Bạn thân của cựu nghị viên Ngô Cảnh Phương: cảnh sát NSW dựng chuyện

30 Tháng Mười, 2008 | Tin vắn khắp nơi

Hôm nay, bà Marion Lê, một bạn thân của cựu nghị viên  Ngô Cảnh Phương hiện đã ngồi tù được 10 năm qua cái án chung thân về tội giết dân biểu Paul Newman năm 1994 tại Sydney đã ra trước tòa làm chứng, bênh vực ông Phương trong phiên xử tái xét do chánh án hồi hưu David Patten chủ tọa.

 

Bà Marion Lê, một chuyên viên di trú, nói ban điều tra của cảnh sát đã bỏ qua bằng chứng của một người từng thú nhận tội giết ông Newman để truy ông Phương.

 

Bà Marion Lê, một người Úc,  trình với tòa rằng ông Albert Ranse, một cựu nghị viên Fairfield đã từng nói với bà rằng chính ông ta bắn ông Newman để trả thù vai trò của ông dân biểu làm cho con ông bị tuyên án về tội buôn ma túy.

 

Theo tin từ Sydney, luật sư Andrew Colefax giúp vụ điều tra này (inquiry) đã vặn bà Lê về điều mà ông cho là bà Lê muốn bôi đen bà Lucy Wang khi tỏ ý nghi ngờ vai trò của bà hôn thê của ông dân biểu Newman trong vụ án này.

 

Bà Lê nói mặc dù mới sống với ông Newman được 9 tháng, bà Wang “đã tìm cách thuyết phục Tòa Thượng thẩm rằng bà có quyền hưởng toàn bộ tài sản của ông dân biểu”.

 

Luật sư Colefax cũng cáo buộc bà Lê đã ám chỉ cảnh sát ngay từ đầu muốn “thả ông Ranse” và “gian dối bày” một vụ nhắm tới ông Phương.

 

Nhưng bà Lê nói bà cảm thấy cuộc phỏng vấn ông Ranse của cảnh sát chỉ có tính cách “chiếu lệ” và cảnh sát bỏ qua ông này như là một nghi can bởi vì nó không phù hợp với chủ trương của họ.

 

Bà Marion Lê xác nhận bà sẽ làm bất cứ gì trong khả năng của bà để giúp ông Phương biện hộ cho ông và bà nói bà không nghi ngờ gì, rằng ông ấy là một người vô tội.

 

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày mai.