Nữ sinh viên cắt cổ một doanh gia, nguyên là công an chuyển ngành

19 Tháng Hai, 2009 | Tội phạm

 








Vũ Thị Kim Anh

 


Năm ngày sau khi nạn nhân Nguyễn Tiến Chính, 42 tuổi, chết trong chiếc xe 4WD Lexus láng cóng ở ngả tư Kim Mã – Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội, cảnh sát đã bắt được nghi can, một nữ sinh viên năm thứ tư. Vũ Thị Kim Anh, 22 tuổi, trước đó một thời gian đã từng có quan hệ với nạn nhân nhưng họ đã chia tay.


 


Báo điện tử Dân Trí ngày hôm qua đưa tin về việc bắt giữ nghi can như sau:



Nữ sinh viên cắt cổ nhân tình trong xe Lexus


Công an TP Hà Nội vừa bắt được thủ phạm gây ra cái chết của người đàn ông trên chiếc xe Lexus được phát hiện ở phố Kim Mã sáng 14/2. Thủ phạm là một nữ sinh viên từng có quan hệ tình ái với nạn nhân.


 


Trao đổi với Dân trí vào chiều nay, 19/2, thượng tá Nguyễn Đức Chung – trưởng phòng CSHS – CATP Hà Nội cho biết: sau nhiều ngày truy xét, lực lượng nghiệp vụ – CATP Hà Nội đã bắt giữ được hung thủ vụ cắt cổ, giết chết anh Nguyễn Tiến Chính (SN 1967, trú tại phố Kim Ngưu) là Vũ Thị Kim Anh (sinh ngày 24/12/1987), sinh viên năm thứ 4, khoa Hoá trường đại học Sư phạm.


 


Thượng tá Chung cho biết: Kim Anh sinh ra trong một gia đình cơ bản tại tỉnh Cao Bằng. Sau khi về Hà Nội học đại học, Kim Anh trú tại địa chỉ phòng 306 D7, khu tập thể Vân Hồ, phường Thịnh Quang cùng anh trai và em trai. Kim Anh được bạn học đánh giá là có cá tính.


Theo lời khai ban đầu của Kim Anh tại cơ quan công an, thời gian sau Tết khi Anh trở về Hà Nội học, anh Nguyễn Tiến Chính thường xuyên đến nhà lôi kéo cô đi chơi. Trước đó, Kim Anh và anh Chính đã có quan hệ tình ái và chia tay nhau từ 3 năm trước.








Chiếc Lexus và hiện trường xảy ra án mạng


Vào tối ngày 13/2, anh Chính tiếp tục đến nhà Kim Anh để mời đi chơi nhưng Anh từ chối vì đã có người yêu mới là một chiến sĩ công an phường. Anh Chính doạ sẽ tiết lộ chuyện trước đây cho người yêu cô. Do lo sợ, Kim Anh đã đi cùng anh Chính.


 


Sau khi xe đi lòng vòng thì dừng tại ngõ 279 Đội Cấn, anh Chính đòi quan hệ tình dục, trong lúc chống cự, Kim Anh đã dùng con dao gọt hoa quả trong chiếc xe Lexus cứa 2 lần vào cổ anh Chính.


 


Nạn nhân loạng choạng, Kim Anh nhảy khỏi xe đi bộ ra tới đường Đội Cấn, bắt xe về phố Nguyễn Huy Tưởng. Sau khi bị hại, anh Chính lái xe chạy đến ngã tư Vạn Bảo – Kim Mã thì va vào vỉa hè. Một cán bộ cảnh vệ tại khu ngoại giao đoàn đã phát hiện và gọi nhân viên y tế. Khi nhân viên y tế đến nơi thì anh Chính đã chết vì đứt động mạch cổ, mất máu.


 


Khoảng 22h15 ngày 18/2, Vũ Thị Kim Anh bị bắt giữ tại ngã ba Khuất Duy Tiến – Nguyễn Huy Tưởng khi vừa từ nhà người yêu ra. Tại cơ quan công an, Kim Anh tỏ ra khá bình tĩnh.


 


Nạn nhân Nguyễn Tiến Chính từng công tác trong ngành công an, sau khi ra khỏi ngành ông Chính về Hà Nội sống tại ngôi nhà 5 tầng trên mặt phố Kim Ngưu (Hai Bà Trưng). 


 


Ông Chính là một doanh nhân thành đạt, nhưng nghiện ma túy nhiều năm nay. Thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về Cao Bằng mai táng.


 


Gian nan phá án


 


Khi được hỏi về quá trình phá án, thượng tá Nguyễn Đức Chung cho biết: ngay từ thời gian đầu cơ quan CSĐT đã nghiêng nhiều về giả thiết mâu thuẫn chuyện tình cảm. Nguyên nhân cướp tài sản ngay lập tức bị gạt bỏ khi toàn bộ gia sản mà nạn nhân mang theo gồm máy điện thoại, ví tiền… đều còn nguyên vẹn.


 


Hơn 50 cán bộ chiến sĩ thuộc đội đặc nhiệm, đội trọng án thuộc PC14 – CATP Hà Nội được huy động để phá án. Kết hợp cùng đó là cả trăm cán bộ công an các phường Đội Cấn, Liễu Giai, Ngọc Hà tới từng khu phố, gia đình để rà soát, truy tìm dấu vết hung thủ.


 


“Dấu vết mà hung thủ để lại gần như là số không. Nhân chứng rất mù mờ khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn”, một cán bộ điều tra cho biết. Dấu viết dần rõ nét hơn từ lời khai của một nhân chứng gần khách sạn La Thành khẳng định đã nhìn thấy một người phụ nữ tóc xoăn ngồi ở ghế sau chiếc xe Lexus, ngay trước thời điểm xảy ra án mạng.


 


Một vài người dân trên phố Đội Cấn cũng cung cấp những thông tin tương tự. Điều này giúp ban chuyên án khẳng định phán đoán ban đầu về nguyên nhân từ mâu thuẫn tình cảm trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.


Công tác khoanh vùng đối tượng được tiến hành gấp rút và hung thủ dần lộ diện. Đêm ngày 18/2, lực lượng nghiệp vụ bí mật tiếp cận và bắt giữ Kim Anh trên phố Nguyễn Huy Tưởng khi vừa từ nhà người yêu về. Ngay lúc đó cho đến khi được đưa về cơ quan công an, Kim Anh tỏ ra rất bình tĩnh.


Phải đến 13h ngày 19/2, Kim Anh mới chịu cúi đầu nhận tội. Theo thông tin từ công an tỉnh Cao Bằng cung cấp, Kim Anh mặc dù sinh trưởng trong một gia đình nề nếp nhưng đã sớm “phá rào” từ năm 14 tuổi.