Đã bắt nghi can giết cô sinh viên gốc Việt học tiến sĩ ở Đại học Yale để lấy mẫu DNA

15 Tháng Chín, 2009 | Tin thế giới

 

Annie Lê. Ảnh BBC

 

Cô sinh viên người Việt thuộc trường đại học danh tiếng Yale ở miền đông Hoa Kỳ mất tích từ ngày 8 tháng 9 nhưng đầu tuần này người ta đã tìm được xác của cô, đúng vào ngày dự trù đám cưới của cô.  Người ta tin rằng đây là một án mạng. và nghi can là người trong truờng.  Kỹ thuật viên Ray Clark bị bắt giữ để lấy DNA vì bị tình nghi.

 

Cái chết của Annie Lê xáy ra trước lễ cưới chỉ có 5 ngày.

Cảnh sát Hoa Kỳ tìm thấy xác mà người ta nghi là của Annie Lê, người mất tích từ đầu tuần trước ở New Haven, bang Connecticut. Có nguồn tin cho rằng kẻ gây ra án mạng có thể là người ở trong trường.

Annie Lê ,24 tuổi, cao chỉ 1.50m, là con gái của một gia đình người Việt di cư sang Mỹ, hiện đang theo học bậc tiến sĩ ngành dược lý ở đại học Yale.

 

Lần cuối cùng cô xuất hiện là vào sáng 8/9 khi cô tới phòng thí nghiệm của trường làm việc. Ví chứa tiền, thẻ tín dụng và điện thoại của cô bị bỏ lại chỗ làm. Hôn phu của cô không nằm trong danh sách bị nghi và đang hợp tác với cảnh sát trong việc điều tra.

Đài BBC hôm nay đưa bản tin về sự việc này như sau:

“Báo New York Times đưa tin một xác người đã được phát hiện ngày hôm qua ở bên trong tường của phòng thí nghiệm Đại học Yale nơi người ta nhìn thấy cô lần cuối hôm thứ Ba tuần trước.

Annie Lê và hôn phu. Ảnh Facebook

Ngày hôm qua cũng là ngày mà đáng ra cô Annie Le tổ chức đám cưới với sự tham dự của hơn 150 người thân và bạn bè.

Cảnh sát nói thi thể mà họ tìm thấy chưa được chính thức nhận dạng nhưng phó cảnh sát trưởng New Haven, Peter Reichard, nói họ cho rằng đó là xác của cô Annie Le, 24 tuổi, con của gia đình di dân gốc Việt tại Placerville, một thị trấn với khoảng 10.000 dân ở California.

New York Times nói việc phát hiện xác người dường như đã chấm dứt cuộc tìm kiếm trong sáu ngày qua của cảnh sát trong đó giải thưởng 10.000 đô la cũng được đưa ra cho ai biết tung tích của cô sinh viên.

Chủ tịch Đại học Yale được trích lời viết trong email gửi sinh viên tối Chủ Nhật: ”Chúng ta thương cảm và cảm thông với gia đình Annie Le, chồng chưa cưới và bạn bè. Họ đang phải chịu đựng thêm một thời gian nữa cho tới khi thi thể được nhận dạng.”

New York Times cũng nói vụ mất tích của cô Annie Le làm người ta nhớ tới một vụ khác vào tháng Mười Hai năm 1998 khi sinh viên 21 tuổi Suzanne Jovin bị đâm và xác được phát hiện tại một khu gần trường học. Vụ này cho tới nay chưa được làm sáng tỏ.

Trước khi tới học ở Đại Học Yale, cô Annie Le học đại học tại University of Rochester và tại đây cô gặp Jonathan Widawsky, người cô yêu và đáng ra đã cưới vào ngày hôm qua ở North Ritz Club, Syosset, bang New York.

Hơn 160 người đã được mời dự tiệc nhưng gia đình phải hủy lễ cưới vào thứ Sau khi vẫn không biết tung tích của cô.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là khi cô tới phòng thí nghiệm ở số 10 Amistad Street, cách Bệnh viên Yale New Haven không xa. Khi đó cô mặc váy nâu và áo phông màu xanh lá cây sáng màu.

Người ta cũng tìm thấy ví của cô trong đó có thẻ căn cước, điện thoại di động và tiền tại phòng của cô tại một tòa nhà khác của Đại học Yale, cách phòng thí nghiệm vài tòa nhà.

Cảnh sát đã xem hàng trăm giờ video từ các máy camera để tìm cô Annie Lê và hơn 100 người trong lực lượng cảnh sát tham gia chiến dịch.

Hôm thứ Bẩy cảnh sát được cho là đã tìm thấy quần áo dính máu ở trên trần nhà tại phòng thí nghiệm nhưng cũng có nguồn tin nói đó không phải là quần áo mà cô Annie Lê mặc khi người ta nhìn thấy cô lần cuối.

New York Times nói cô Annie Lê là người ý thức được việc phải cẩn thận trong đi lại và đã từng viết bài về cách giữ gìn an toàn cá nhân”.

Nghi can Ray Clark bị bắt để thử nghiệm di truyền DNA.  Ảnh AP

 

Tin mới nhất: Một nghi can tên là Ray Clark đã bị cảnh sát tạm giữ đêm qua để lấy mẫu DNA. Tuy vậy, Clark vẫn chưa bị coi là đã bị bắt.

 

Khu chung cư nơi Clark ở cách trường Yale khoảng 36 km. Rất đông cảnh sát đã tới đây để khám xét.

 

Trong quá trình xét hỏi, Clark bị cho là đã bị máy phát hiện nói dối. Trên ngực anh ta có nhiều vết thương, có thể do tấn công người khác và bị đánh trả.

 

Anh này đòi gặp luật sư trong lúc đang trả lời thẩm vấn. Báo Times đưa tin Clark giết người vì yêu Annie Lê nhưng bị cô ta từ chối.