Sau 18 năm bị bắt cóc, cô bé 11 tuổi được thả nhưng đã có 2 con với nghi phạm

27 Tháng Tám, 2009 | Tội phạm

 










Jaycee Lee Dugard. Photo courtesy AP


 


Jaycee Lee Dugard đã bị mất tích vào ngày 10.6.1991 trong khi đến trường học. Vụ bắt cóc này đã làm hai ông bà Carl và Terry Probyn bỏ nhau. Ông dượng ghẻ Probyn thời đó còn bị nghi là nghi can. Nhưng nay, do tình cờ, người ta đã phát hiện nghi can bắt cóc Dugard. Người phụ nữ 29 tuổi đã có 2 con với kẻ bắt cóc. Cả ba mẹ con đã được giải thoát.


 


Câu chuyện xảy ra tại tiểu bang California. Mẹ cô bé và ông dượng ghẻ muốn tránh cuộc sống xô bồ ở thành thị nên đã dọn nhà từ Garden Grove lên Lake Tahoe.


 


Buổi sáng hôm đó, ông dượng ngồi trong garage xe theo dõi đứa con ghẻ 11 tuổi đi bộ tới trạm xe bus để đến trường. Bỗng có một chiếc xe hơi với hai người ngồi trên xe chạy qua nhà và làm một vòng chữ U, rồi kề lề đường và kéo bé Jaycee vào xe hơi biến mất.


 


Ông dượng rượt xe đạp đuổi theo nhưng không kịp, chỉ còn báo cho cảnh sát. Nhưng ông dượng lại trở thành người bị tình nghi và sau đó phải kiểm tra bởi máy nói dối của cảnh sát. Bà vợ cũng thuê thám tử tư điều tra ông chồng. Vụ bắt cóc này là nguyên nhân khiến hai vợ chồng Probyn ly thân.


 


Việc phát hiện cô gái bị bắt cách đây 18 năm chỉ là một sự tình cờ.


 


Phillip Garrido, 57 tuổi cư dân ở Antioh, từng là một tội phạm tội tình dục, và theo điều kiện thả tù, không được đến gần trẻ em, nhưng hôm Thứ Ba vừa rồi đã bị phát hiện đi lại gần đại học UC Berkeley với hai trẻ em nhỏ.


 









Phillip và Nancy Garrido


 


Bởi vậy cảnh sát đã đòi Garrido trình diện, và ngày hôm sau ông này đã đến bót cảnh sát với một phụ nữ và hai trẻ em.


 


Tại đây, ông đã thú nhận người phụ nữ đó chính là cô Jaycee Lee Dugard từng bị bắt cóc, và hai đứa trẻ là con của Dugard và ông. Vợ nghi can, bà Nancy Garrido, 55 tuổi,  cũng bị coi là nghi can trong vụ bắt cóc. Cả hai đã bị giam và tiền tại ngoại hầu tra cho mỗi người là $1 triệu đô la.


 


Mẹ của  Jaycee  Dugard, bà Terry Probyn, một nhân viên học khu Riverside, sáng sớm Thứ Năm hôm nay đã bay lên vùng vịnh San Francisco gặp con gái mình.


 









Jaycee Dugard trước khi bị bắt cóc và căn nhà nơi cô bé bị nhốt trong 18 năm qua. Hình AP


 


Theo đài CBS, kể từ khi bị bắt cóc,  cô bé sống trong sân sau nhà của Phillip Garrido trong những túp lều che bằng giấy dầu, nhà vệ sinh và nhà tắm thô sơ.


 


Có điều lạ, bởi chỉ cách nhà hàng xóm vài bước chân, không một ai phát hiện bí mật này suốt 18 năm qua. Jaycee Dugard cũng không liên lạc với cảnh sát hay gia đình trong suốt 18 năm đó. Cô bị ép quan hệ tình dục với Garrido và sinh hai đứa con gái, hiện 11 và 15 tuổi.


 


Vì bị tách ly với thế giới bên ngoải, cả hai thiếu nữ này cũng chưa từng đến trường học hay được đi khám bác sĩ.


 


Theo các nguồn tin từ Hoa Kỳ thì Phillip Garrido đã làm cho cảnh sát nghi ngờ khi vào ngày 25.8.09  đi phát truyền đơn bươm bướm về một sự kiện tôn giáo tại trường đại học Berkeley cùng hai cô gái.


 


Một nhân viên của trường đã kiểm tra lý lịch của ông ta và phát hiện người đàn ông này từng bị buộc tội bắt cóc và cưỡng hiếp.


 


Ngày hôm sau, Garrido đưa vợ và hai đứa trẻ đến trình diện cảnh sát. Sau khi thẩm vấn, các nhân viên an ninh cho rằng đôi vợ chồng này có những thông tin mà chỉ những kẻ bắt cóc mới biết được và ra lệnh bắt.


 


Cảnh sát cũng đang làm rõ liệu hai bé gái con của Garrido và Dugard có bị lạm dụng tình dục hay không.


 


Garrido từng bị kết án 50 năm tù và thụ án 11 năm tại nhà tù liên bang vì tội bắt cóc. Ông ta cũng ngồi tù 7 tháng tại Neveda vì tội hiếp dâm.


 


Người đàn ông này và bà vợ hiện đối diện với nhiều tội danh như bắt cóc, cưỡng bức.