Singapore để quốc tang 7 ngày vì cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu từ trần

22 Tháng Ba, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Người dân Singapore đặt hoa để tỏ long thương tiếc ông Lý Quang Diệu. Photo Courtesy: AFP

  

Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) sáng nay đã đưa ra thông báo cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã từ trần, hưởng thọ 91 tuổi.

 

Ông Lý Quang Diệu qua đời vào hồi 3h18 sáng ngày 23.3 (giờ Singapore). Trước khi qua đời ông đã phải dùng máy thở kể từ hôm 5.2 sau khi bị viêm phổi nặng. Tình trạng của ông đã tồi tệ hơn trong những ngày vừa qua sau khi bị nhiễm trùng và luôn phải nằm điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đa khoa Singpaore.

 

Ông là thủ tướng đầu tiên của Singapore và là cha của Thủ tướng đương nhiệm Lý Hiển Long. Ông sinh năm 1923 và xuất thân từ một gia đình khá giả. Ông từng là học sinh hàng đầu tại Singapore, nhưng quãng thời gian sinh viên của ông bị trì hoãn vì Thế chiến II. Khi đó, đế quốc Nhật chiến thắng khối Liên hiệp Anh và chiếm đóng Singapore, thuộc địa của Anh, từ năm 1942 đến 1945.

 

Vào năm 1954 ông Lý Quang Diệu và những người đồng chí hướng đã thành lập đảng Hành động Nhân dân (PAP). Khi Singapore tự trị vào năm 1959, ông trở thành Thủ tướng đầu tiên của quốc gia này cho đến năm 1990, khi ông hoàn thành quá trình chuyển giao lãnh đạo cho thế hệ thứ 2. Con trai cả của ông trở thành Thủ tướng thứ 3 của Singapore, Lý Hiển Long.

 

Trong 31 năm làm Thủ tướng, Lý Quang Diệu là một nhà lãnh đạo không thể tranh cãi. Ông xử lý dứt khoát với cánh tả, những người theo đuổi chính trị dựa vào phân biệt chủng tộc và chia rẽ xã hội.

 

Phát biểu trước sự ra đi của cha mình, Thủ tướng đương nhiệm Lý Hiển Long khẳng định: “Người cha sáng lập dân tộc của chúng ta đã không còn nữa. Ông ấy đã truyền cảm hứng cho chúng ta, giúp chúng ta đoàn kết, đem lại cho chúng ta sự dũng cảm. Ông ấy chiến đấu vì độc lập của Singapore, xây dựng một đất nước, làm chúng ta tự hào vì là người Singapore”.

 

Ông Lý Hiển Long cũng nghẹn ngào cho biết ông đau buồn tới mức không từ ngữ nào có thể diễn ra trước sự ra đi của cha mình. Ngoài ra ông cũng tuyên bố đất nước sẽ để tang 7 ngày, từ 23.3 đến 29.3. Trong quãng thời gian này, tất cả các tòa nhà của chính phủ sẽ treo cờ rủ.

 

Bên cạnh đó một buổi lễ tưởng niệm gia đình sẽ được tổ chức vào hôm nay, 23.3, và ngày mai tại Sri Temasek, tư dinh thủ tướng.

 

Trong hai ngày tới di hài của ông sẽ được đưa đến khu Istana để gia đình tổ chức tang lễ. Sau đó ông sẽ được đưa đến tòa nhà chính phủ để người dân viếng trong năm ngày.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn tới Singapore và gọi ông Lý là “người khổng lồ thực sự của lịch sử”. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cũng thể hiện lòng tiếc thương, miêu tả ông là một người có ảnh hưởng chính trị lớn.

 

Sự ra đi của ông sẽ mở ra một sự tìm kiếm hoài niệm chứ không phải bất kỳ bất ổn chính trị hay kinh tế nào của Singapore, mặc dù ông là một phần trong đời sống của Singapore trong 5 thập kỷ, nhưng ông đã rời hẳn quyền lực kể từ năm 2011.

 

Tổng hợp