Mỹ giải cứu con tin như trong xi-nê: mỗi hải tặc lãnh 1 phát đạn chết tươi

13 Tháng Tư, 2009 | Tin thể thao

 








Thuyền trưởng Phillips

 


Vùng biển Ấn Độ Dương gần Phi Châu đã trở thành nơi làm ăn phát đạt của bọn hải tặc người Somalia. Hiện có khoảng 200 người thuộc nhiều quốc gia bị bắt làm con tin đòi tiền chuộc. Thuyền trưởng Mỹ Richard Phillips bị bắt làm con tin trong 5 ngày, chấm dứt bởi 3 viên đạn giết chết ba tên hải tặc theo lệnh của Tổng thống Barack Obama.


 


Chiếc tàu hàng Maersk Alabama dài khoảng 150 mét của Hoa Kỳ chở lương thực cứu trợ qua Phi Châu giúp kẻ nghèo đói đã bị hải tặc Somalia hôm Thứ Tư tuần qua dùng ca-nô rượt và trèo lên thuyền tấn công với súng tiểu liên AK-47. Thủy thủ đoàn 20 người đã chỉ dùng vòi nước chống cự và bị hải tặc chế ngự, nên họ đóng phòng cố thủ.


 


Sau đó thuyền trưởng Phillips, 53 tuổi, đã tự nộp mình để cứu thủy thủ đoàn. Ông bị 3 tên hải tặc đem xuống thuyền cấp cứu của tàu buôn. Chúng dùng ông để đòi $2 triệu  Mỹ kim tiền chuộc và tìm cách đưa thuyền trưởng Phillips vào bờ nơi chúng có hang ổ an toàn mà chính phủ Somalia chẳng làm gì được. Rồi tàu cấp cứu của hải tặc hết xăng, trôi dạt trên biển.


 


Các tàu chiến Mỹ được lệnh tới vùng biển này. Dù có hỏa tiễn, máy bay, súng đại bác các tàu chiến Mỹ chẳng làm gì được ngoài mở cuộc thương lượng. Ngày Thứ Sáu, thuyền trưởng Phillips  nhảy xuống biển trốn thoát nhưng bị bắt lại.

 


Ngày Thứ Bảy, tàu hàng Maersk Alabama cập bến Mombasa an toàn với thủy thủy đoàn 19 người. Bọn hải tặc cảnh cáo sẽ giết ông thuyền trưởng nếu dùng vũ lực để cứu ông. Có lúc chúng dùng súng dí vào đầu ông đe dọa.


 


FBI phái nhân viên chuyên nghiệp tới chiến hạm USS Bainbridge để thương lượng. Cuộc thương lượng đã thất bại khi Mỹ duy trì lập trường sẽ truy tố các tên hải tặc sau này. Hải tặc đã bắn vào một chiếc tàu Mỹ khi tàu này tới gần chúng, nhưng tàu Mỹ đã không bắn trả.


 


Chiếc tàu chiến do Trung tá Frank Castellano chỉ huy đã giúp kéo chiếc tàu cấp cứu của bọn hải tặc vì đã hết nhiên liệu. Trong lúc này, Tổng thống Obama đã cho lệnh dùng vũ lực giải cứu con tin nếu cảm thấy tình trạng của ông thuyền trưởng nguy hiểm. Tổng thống Mỹ đã tránh đề cập vụ con tin, làm như ông không thèm để ý.


 


Nhưng trong lúc đó, những tay súng thiện chiến của Lực lượng Người nhái SEAL đã được bí mật đưa tới tàu chiến USS Bainbridge. Họ núp sau đuôi tàu và chờ quyết định hành động.


 


Vào chập gần tối Chủ Nhật, khi ba tên hải tặc để lộ đầu và vai ra khỏi chiếc tàu cấp cứu màu cam, lệnh được ban hành. Lúc này hai chiếc tàu chỉ cách nhau khoảng 30 mét. Dù tàu nhấp nhô vì sóng, nhưng chỉ trong nháy mắt, với 3 viên đạn của nhóm bắn sẻ trên tàu chiến Mỹ đã giết chết 3 tên hải tặc ngay lập tức.


 


Bắn chính xác đến độ không thể tưởng tượng được. Thuyền trưởng Phillips được giải cứu đưa lên tàu chiến USS Bainbridge. Nước Mỹ đã không bị mất mặt vì mấy tên hải tặc.


 


Tên hải tặc còn lại đã đầu hàng và sẽ bị truy tố với mức án chung thân.


 


Sau vụ này, bọn hải tặc cho biết nước Mỹ sẽ phải trả giá vì giết các đồng bọn của chúng. Hải tặc cũng cũng cảnh cáo các quốc gia khác rằng công dân của họ sẽ bị đối xử như đồng bọn của chúng bị đối xử vậy.


 


Vụ giải cứu con tin này làm tăng uy tín của Tổng thống Obama bởi người ta cho rằng ông tổng thống này nhát gan, không dám dùng sức mạnh.