Trai tứ chiếng gái giang hồ xây dựng cơ ngơi bằng nghề mở “lò nô lệ tình dục”

10 Tháng Mười Hai, 2008 | Tội phạm

 









Phan Thị Yến và Phạm Cao Trí


 


Mười năm trước Phạm Cao Trí làm nghề chạy xe ôm, hàng ngày đứng ở các góc đường kiếm bạc lẻ. Phan Thị Yến từng bán chuối chiên ở quê, bỏ lên thành phố làm nghề massage, phục vụ khách làng chơi. Họ gặp nhau nhưng vẫn còn nghèo kiết xác, cho đến khi mở được cửa tiệm masssage nho nhỏ, có tên Tân Tiến.


 


Sự việc những cửa tiệm massage buôn bán tình dục trước mắt các quan chức địa phương năm này qua tháng nọ mà không bị bắt hay truy tố, là có lý do: tham nhũng hối lộ.


 


Thông tin mới về vụ hai vợ chồng “mở lò nô lệ tình dục”  Tân Hoàng Phát được báo VnExpress đưa tin như sau:


 


Tân Hoàng Phát thu hàng tỷ đồng mỗi tháng từ massage


 


Khai nhận bước đầu với cảnh sát, Phan Thị Yến – bà chủ tiệm massage Tân Hoàng Phát – thừa nhận mỗi tháng thu cả tỷ đồng từ việc kinh doanh “dịch vụ kích dục”.
 


Rời quê nhà Vĩnh Long, bỏ lại nghề bán chuối chiên, Yến lên TP HCM tìm việc. Trình độ học vấn thấp lại không không có tay nghề, Yến xin vào làm nhân viên massage. Khoảng thời gian này, Yến cũng đã phải trảii qua những “ngón đòn” của những quản lý tại tiệm massage, cung phụng và chia tiền “bo” cho má mì…


 


Cũng từ đây, Yến học hỏi được nhiều kinh nghiệm thu hút khách, kiếm tiền và quản lý không để nhân viên qua mặt bằng cách tận thu sức lực của nhân viên, chỉ đạo cho anh chị em họ hàng thân tín đặt ra những “điều luật” riêng.


 


Còn về phần Trí, từng làm xe ôm, chờ đợi khách, sau đó là môi giới mua bán ôtô rồi gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với Yến. Kiếm được chút đỉnh, cả hai vợ chồng quyết định mở cơ sở nhỏ kinh doanh nghề massage và sau đó phát triển rộng lớn.


 









Những “đồ chơi”: súng và xe hơi của Trí


 


Vợ chồng Yến đã thông qua một số người quen tại Vĩnh Long, Cần Thơ tuyển các cô gái quê đưa về TP HCM và những người này đã đưa các cô tới Tân Hoàng Phát giao cho vợ chồng Yến. Họ được nhận tiền hoa hồng mỗi cô từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.


 


Bằng việc ký một cam kết thỏa thuận với những điều khoản mà Trí đã soạn sẵn gồm các khoản nợ được gọi là học phí, sinh hoạt ăn…, sau lớp “đào tạo” ngắn hạn về cách “phục vụ” khách, những cô gái này bị buộc phải trở thành những kỹ thuật viên chuyên nghiệp của tiệm.


 


Những món hàng hóa, đồ ăn, thức uống đều được tay chân của vợ chồng Trí cung cấp cho các nữ nhân viên với giá đắt gấp 5 lần bình thường… Do vậy, hàng chục cô gái bị bóc lột, hành hạ vẫn không có cách nào thoát ra được.


 


Theo lời khai ban đầu, Trí đặt ra nội quy khắt khe nhằm trói buộc các cô phải chiều khách như tiếp viên nào không cho khách “kiểm tra cơ thể” và không kích dục cho khách thì bị tính một lần vi phạm. Hoặc những quy định như: “Khi phục vụ khách tiếp viên mặt mày không được ủ rũ buồn phiền, phục vụ cho khách xong không được kể lại cho chị em khác nghe…”.


 


Nếu ai vi phạm, Trí phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến một triệu đồng, ngoài ra còn bắt phụ bếp, quét dọn… nặng hơn thì bị bỏ đói, đánh đập, nhốt vào chuồng chó… Các kỹ thuật viên chưa đủ tuổi lao động được Trí lấy hợp đồng, CMND của người khác cho các cô gái này sử dụng.


 


Còn theo Yến, doanh thu mỗi ngày từ khách vào massage là khoảng 100 triệu đồng, cộng với nhiều khoản thu khác của nhân viên, hàng tháng, vợ chồng này kiếm được cả tỷ đồng. Lợi nhuận nhiều nhưng trả lương nhân viên ít nên vợ chồng Trí, Yến đã tậu được cả chục lô đất, nền nhà và một biệt thự cạnh Tân Hoàng Phát. Vợ chồng ông chủ này cũng sở hữu 4 xe ôtô hiệu Lexus, Innova, Toyota Hiace và 1 chiếc “cá mập”.


 


Cũng theo lời khai của Yến, thỉnh thoảng, vợ chồng cũng đem vài chục triệu đồng làm từ thiện để tạo uy tín. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Yến từng nóị: “Việc có nghĩa, có tình mình không làm thì còn làm việc gì? Mình giúp đỡ được một người nghèo là đã giúp giảm bớt một gánh nặng cho xã hội, đó chẳng phải là món quà vô giá hay sao?”.


 


Đối với 2 khẩu súng mà cảnh sát thu giữ được của Trí và anh vợ Phạm Viết Hậu – cũng là người điều hành tiệm massage Tân Hoàng Phát, Trí khai đã mua lại của bà Nguyễn Thị Kim Thanh (54 tuổi) ở TP Biên Hòa với giá 20 triệu đồng.


 


Liên quan đến việc này, trao đổi với VnExpress.net, hôm nay, thượng tá Trần Minh Phương – Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trưởng công an thị xã Long Khánh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với đại uý Nguyễn Hồng Mạnh, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.


 


Việc này nhằm làm rõ hành vi liên quan đến việc mua giúp vũ khí cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh, chủ doanh nghiệp kinh doanh massage tại phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh (Đồng Nai). Đồng thời, cảnh sát cũng đang làm rõ việc cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp này.