Tình mẹ bao la: sau khi cho con trái thận, hôm sau người mẹ 62 tuổi đã bất ngờ qua đời vì biến chứng

22 Tháng Sáu, 2009 | Tin thể thao

 








Suzanne (trái) và Penny Halbish. Photo courtesy (TODAY) news.ninemsn.com.au

 


Bà Penny Halbish trở thành người thứ hai tại Úc Đại Lợi đã qua đời vì cuộc giải phẫu hiến tặng một phần thân thể cho người khác. Nhưng người cần bộ phận là đứa con gái của bà.


 


Bà Penny Halbish, 62 tuổi, đã cho Suzanne, 29 tuổi, đứa con gái của bà món quà quý nhất: trái thận của bà. Bà đã chết chỉ một ngày sau cuộc giải phẫu. Suzanne đã hoàn toàn bị sốc khi tỉnh dậy với trái thận mới nhưng lại nghe tin bà mẹ của bà đã qua đời đột ngột vì biến chứng.


 


Ông Graham Halbish, một cựu xếp lớn của làng cầu Cricket đã ở bên đứa con gái để an ủi con. Ông chồng hết lời ca ngợi người bạn đường 40 năm qua, nói rằng “bà làm cho bất cứ người nào gặp bà đều có cảm tình với bà”.


 


Trong một cáo phó (death notice) đăng trên báo Herald Sun ở thành phố Melbourne, Suzanne viết: “Mẹ ơi, người mẹ yêu quý nhất, người mẹ chăm lo nhất, người mẹ vị tha nhất, con sẽ nhớ mẹ suốt đời. Con rất tự hào làm con của mẹ”.


 


Phil, đứa con trai của bà Halbish cũng nói về lòng thương bao la của người mẹ, một người mà ai cũng yêu mến.


 


Ông Phil Halbish nói trong khi mọi người lo lắng cho cuộc giải phẫu này, và khi có tin vui người chị/em phục hồi mau chóng thì lại có tin buồn, quá đau buồn là người mẹ đã ra đi.


 


Từ năm 1966 đã có 3,931 người được thay thận ở Úc. Nguy cơ chết do giải phẫu rất thấp, chỉ có một trường hợp xảy ra vào năm 2006.


 


Gia đình nhà Halbish có bàn thảo về sự rủi ro nhưng do thấy tình trạng bệnh tình của Suzanne ngày càng tệ hại, nên họ quyết định làm bất cứ việc gì để cứu Suzanne.


 


Sau nhiều tháng thử nghiệm, khám xét, được cố vấn tâm lý và giải thích hơn thiệt, cuộc giải phẫu đã tiến hành vào ngày Thứ Năm tuần qua tại bệnh viện Monash Medical Centre ở Melbourne. Qua ngày Thứ Sáu, bà Penny Halbish qua đời.


 


Ông Graham Halbish nói vợ ông bình thường, có sức khỏe tốt.  Bệnh viện đã đưa sự việc này qua cho cơ quan Pháp y,  đồng thời cũng làm cuộc điều tra nội bộ.


 


Mẹ ruột của bà Penny Halbish cũng đã chết vào năm 52 tuổi qua một vụ giải phẫu vì sau đó có biến chứng, nhưng vì bà Penny Halbish thương con nên đã quyết định cho con gái một trái thận.