Obama không từ vị mục sư như đã không từ bà ngoại vì sự kỳ thị của bà

19 Tháng Ba, 2008 | Tin thế giới

 

Việc cuốn video của mục sư  da đen Jemeriah Wright được tung ra đã không những làm ông Obama bối rối mà còn làm cho người Mỹ tức giận khi ông mục sư  trong một bài diễn thuyết đã hùng hồn yêu cầu người da đen hãy cầu nguyện thượng đế nguyền rủa, trừng phạt nước Mỹ bởi vì họ  đã bị đối xử không như con người.

 

Mục sư  Wright từng nói vụ 11/9 là hậu quả của chính sách ngoại giao của Mỹ.  Ông Wright chỉ trích viêc  Mỹ thả bom nguyên tử  ở Trường Kỳ và Quãng Đảo bên Nhật, hỗ trợ các chính phủ khủng bố đàn áp người Palestine và người Nam Phi da đen…

 

Phát biểu tại Philadelphia trong ngày hôm qua, Thượng nghị sĩ Obama nói quan điểm của mục sư Wright trong bài thuyết giảng  đó làm xấu đi hình ảnh vĩ đại và sự tốt lành của nước Mỹ, làm cho mọi  người thuộc bất cứ màu da nào cũng cảm thấy phật lòng nhưng  ông yêu cầu mọi người chớ tiếp tục tranh luận về chuyện chủng tộc nữa vì lúc này là lúc mà mọi người cần đoàn kết nhất.

 

Khi được yêu cầu ông có chịu từ chối, từ bỏ ông mục sư  Wright không thì ông Obama trả lời không vì ông Obama coi ông Wright như  người trong gia đình.

 

Thầy hại trò: Wright (phải) và Obama

Mục sư  Wright chính là người mang tín ngưỡng Thiên Chúa giáo cho ông Obama, là người làm đám cưới cho ông, rửa tội các con gái của ông và người đã dạy ông vào niềm tin tuyệt đối của tôn giáo ông là “các con hãy yêu thương nhau”.

 

TNS Obama cũng xin người da trắng thông cảm cho người da đen bởi vì quá trình kỳ thị từ xưa trong lịch sử nên đôi lúc người da đen đã có sự tức giận như thế mà không kềm chế được. Ngược lại, ông cũng xin người da đen thông cảm vì có những người da trắng cảm thấy bực tức bởi phải chấp nhận những sự chê trách như vậy.

 

Nói về mục sư Wright, ông Obama giải thích: “Tôi không thể từ bỏ ông ấy cũng như tôi không thể từ bỏ bà ngoại tôi, một người đàn bà đã đóng góp nuôi dạy tôi, một người đàn bà luôn luôn hy sinh cho tôi, một người đàn bà yêu thương tôi như yêu thương những cái gì nhất trên đời này của bà, nhưng cũng là một người đàn bà từng thú nhận bà rất sợ khi thấy một người da đen băng qua đường trước mặt bà, và cũng là một người đàn bà đã hơn một lần nói những lời kỳ thị về chủng tộc làm tôi hãi hùng”.

 

Muốn tránh nhưng  không tránh khỏi. Chủng tộc lại trở thành đề tài trong cuộc tranh cử giữa hai ứng viên của cùng một đảng. Một cuộc thăm dò dư luận trong tuần qua cho thây chuyện chủng tộc đang chia rẽ nước Mỹ và bà Hillary Clinton dẫn đầu ông Obama với  61%  trên  33% giữa các cử tri da trắng.

 

Nếu thắng bà Clinton, khi đương đầu với TNS John McCain, thế nào chuyện màu da cũng lại bùng lên,  và cuộc chiến sẽ còn kinh hãi hơn khi ứng viên da đen  tiến gần Tòa Nhà Trắng.