Tô Công Luân, người sinh viên bán thận đã từ trần

22 Tháng Sáu, 2008 | Tội phạm

 









 Ông Tô Công Sơn đang chăm sóc cho con trai khi còn ở bệnh viện. Hình Tuổi Trẻ


 


 


(TH – 22.6.08) Ngày hôm qua, sau một tháng rưỡi được đưa từ bệnh viện Chợ Rẫy về quê quán ở tỉnh Ninh Thuận, sinh viên bán thận đã được TVTS đăng trong câu chuyện bán thận tại Trung Quốc cách đây gần hai tháng đã qua đời, bởi không đủ sức chống lại với bệnh tật. Cha của Luân mong nhà chức trách điều tra về đường dây buôn bán thận dẫn đến cái chết của con ông.


 


Tô Công Luân nguyên là sinh viên năm thứ 2 Trường Trung học Kỹ thuật 4, Gò Vấp, TP HCM. Tháng 12/2007, anh chia tay người yêu qua Trung Quốc, nói là làm thợ điện kiếm tiền. Tháng 2, cô Minh được báo tin Luân gặp nạn. Sang đến nơi, tới Bệnh viện Quân y 458  ở Quảng Châu, thì đã thấy Luân đã nằm liệt.


 


Trùng với thời điểm Tô Công Luân sang Trung Quốc bán thận, bệnh viện 115 cũng giới thiệu Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Nguyễn Tấn Tài thông qua ông Phong, đến Bệnh viện Quân y  Quảng Châu thay thận. Đây cũng là nhà thương Trung Quốc mà sinh viên Luân bán thận đến nỗi bị tai biến liệt não.


 


Từ đó, ông Nguyễn Tấn Tài bị tố cáo là đã mua thận của sinh viên Tô Công Luân. Ông Phó Giám đốc Sở Nội vụ sau khi thay thận thì khỏe mạnh trong khi Tô Công Luân càng ngày càng yếu, sống đời sống thực vật.  Nghe nói nội vụ đã được điều tra kể từ khi câu chuyện bán thận của một sinh viên nghèo liên quan đến việc mua thận của một quan chức cao cấp. Ông Nguyễn Tấn Tài bác bỏ cáo buộc ông đã mua thận của Luân.


 


Ông Tô Công Sơn cho biết sau khi trở về sống với gia đình ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, sức khỏe của Luân tiến triển tốt, chân không còn co quắp như  thời gian còn ở bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn.


 


Trước đây Luân được tiếp thức ăn qua đường ruột nhưng sau này mỗi bữa  ăn được chút ít cháo và thỉnh thoảng mở  mắt quan sát. Nhưng chiều hôm qua, thình lình bệnh trở nên nặng và Luân qua đời vài tiếng đồng hồ sau.


 


Trường hợp Luân qua Trung Quốc bán thận đã gây chú ý trong công luận tại Việt Nam. Ông Tô Công Sơn cho biết  tâm nguyện duy nhất của gia đình ông là nhà chức trách nhanh chóng điều tra và làm rõ đường dây buôn bán thận dẫn đến  cái chết đau thương của con trai ông.