Như phép lạ: vuốt ve, bà mẹ làm đứa con sơ sinh sống lại

30 Tháng Tám, 2010 | Tin thể thao

 









Kate và David ôm con Jamie (khoanh tròn) để vĩnh biệt sau khi được cho biết con sẽ không sống, nhưng hai giờ sau lạ thay đứa bé có dấu hiệu của sự sống. Photo courtesy of  dailymail


 


Một bà mẹ ở Sydney  đã trở thành tin tức hàng đầu trên khắp thế giới sau khi vuốt ve làm đứa con sơ sinh sống lại.


 


Bà mẹ thương khóc vì không còn hy vọng cứu sống đứa con mới chào đời tên Jamie, sau khi các bác sĩ tuyên bố bé đã chết.


 


Trong khi bé song sinh Jamie Emily chào đời một cách an toàn, thì các bác sĩ đã nỗ lực suốt 20 phút để để làm cho bé Jamie thiếu tháng thở, trước khi tuyên bố bỏ cuộc.


 


Bà Kate Oggs kể lại: “Tôi bèn mở chiếc mền để bế bé ra. Người bé mềm nhũn . Tôi kéo áo ra và đặt bé lên ngực tôi và tay đỡ đầu bé. Bé không nhúc nhích và chúng tôi chỉ mới bắt đầu nói chuyện với bé.”


 









Người mẹ mỉm cười sau khi biết đứa con sẽ sống. Photo courtesy of  dailymail


 


Nhưng sau gần hai tiếng đồng hồ được ôm ấp và nói chuyện, bé Jamie bất thần tỏ dấu hiệu còn sống.


 


Bé thở hổn hển và bác sĩ cho đó chỉ là phản ứng tự nhiên. Nhưng rồi tôi cảm thấy bé cử động và thở hổn hển liên tiếp và đều đặn hơn. Tôi cho bé bú sữa mẹ và bắt đầu thở đều.


 


Chỉ một chốc sau, bé mở mắt. Quả là một phép lạ. Sau đó bé đưa tay ra và nắm ngón tay của tôi. Bé mở mắt và lắc đầu từ bên này qua bên kia. Vị bác sĩ hô lên “tôi không thể nào tin được”.


 


Bà mẹ nhà ở Sydney lên tiếng với mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc ôm ấp trẻ sơ sinh mắc bệnh.


 


Kỹ thuật nầy, gọi là “chăm sóc kiểu kangaroo”, thường được sử dụng ở khu tiền hộ sản nhằm tạo một nhiệt độ ổn định, thở dễ dàng hơn và tăng trọng lượng.