Cuối cùng, họ đã được trở về: Michael Herbert (trái) và Robert Carver |
Hài cốt của hai quân nhân Úc mất tích cuối cùng trong chiến tranh VN đã được tìm thấy sau 40 năm. Họ là hai trong số 502 quân nhân Úc tử trận trong cuộc chiến giúp Việt Nam Cộng Hòa chống lại Bắc Việt và Việt Cộng.
Sĩ quan phi hành Michael Herbert và phi công phụ Robert Carver, đã được nhận diện sau khi tìm thấy giữa đống đổ nát của chiếc oanh tạc cơ, bị rơi trong một ngọn núi cây rừng bao phủ.
Hai người đang trở về căn cứ từ một phi vụ dội bom vào năm 1970, thì chiếc phi cơ Canberra rơi xuống ở tốc độ cao tại một địa điểm cách Đà Nẵng 65 cây số về hướng tây nam.
Một dân làng khám phá thấy đống sắt vụn hồi tháng 4 năm nay, và một toán sĩ quan Không Quân Úc, các chuyên viên pháp y, các nhà khảo cổ và Ông Jim Bourke thuộc Operation Aussies Home được gởi sang điều tra.
Toán người nầy phải lặn lội trong một khu vực dài 500 mét rộng 200 mét, với sự trợ giúp của dân làng và một số các cựu binh sĩ thù địch.
Hài cốt được đưa về Hà Nội, và được nhận diện là của sĩ quan phi hành Herbert, 24 tuổi, nhà ở Glenelg ở bang Nam Úc và phi công Carber, 24 tuổi, nnhà ở Toowoomba bang Queensland.