Caroline Kennedy không còn đòi làm thượng nghị sĩ của bang New York

22 Tháng Một, 2009 | Tin thể thao

 


 









Caroline Kennedy: có lẽ sẽ không bao giờ làm chính trị nữa



 


Trưởng nữ và là người con duy nhất của cố Tổng thống JF Kennedy còn sống, Caroline 51 tuổi, đã chính thức rút tên ra khỏi danh sách ứng viên xin làm thượng nghị sĩ thay thế chiếc ghế do bà Hillary bỏ trống khi làm ngoại trưởng.


 


Trong bản thông cáo báo chí được phổ biến hôm qua, Caroline nói: “Tôi đã thông báo cho Thống đốc Paterson hôm nay rằng vì lý do cá nhân, tôi xin rút tên ra khỏi việc cứu xét vào chức vụ thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ”.


 


Tờ New York Times trích dẫn lời một người quen biết Caroline Kennedy nói Caroline cô rút tên vì lý do sức khỏe của ông chú ruột, Thượng nghị sĩ Ted Kennedy.  TNS Kennedy đã té xỉu khi tham dự bữa ăn trưa tại Quốc hội sau lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama.


 


Tin cho hay ông Kennedy đã bình phục và bác sĩ yêu cầu ông nên nghỉ dưỡng sức. Năm ngoái, ông Kennedy bị phát hiện bị bứu não và đã có cuộc giải phẫu.


 


Trong khi đó, tờ New York Post thì lại cho rằng Caroline Kenndey bây giờ đã biết rằng cô đã quá tự tin khi xin làm thượng nghị sĩ trong khi chưa có một kinh nghiệm nào đáng kể trên chính trường, chưa từng ra ứng cử.  Vì vậy, sau một thời gian suy nghĩ, đã phải tính chuyện rút lui.


 


Trong 45 năm qua kể từ ngày người cha bị bắn chết, Caroline đã được che chở khỏi bị báo chí và công chúng dòm ngó. Nay cô xuất hiện ủng hộ ông Obama trong cuộc tranh cử và sau đó xin xét đơn làm thượng nghị sĩ, cho rằng ông Obama đã tạo hứng khởi cho cô.


 


Tuy nhiên Caroline chỉ có kinh nghiệm viết sách cho nhi đồng và làm việc trong các hội đồng thành phố mà thôi. Chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang New York quả là một trách vụ ngoài khả năng của cô và nếu cô được Thống đốc Paterson chọn thì cũng chỉ vì nhờ tên tuổi của cha cô và giòng họ cô.


 


Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn của báo chí, Caroline Kennedy đã nói tới khoảng 140 lần hai chữ  “you know”, một lối nói để chờ thời gian suy nghĩ trả lời nhưng cũng bị coi là một tật nói lặp. Vụ trả lời mà cứ nói “you know” đã bị báo chí đem ra chọc quê.


 


Văn phòng của Thống đốc David Paterson từ chối bình luận về việc rút lui của Caroline. Tuần trước, ông Paterson nói ông có tính chuyện chọn ông Andrew Cuomo –bộ trưởng Tư pháp tiểu bang—thay thế bà Hiilary Clinton, người mới từ chức nghị sĩ hôm Thứ Ba sau khi Thượng viện phê chuẩn việc chỉ định bà làm ngoại trưởng.


 


Ông Roland Burris, người được Thống đốc bang Illinois chỉ định làm thượng nghị sĩ thay thế ông Barack Obama, đã được Thượng viện chấp nhận làm thượng nghị sĩ. Trước đó, trong ngày quốc hội khai mạc, ông đã bị Thượng viện từ chối cho tuyên thệ khiến ông dọa sẽ kiện.