Quốc Khánh Pháp: có 1 triệu người đến cạnh tháp Eiffel nghe ca sĩ Johnny Halliday hát

14 Tháng Bảy, 2009 | Tin thể thao

 








Danh ca Johnny Halliday.  Photo courtesy 9News

 


Hôm nay 14 tháng 7 (Quatorze Juillet) là ngày Lễ Quốc Khánh của Pháp, kỷ niệm 220 năm ngày người dân Paris phá ngục Bastille (năm 1789) làm cuộc cách mạng, mở đầu nền đệ nhất cộng hòa của Pháp quốc. Ca sĩ Johnny Halliday của Pháp được coi như một Elvis Presley của Mỹ đã trình diễn miễn phí trên sân khấu cạnh chân tháp Eiffel nằm trong chương trình lưu diễn tạm biệt khán thính giả của chàng.


 


Buổi trình diễn tối hôm nay (ngày giờ của Pháp) của danh ca Johnny Halliday nằm trong chương trình mừng Lễ Quốc Khánh của Pháp.


 


Theo tin từ báo Le Figaro của Pháp, đã có khoảng 1 triệu người có mặt ở công trường Champ de Mars cạnh ngọn tháp nổi tiếng nhất thế giới để nghe Johnny Halliday hát và mừng cái tháp này lên 120 tuổi.


 









Một  triệu người đã tới Champs de Mars tối nay để nghe ca sĩ Johnny Halliday trình diễn. Photo courtesy AFP/ Le Figaro


 


Tháp này do kỹ sư Gustave Eiffel xây với mục đích triển lãm trong dịp hội chợ quốc tế ở Paris năm 1889 và dự trù duy trì trong 20 năm mà thôi.


 


Nhưng sau đó nhà chức trách quyết định giữ lại làm trạm viễn thông và bây giờ trở thành biểu tượng của nước Pháp, là nơi có nhiều du khách đến xem nhất thế giới, với 6 triệu lượt người mỗi năm. Ban đầu tháp Eiffel cũng bị coi là một vật làm chướng mắt người dân Paris.


 


Trong khi đó, vẫn theo thông lệ, có cuộc diễn hành trên đại lộ Champ Elysees với sự tham dự của trên 4,000 binh sĩ Pháp bao gồm hải, lục, không quân.


 


Có 300 chiến xa và xe quân sự, 80 xe mô-tô và 280 kỵ binh cỡi ngựa tiến về khán đài nơi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chủ tọa với sự hiện diện của một số nguyên thủ ngoại quốc.


 


Vẫn như thường lệ là có cuộc biểu diễn của các chiến dấu cơ Pháp bay là là trên đại lộ Champ Elysees, rồi lướt qua Khải Hoàn Môn.


 


Và sau phần văn nghệ do ca sĩ Johnny Halliday trình diễn là màn đốt pháo bông tuyệt đẹp trên tháp Eiffel để mừng sinh nhật thứ 120 của một biểu tượng lừng danh thế giới.


 


Một người Việt cư ngụ lâu năm ở Pháp và là thân hữu từng cộng tác với TiVi Tuần-san cách đây trên một thập niên –kỹ sư Đào Văn An– đã nói với chủ bút TVTS trong dịp ông Nguyễn Hồng Anh thăm Paris vào năm 2003 cũng vào đúng dịp Lễ Quốc Khánh Pháp: “Tới Paris mà không lên trên tháp Eiffel thì… coi như chưa tới Paris!”.