Phá âm mưu cướp máy bay chở 110 người để tới Sochi

07 Tháng Hai, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Ảnh chụp màn hình tivi Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy nghi phạm âm mưu cướp máy bay. Photo Courtesy: Telegraph

 

Một người đàn ông đã bị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ sau khi có ý đồ cướp đi một máy bay chở 110 hành khách và đòi chuyển hướng tới Sochi, Nga nơi đang tổ chức thế vận hội Olympic

 

Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, nghi phạm đã tìm cách tiếp cận buồng lái của chiếc máy bay của hãng hàng không Pegasus Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ, khi đó đang mang theo 110 người trên khoang.

 

Trước tình hình trên, phi công của chiếc máy bay đã phát đi tín hiệu cấp báo bị không tặc tấn công và 2 chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ được điều lên. Đến 16 giờ 5 phút giờ GMT, chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng Pegasus Airlines, cho tới khi nó hạ cánh tại sân bay Sabiha Gokcen vào 18h05. Máy bay chở 110 hành khách đi từ Kharkov, Ukraine. 

 

Nghi phạm là một người đàn ông 45 tuổi, mang theo một túi nhỏ chứa đồ điện tử, nhưng không có bom. Ông này được cho là đã say xỉn và y không hề mang theo súng hay chất nổ. Người đúng đầu chính quyền Istanbul Huseyin Avni Mutlu cũng xác nhận thông tin này.

 

Vụ việc xảy ra vào thời điểm các quan chức an ninh thế giới đang báo động cao về những cuộc tấn công có thể có của các phần tử cực đoan nhằm vào thế vận hội Olympic mùa đông. 

 

Lực lượng an ninh Nga trong vài tuần gần đây thẳng tay trừng trị những phiến quân bị tình nghi tại vùng Dagestan, cách Sochi một dãy núi Kavkaz, và ở nhiều nơi khác sau hai vụ đánh bom liều chết hồi tháng 12 tại thành phố Volgograd.

 

Một ngày trước lễ khai mạc, phó thủ tướng Nga Dmitry Kozak tuyên bố: “Chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho mọi người tốt như bất kỳ quốc gia từng đăng cai các sự kiện lớn nào khác”.

 

Và quả thực chính phủ Nga đang có những kế hoạch đảm bảo an ninh vô cùng chặt chẽ cho Sochi, khiến nơi đây được tạp chí Time ví như một “pháo đài”.

 

Tổng hợp