Hai chị em song sanh người Úc cùng nhau tự sát ở Mỹ, nhưng một người sống sót

23 Tháng Mười Một, 2010 | Tin thể thao

 








Kristin Hermeler. Picture: Arapahoe County Sheriff’s Office. Source: Nine News

 


Hai chị em song sanh 29 tuổi quê ở Melbourne tự nổ súng trong một vụ đồng lòng tự sát ở Denver, Hoa Kỳ, cảm thấy rất có thiện cảm sâu đậm với những tên giết người tập thể ở Columbine.


 


Những bức thư làm tan nát cõi lòng do Kristin Hermeler, một nạn nhân của vụ tự sát để lại, cho thấy là hai chị em song sinh nầy đã rất quan tâm và thông cảm với một trong những nạn nhân từng bắt nạt tên giết người.


 


Kristin từ trần trong thảm kịch xảy ra ngày 15 tháng 11 vừa qua ở một trung tâm tác xạ tại Denver, nằm gần trường trung học công lập Columbine, nơi xảy ra vụ tàn sát tập thể gây chấn động thế giới cách đây 11 năm.


 


Các bức thư  cho thấy hai chị em sinh đôi đã bị bắt nạt lúc còn ở tuổi thiếu niên tại Melbourne.


 


Vào năm 1999, Kristin từng viết thư cho Brooks Brown, cậu học sinh từng được tay súng Harris tha mạng bằng cách báo trước là hãy rời khỏi trường học, trước khi y và Dylan Klebold xả súng bắn vào các bạn học vào ngày 20 tháng Tư 1999, giết chết 13 và làm bị thương 121 người.


 


Kristin cũng đã điện thoại cho Brown sau khi xảy ra vụ tàn sát, lúc bấy giờ hai chị em song sinh vừa lên 18 tuổi.


 


Cha mẹ của hai cô gái đã từ tiểu bang Victoria, Úc bay sang Hoa Kỳ và nhà chức trách Mỹ đang chờ phỏng vấn họ để tìm ra manh mối vì cô gái còn sống sót nhưng bị thương nặng là Candice từ chối hợp tác trả lời cảnh sát.


 


Ngưới ta lấy làm lạ tại sao hai cô gái có học, đi du lịch nhiều lại có thể  tìm cách kết thúc cuộc đời như vậy. Hai cô sang Mỹ theo diện trao đổi văn hóa.


 


3 ngày sau vụ tự sát, sở Di trú Mỹ đã hợp tác cung cấp dấu tay của hai chị em Hermeler nhờ vậy cảnh sát mới xác nhận người chết là Kristin, bằng không cha mẹ của hai cô phải vào nhà xác nhận diện.