẫm máu nhất ở Canada trong vòng 26 năm qua. Năm 1989, một nam thanh niên 25 tuổi đã xả súng xối xả vào trường Ecole Polytechnique ở Montreal, làm 14 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

 

Theo tin mới nhất thì trước khi nghi phạm tiến hành vụ xả súng vào trường học, người này đã bắn chết 2 người em của mình tại nhà.

 

Tuy cơ quan chức năng Gia Nã Đại hiện vẫn từ chối cung cấp thông tin về nghi phạm đã bị bắt, nhưng theo lời quyền thị trưởng của La Loche Kevin Janvier nói với hãng tin AP rằng nghi phạm đã bắn chết 2 người trước lúc thực hiện vụ xả súng.

 

Ông Kevin Janvier nói: “Người này đã bắn chết hai người anh em của mình tại nhà, và tiếp diễn hành động đó tại trường học. Tôi cảm thấy quá buồn”, Kevin Trong khi đó, một người bạn của gia đình nghi phạm cũng diễn tả tương tự.

 

Tổng hợp