Tony Mokbel đã thua án chống dẫn độ về Úc

18 Tháng Ba, 2008 | Tin thế giới

Thật vậy, kể từ ngày trốn khỏi Melbourne trong khi đang được tại ngoại hầu tòa vào ngày 20.3.06 về tội buôn ma túy, Tony Mokbel, 42 tuổi, có biệt danh là Tony Mập đã bị tòa án xử khiếm diện và bị tuyên án ngồi tù tối thiểu 9 năm.

 

Cảnh sát Úc hợp cùng cảnh sát quốc tế mở một cuộc truy lùng Mokbel và hơn một năm sau mới bắt được tay anh chị này tại một quán cà phê ở bờ biển Hy Lạp dù Mokbel cải trang, để râu ria và dùng giấy tờ giả. Quán này gần căn nhà mà Mokbel sống chung với người tình Danielle McGuire từ Úc qua ở với ông ta.

 

Nhưng khi cảnh sát Úc tìm cách để đưa tay anh chị đang tại ngoại hầu tòa bỏ trốn và đã bị án tù, thì Mokbel với tiền bạc do buôn lậu mà có, đã tìm cách để tránh luật pháp Úc. Mokbel chống đơn xin dẫn độ về Úc bởi cho rằng nếu bị đưa về Úc thì ông ta sẽ không được xử một cách công bằng vì báo chí làm rùm beng, vụ án của ông quá nổi nên chắc chắn ông sẽ không được xử như những người bình thường.

 

Là công dân Úc do nhập tịch, nhưng Mokbel gốc Li Băng lại sinh ở Hy Lạp nên ông ta có cả hai quốc tịch của hai nước này. Mokbel xin được xử tại Hy Lạp với tội danh nhẹ hơn là tội dùng giấy tờ giả mạo (thông hành  giả) hoặc xin được xử ở Li Băng quê hương của ông.

 

Từ ngày bị bắt, các luật sư Hy Lạp của ông chống lại việc dẫn độ ông ta viện lý do lệnh dẫn độ của Úc không có hiệu lực  vì trước đó đã có những trát đòi tòa tòa án Li Băng xin  đưa ông ta về Li Băng để xử.

 

Vì 3  quan tòa khi phán quyết dẫn độ Mokbel chỉ đưa ra sự liên hệ của một vài tội danh trong khi có rất nhiều tội danh khác khiến các luật sư của Mokbel cũng bối rối. Luật sư Alexander Lykourezos của Mokbel nói có 5 tội danh bị tòa án Hy Lạp bác bỏ bao gồm 4 tội danh liên quan đến ma túy và một tội danh làm lệch cán công pháp lý, nhưng khi về Úc, cả năm tội danh đó sẽ bị xử tại Úc.

 

Danielle McGuire bồng con rời tòa

Người tình của Mokbel run rẫy khi nghe tòa phán, bồng đứa con nhỏ của hai người tới đưa cho Mokbel và la lên: “Có ai biết chuyện gì sẽ xảy ta không?” rồi nói với người yêu: “Em yêu anh, cưng của em”.

 

Mokbel mĩm cười, nói:  “Anh cũng yêu cưng, tạm biệt em”. Và khi được điệu khỏi tòa Mokbel nói rằng không ai ở Melbourne phải lo sợ vì sự trở về của ông ta.  Tay anh chị nói thêm:  Người duy nhất phải lo sợ là chính tôi. Vì tôi sẽ không được xử án một cách công bằng. Ai có cái đầu óc bình thường có thể nói tôi sẽ được xử công bằng ở đấy không nào?”.

 

Mokbel nói ông ta muốn dẫn độ để bị xử bất cứ ở đâu, ở thành phố Beiru (Li Băng) hay ngay cả tại những tòa án khốn khiếp ở Nam Dương bởi vì ở đấy họ cũng có thể xử  ông một cách công bằng.

 

Trở về Úc, Tony Mập sẽ bị xử với khoảng 20 tội danh trong đó có những tội buôn ma túy và những tội dính dáng đến cái chết của các tay anh chị hàng đầu ở Melbourne như Lewis Moran và Michael Marshall.

 

Tuy vậy, cũng phải mất thêm cả tháng nữa mới hoàn tất thủ tục dẫn độ sau phán quyết của tòa án, chờ bộ trưởng Tư pháp Hy Lạp ký phê chuẩn.

 

Một lệnh bắt giữ của nước Li Băng tới nơi vài phút trước khi các quan tòa đưa ra phán quyết, nhưng trát đó cũng bị các quan tòa Hy Lạp bác bỏ.

 

Cũng nên biết vì thủ tục dẫn độ kéo dài rất lâu trong trường  hợp bị cáo chống (trường hợp của tay tội phạm nổi tiếng Mokbel kéo dài đã hơn 9 tháng) nên khi Tân Tây Lan muốn đưa ông võ sư giết vợ Nai Yin Xue về nước, chính quyền Hoa Kỳ chỉ lấy lý do đơn giản là trục xuất Xue về nước vì đã ở quá hạn visa 90 ngày.