Úc chỉ có 10 người, nhưng giữ hòa 1-1 với Ghana và sẽ đánh trận cuối với Serbia vào Thứ Năm

21 Tháng Sáu, 2010 | Tin thể thao

 









Brett Holman lập bàn thắng đầu tiên đối với đội Ghana . Photo courtesy of Reuters 


 


Trận đá với Ghana vào tối Thứ Bảy lại làm cho đội Úc phấn khởi khi  họ mở màn với một bàn thắng đẹp mắt do thủ môn Brett Holman thực hiện. Tuy nhiên, qua phút 24 thì họ choáng váng khi cầu thủ sáng giá hàng đầu là Harry Kewell đã bị trọng tài người Ý  phạt thẻ đỏ và mời ra sân, đồng thời cho đội Ghana hưởng quả phạt đền 11 mét khiến Ghana gỡ huề.


 


Lại một lần nữa đội Socceroos bị thẻ đỏ, bị phạt một cách bất công khiến người ta đặt câu hỏi liệu các trọng tài ở World Cup 2010 có vấn đề gì với đội banh của Úc không.


 


Tim Cahill đã bị cấm đá một trận (với Ghana) nhưng sẽ trở lại với đội Úc vào trận đấu sắp tới. Đường vào vòng trong của Úc quá gay go nếu không muốn nói là không tưởng, bởi Úc phải thắng đội Serbia ít nhất 3 bàn, còn nếu chỉ thắng 1 bàn thì phải cầu mong làm sao Đức sẽ thua Ghana.


 


Nhưng dù thắng hay thua, đội Úc đã chơi hết mình với khả năng của một đội banh đã chứng tỏ sự can trường và đầy tài năng khi đội chỉ có 10 người  mà chọi ngang ngửa với một đội có 11 người.


 


Mời bạn đọc bấm vào  các links sau đây để đọc thêm chi tiết và bình luận các trận đấu cuối tuần rồi:


 


> Australia kiên cường cầm hòa Ghana trong thế thiếu người


 


> Italy nhạt nhòa trước New Zealand


 


> Luis Fabiano thú nhận: Việc dùng tay trong bàn thắng thứ hai là “tình cờ, nhưng đó là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong đời tôi…”