Bé trai 6 tuổi viết thư cho ông Obama xin cho nhận nuôi em bé Syria

23 Tháng Chín, 2016 | Tin thế giới
Cậu bé Syria 5 tuổi Omran Daqneesha người đầy máu và bụi, ngồi yên lặng trên trực thăng đi cấp cứu. Photo Courtesy: AMC

Một bé trai 6 tuổi đến từ TP New York đã viết thư bày tỏ nguyện vọng nhận nuôi cậu bé Syria, sau khi nhìn thấy cậu bé bị thương trong một cuộc không lích tại Syria.

Cậu bé Syria Omran Daqneesh được cả thế giới biết đến hồi tháng 8 khi một đoạn video ghi lại cảnh các nhân viên cứu hộ cứu cậu khỏi đống đổ nát vì trúng không kích ở TP Aleppo rồi mang cậu vào xe cấp cứu.

Hình ảnh cậu bé người đầy máu và bụi, ngồi bất động, nhỏ bé, lẻ loi và yên lặng trên hàng ghế xe cấp cứu đã làm bao người sốc và rơi nước mắt. Anh trai cậu bé Daqneesh đã chết trong trận không kích đó.

Hình ảnh của cậu bé Daqneesh trở thành một biểu tượng nhắc nhở về sự tàn nhẫn của cuộc chiến Syria với người dân, về cuộc khủng hoảng tị nạn mà cuộc chiến này gây ra.

Sau khi được xem hình ảnh Omran Daqneesh, cậu bé Alex Myteberi, 6 tuổi, đến từ thị trấn Scarsdale, TP New York, đã quyết định rằng mình phải hành động. Alex Myteberi đã gởi một bức thư viết tay xin Tổng thống Obama cho phép được nhận  Omran Daqneesh làm em trai.

Cậu bé Alex đã tự viết thư cho Tổng thống Obama để xin được nuôi cậu bé tị nạn bị không kích. Photo Courtesy: CNN

Cậu bé Alex đã tự viết thư cho Tổng thống Obama để xin được nuôi cậu bé tị nạn bị không kích. Photo Courtesy: CNN

Trong thư có đoạn viết: “Ông có còn nhớ cậu bé được cứu lên xe cứu thương ở Syria? Ông có thể vui lòng tìm và mang cậu ấy đến nhà con? Hãy đậu xe trước nhà hoặc trên đường cũng được, và gia đình con sẽ đón ông với cờ, hoa, bóng bay.

Theo lời Alex, gia đình cậu sẽ cho bé Omran một gia đình và còn đề nghị làm anh của Omran. Alex cho biết bản thân sẽ dạy Omran nói tiếng Anh, đạp xe đạp còn chị gái Catherine thì chia sẻ đồ chơi với cậu bé Syria.

Bức thư này của Alex đã được Tổng thống Obama đọc lên trong buổi diễn thuyết tại Liên Hiệp Quốc hồi đầu tuần này.

Trong thông điệp của mình, Tổng thống Obama kêu gọi mọi người đọc bức thư để “hiểu tại sao tôi quyết định chia sẻ điều này với thế giới”. Ông Obama nói: “Đây là những lời của một cậu bé 6 tuổi, một đứa trẻ chưa học được cách hoài nghi hay sợ hãi người khác vì xuất thân, vẻ ngoài hay cách họ cầu nguyện. Chúng ta nêngiống như Alex và tưởng tượng xem thế giới sẽ thế nào”.

Tổng thống Mỹ lên tiếng kêu gọi các quốc gia phát triển hành động nhiều hơn để giúp người tị nạn trong cuộc khủng hoảng ở Syria.

Tổng hợp