Nhà văn Úc ở Melbourne bị tòa án Bangkok phạt 3 năm tù vì tội mạ lị hoàng gia Thái Lan

19 Tháng Một, 2009 | Tội phạm

 


Viết cuốn sách có tựa Verisimilitude vào năm 2006 và bán chưa tới 10 cuốn nhưng trong đó có 3 đoạn thiếu cân nhắc đã khiến nhà văn Harry Nicolaides, 41 tuổi, bị phạt tù 3 năm mà đó là nhờ chịu nhận tội lỗi, nên đã được giảm đến nửa án.

 


Hôm qua, ra trước tòa án ông Nicolaides trông mệt mỏi, thiểu não, tay bị còng, chân mang xiềng đã đứng nghe lời buộc tội và phán quyết của tòa.


 


Ông Nicolaides nguyên là một giảng viên đại học tại miền Bắc Thái Lan, đã viết cuốn sách nói về chính trị Thái Lan trong đó có mấy đoạn liên quan về Đức vua Bhunibol 81 tuổi và Thái tử Maha Vajiralongkorn mà là những chuyện đồn về  gia đình và tình cảm của hoàng gia.


 


Những đoạn đó nói về một vị hoàng tử Thái nhưng không nói rõ tên, tuy nhiên bị cho là ám chỉ  thái tử và nhà vua, và người ta đã tố cáo với cảnh sát.


 


Ở Thái Lan, nói xấu và bất kính với hoàng gia là một trọng tội, có thể  bị tù đến 16 năm. Ông Nicolaides trước đó đã bị đề nghị án 6 năm tù nhưng ông được cố vấn là nếu chấp nhận có tội, thì sẽ giảm án.


 


Cách đây hai năm rưỡi, đã có trát bắt ông nhưng ông Nicolaides không biết và trở lại Thái Lan. Khi ông trở về Melbourne vào cuối tháng 8 thì bị bắt và bị giam từ đó. Đơn xin tại ngoại của ông bị từ chối. Ông bị giam với các tù nhân người bản xứ và cho rằng những ngày ở tù là cả sự  một sự “tra tấn” (“torture”).


 


Gia đình của ông nói thân nhân của họ đã phải chịu một cảnh tù đầy  tệ hại ở ngoại quốc ngoài sức tưởng tượng. Họ cho biết Nicolaides bán chưa tới 10 cuốn sách và trách chính phủ Úc chưa làm hết sức mình để giúp đỡ công dân của họ.


 


Một chánh án nói với toà: “Ông này đã viết cuốn sách mạ lỵ nhà vua, thái tử, nuớc Thái và hoàng gia”.


 


Ông Nicolaides nói ông thà chấp nhận nhìn nhận tội  hơn là phải ở tù 6 năm. Vì thế đứng trước tòa với xiềng  xích, ông đã nói một chữ duy nhất “guilty”.


 


Ở ngoài tòa, ông Nicolaides nói:  “Người ta nói tôi sẽ được giảm án nếu chấp nhận tội. Tôi kính trọng vua Thái Lan. Tôi biết về những cái luật mù mờ (về hoàng gia) nhưng tôi không ngờ họ sẽ áp dụng cho tôi”.


 


Ông cũng cho biết sẽ làm đơn xin khoan hồng với Đức Vua.