Người cha Mỹ lĩnh án tử hình vì sát hại 5 con

14 Tháng Sáu, 2019 | Tội phạm
Timothy Jones Jr. tại phiên xét xử tháng trước ở tòa án quận Lexington, bang Nam Carolina, Mỹ. Ảnh: The State

Timothy Jones Jr. bị tuyên tử hình với 5 tội danh về giết người, dù vợ cũ và gia đình xin tòa án tha chết cho anh ta.

Tòa án quận Lexington, bang Nam Carolina, Mỹ, hôm 13/6 ra phán quyết tử hình Timothy Jones Jr., sau chưa đầy hai giờ bàn thảo. Trước đó hai ngày, Jones bị kết án 5 tội danh liên quan đến cái chết của 5 con ruột tuổi từ 1 đến 8.

Các nhà điều tra cho hay những vụ giết người ghê rợn xảy ra tại nhà của hung thủ vào tối 28/8/2014, sau khi bé Nahtahn, 6 tuổi, nghịch vỡ một ổ cắm điện. Trong cơn tức giận, Jones đã trừng phạt con trai khiến cậu bé tử vong, nhưng nguyên nhân cụ thể hiện chưa được làm rõ. Người đàn ông thừa nhận sau đó đã siết cổ 4 đứa con còn lại bằng thắt lưng và tay không, để tất cả “cùng lên thiên đường với nhau”.

Sau khi ra tay, Jones đưa 5 thi thể lên chiếc SUV của mình và lái xe quanh vùng đông nam nước Mỹ suốt 9 ngày, trước khi bỏ vào 5 túi rác màu đen và vứt ở một con đường đất gần thành phố Camden, bang Alabama. Jones bị bắt sau đó vài giờ khi một cảnh sát giao thông ngửi thấy mùi xác đang phân hủy.

Nhóm luật sự biện hộ cho rằng bị cáo nên nhận án chung thân không ân xá và đề xuất này được Amber Kyzer, vợ cũ của Jones và là mẹ của những đứa trẻ, đồng tình. Trong phiên bào chữa hôm 11/6, Kyzer cho hay 5 đứa trẻ rất yêu bố và không muốn thấy Jones chết. Bà, cha và các anh chị em của hung thủ cũng đề nghị các thẩm phán tha chết cho anh ta nhưng không được chấp thuận.

“Nếu các bạn nghi ngờ về bản án thích hợp dành cho người đàn ông này, hãy nhìn vào những chiếc túi”, công tố viên Rock Hubbard nói, nhắc đến hình ảnh chụp những chiếc túi chứa thi thể của 5 nạn nhân nhỏ tuổi. Bồi thẩm đoàn cũng không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Jones có vấn đề về tâm thần.

Cha của Jones đã ôm đầu còn các thành viên khác trong gia đình bật khóc khi nghe tòa tuyên án. Người đàn ông 37 tuổi sẽ được đưa vào danh sách chờ xử tử, dù bang Nam Carolina chưa tử hình tù nhân nào kể từ năm 2011 do thiếu thuốc độc để tiêm.

Theo VNE