Nhà hài hước chịu đóng đinh nhân Ngày Thứ Sáu Thánh

11 Tháng Tư, 2009 | Tin thể thao

 


Ngày Thứ Sáu –Good Friday—được xem là một ngày rất quan trọng đối với đạo Thiên Chúa –từ Công giáo đến Tin Lành. Tại các nơi trên khắp thế giới, người ta diễn lại Ngày Khổ Nạn của Đức Ki-tô, từ trong Nhà Thờ ra đến đường phố bằng những cuộc kiệu thánh giá, rất nghiêm trang. Nhưng một nhà hài hước ở Úc đã diễn lại cuộc tử nạn này bằng đóng đinh ông ta vào thập giá. Đóng đinh thật.

 


Phi Luật Tân là một trong vài quốc gia mà có những người theo đạo Công giáo đã diễn lại cuộc tử nạn của Chúa Giê-su bằng việc đóng đinh thật. Đóng đinh bàn tay vào thập tự giá và dựng lên như ngày xưa người ta đã đóng đinh Đức Giê-su.


 


Dĩ nhiên, những người được chọn là những người có niềm tin mãnh liệt, những người được tín hữu địa phương coi là thánh thiện. Được chọn để đóng đinh thật, diễn lại cuộc tử nạn của Đức Giê-su là một vinh dự.


 


Họ chịu đau đớn để được vinh dự và bày tỏ niềm tin như vậy. Giáo hội Công giáo không khuyến khích và có thể không tán thành việc đóng đinh thật như vậy nhưng cũng không cấm.


 


Năm nay, ông John Safran, một phát thanh viên kiêm nhà hài hước của đài phát thanh Triple J Radio ở thành phố Melbourne của Úc đã bay sang Phi Luật Tân để tự diễn lại Cuộc Khổ Nạn của Chúa bằng cách tự đóng đinh vào thập tự giá trong ngày Thứ Sáu Thánh.


 


Tại Phi Luật Tân, người ta chỉ biết ông qua cái tên John Michael, một người từ Melbourne.


 


Khi chịu đóng đinh, ông để nửa người trần, đội tóc dài và mão gai giả. Người ta có thể nghe tiếng ông rên rỉ khi bàn tay của ông bị đinh đóng vào và sau đó  thập tự giá của ông được dựng lên, kéo dài trong 5 phút.


 


Khi thập tự giá được hạ xuống, những người đóng vai lính La Mã đã đưa ông vào một căn lều y tế kế cận để chữa trị các vết thương.


 


Cuộc đóng đinh người đàn ông Úc 33 tuổi diễn ra tại thị trấn  Kapitangan ở ngoại ô Thủ đô Manila.