Thiếu tá Reinado không có ý giết mà chỉ muốn bắt cóc tổng thống và thủ tướng Đông Timor

14 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Nhưng âm mưu đã bị hỏng khi các lính gác của tổng thống đến thay phiên bắt gặp Thiếu tá Reinado và đám bộ hạ trong nhà. Cuộc nổ súng diễn ra và Reinado cùng một thủ hạ là Leopoldino bị bắn chết. Tổng thống Ramos Harto được tin có súng nổ tại tư gia vội vàng trở về. Mặc dù một nhà ngoại giao đề nghị đưa ông đi lánh nạn nhưng tổng thống từ chối. Một viên cận vệ của tổng thống nhảy tới đứng ở giữa để bảo vệ tổng thống bị trúng đạn ở đầu và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống tìm cách bảo vệ đứa cháu gái, lại bị bắn vào ngực và bụng.

 

Các điều tra viên cũng cho hay có 7 người trong nhóm nổi loạn của Thiếu tá Reinado tới tư dinh của Thủ tướng Xaxana Gusmao ở vùng đồi núi Dili.  Một tên gõ cửa nói với lính gác trong nhà: “Tụi này tới để rước thủ tướng… tụi này không muốn có chuyện lộn xộn”.  Nhưng Thủ tướng Gusmao đã rời nhà trước đó để tới nhà tổng thống khi nghe có biến loạn. Từ nhà ông Gusmao đến nhà ông Horta cũng mất cả 20 phút lái xe.

 

Một tên nổi loạn biết vậy bèn bắn phát súng như để ra hiệu cho nhóm thứ hai đang phục kích trên đường đi của Thủ tướng Gusmao. Bọn này nổ súng vào xe của ông  thủ tướng nhưng ra vẻ không muốn giết bởi chỉ nhắm vào bánh xe. Theo nguồn tin báo cáo cho các nhà điều tra thì tài xế của thủ tướng gia tăng tốc độ tẩu thoát, nhưng cả hai ông sau đó sợ có nhóm khác phục kích trên đường nên dục xe lại, chạy vào rừng lẩn tránh và tìm cách về thủ đô an toàn (Thủ tướng Gusmao từng là một lãnh tụ du kích chống chính quyền Nam Dương thời còn tranh đấu giành độc lập).

 

Chính quyền Đông Timor hiện đang ra lệnh truy lùng 18 thành viên có dính dáng với âm mưu bắt cóc hay ám sát hai nhân vật cầm đầu của chính phủ. Hôm qua họ còn ra lệnh giới nghiêm thêm bảy ngày nữa, sợ có bạo động trong tang lễ và việc chôn cất Thiếu tá Reinado. Có khoảng 150 người tới dự đám tang của Reinado.  Nắp hòm ông ta được mở ra cho thân nhân, bạn bè và những người ủng hộ xem lần cuối trước khi đóng lại và rước đi chôn ở sau vườn nhà ông. 

 

Quan tài của Reinado được phủ  quốc kỳ. Đám tang có bốn linh mục tham dự, có nữ tu hát kinh. Hàng trăm người đưa đám ma đã la to những khẩu hiệu, coi viên thiếu tá là anh hùng của họ. Một cuộn băng video được lưu hành rộng rãi trong dân chúng hồi gần đây của Reinado cho thấy ông ta rất hận nhà cầm quyền. Reinado tố cáo cựu Thủ tướng Mati Alkatiri là đã ra lệnh bắn vào đám binh sĩ biểu tình bất bạo động hồi năm 2006. Và Reinado cũng cáo buộc Thủ tướng Gusmao là người gây nên cuộc khủng hoảng đó khi còn làm tổng thống.

 

Tình hình chính trị ở thủ đô Dili trở nên sôi động khi ngày hôm qua có tin đảng Fretilin từng cầm quyền trước đây đã thuê Thiếu tá Reinado  với tiền công $11 triệu Úc kim để giết tổng thống và thủ tướng hầu có thể tổ chức bầu cử lại. Thủ lãnh đảng Fretilin nói đây là trò bôi nhọ bẩn thiểu đảng của ông. Một lãnh tụ khác của Fretilin nói tài liệu đang lưu hành cáo buộc đảng của ông mang tính cách mạ lỵ.

 

Trong khi đó có tin là chính Tổng thống Ramos Horta đã tìm cách phủ dụ Thiếu tá Reinado ra đầu thú để chịu truy tố về các tội phản loạn, ám sát và sau đó tổng thống sẽ ân xá cho ông ta. Quân đội Úc cũng bị chỉ trích vì đã không ra sức bảo vệ các yếu nhân của Đông Timor. Họ cũng bị chỉ trích là đã không tìm cách giải giới triệt để nhóm phản loạn của Thiếu tá Reinado và  còn bị cáo buộc đã biết trước sẽ có âm mưu ám hại các nhà lãnh đạo Đông Timor nhưng đã làm ngơ, không báo tin cho phía Đông Timor. Tất cả các cáo buộc đó đều bị tư lệnh lực lượng quân đội Úc ở Đông Timor bác bỏ.

 

Một người anh/em của Tổng thống Ramos Horta cáo buộc nhân viên an ninh của Đông Timor đã để Tổng thống bị thương chảy máu đầm đìa cả nửa tiếng mà không đưa đi cấp cứu ngay, nhưng cáo buộc này cũng bị chính quyền Đông Timor bác bỏ.

 

Tổng thống Horta vừa chịu thêm một lần phẫu thuật thứ ba tại bệnh viện Darwin ở Bắc Úc. Bệnh tình của ông vẫn còn bị coi là trầm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ nói ông  Horta còn phải ở lại đấy thêm chừng ba tuần nữa trước khi có thể trở về Đông Timor.