Chủ nhà hàng Bốn Mùa: 4 năm tù về tội đâm chết khách hàng

27 Tháng Hai, 2008 | Tin nước Úc

Khanh Vo, 35 tuổi, đã thú nhận tội ngộ sát khách hàng Nguyễn Anh Dũng tại nhà hàng của ông ta vào tháng 4 năm 2006. Chánh án Kevin Bell nói có những yếu tố để chước giảm cho Khanh Vo như  ông ta hối hận, nhận tội, hồ sơ lý lịch trước đây tốt, là người cha hết lòng chăm sóc hai đứa con trong đó có đứa nhỏ đang bị bệnh bạch cầu,  kể cả yếu tố Khanh Võ bị khủng hoảng khi sống trong trại tị nạn thời còn là một đứa bé.


 


Theo tin trên báo chí thì bên ngoài tòa án, con của ông Nguyễn Anh Dũng –ông Victor Dismas-Duong—nói ông ta không hài lòng với án phạt này. Victor nói những kinh nghiệm kinh khủng của Khanh Vo chẳng khác gì kinh nghiệm của cha ông ta tại Việt Nam trước đây. Cha và mẹ ông qua Úc từ đầu thập niên 1980 cũng đã trải qua những chuyện như thế.


 


Victor  Dismas-Duong nói người cha 56 tuổi của ông không phải là con người bạo động gây gỗ như đã được mô tả trong tòa, mà chỉ đi ra ngoài ăn uống vui chơi với bạn bè.


 


Sự việc bùng nổ tại nhà hàng Bốn Mùa có karaoke trên góc đường Church và Victoria ở Richmond khi Nguyễn Anh Dũng và đám bạn bè tới trễ và gọi đồ biển và bia. Như tòa được nghe thì vợ Khanh Vo, bà Vy Huynh đang phục vụ các bàn  thì ông Dũng than phiền một cách sỗ sàng vì phải đợi thức ăn, rồi nắm tay đấm xuống bàn.


 


Tòa cũng được nghe Khanh Vo biết ông Dũng là người từng dọa sẽ bắn nếu người nào gây phiền hà cho ông ta trong một lần tới ăn trước đây. Một cuộc cãi cọ bùng nổ giữa  Khanh Vo và đám bạn bè của ông Dũng và sau đó là thượng cẳng chân hạ cẳng tay và ông Dũng bị đá khi ông nằm dài dưới đất.


 


Tòa được nghe Khanh Vo chụp con dao cắt trái cây ở bếp và đâm ông Dũng ba nhát. Ông Dũng chết trong bệnh viện vì bị mất máu.


 


Khi tuyên bố bản án, quan tòa Kevin Bell nói hành động của ông Khanh Vo không có sụ tính toán trước nhưng ông ta đã giết người một cách tàn bạo ở một nơi công cộng.


 


Nếu ở trong tù mà ông Khanh Vo giữ hạnh kiểm tốt, ông có thể ra tù sớm, nghĩa là chỉ tù thêm 2 năm nữa, mặc dù cái án là 7 năm.