Vụ thảm sát ở Đại học Illinois: hung thủ Steve Kazmierczak dưới mắt người yêu

18 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Steve Kazmierczak, 27 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Đại học Illinois vào năm ngoái, đã không dùng thuốc an thần trong khoảng ba tuần lễ qua. Trước đây anh ta vẫn thường gặp bác sĩ tâm thần hàng tháng và uống thuốc chống trầm cảm.

 

Sau vụ thảm sát, Jessica Baty, 28 tuổi, đã xuất hiện trước báo chí để cho mọi người có cái nhìn rõ hơn về anh ta. Baty không cầm được nước mắt khi nói: “Anh ấy không phải là người bất thường hay ảo tưởng”.

 

Đối với Baty, anh ta là một con người cởi mở và thành thực, chưa bao giờ giấu giếm cô điều gì và không chứng tỏ có dấu hiệu anh ta sắp làm chuyện tày trời.

 

Khi vụ thảm sát xảy ra, Baty có mặt tại trường học nhưng không biết rằng người yêu của mình đã hành động như vậy và khi người ta nói thủ phạm là Steve Kazmierczak, thì cô đã không thể tin vào tai mình.

 

Cô gặp Kazmierczak  lần cuối vào ngày 11.2.08 và hai người vẫn thường xuyên nói chuyện qua điện thoại.  Cô thấy có hơi nghi ngờ sau khi nói chuyện lần cuối vào đêm 13.2  khi anh ta nói lời tạm biệt, một lời mà  anh ta chưa bao giờ nói với cô như thế.

 

Jessica Baty thông cảm với gia đình các nạn nhân, hiểu những gì họ đang trải qua nhưng cô cũng cho rằng người yêu của cô “cũng là nạn nhân”. Baty nói: “Tôi biết mọi người không muốn nghe điều này, nhưng anh ấy cũng là một nạn nhân mà thôi”.